Xúc động 4 mẹ con tiễn biệt chồng, cha trong phòng mổ
Vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông 44 tuổi rơi vào tình trạng chết não. Người vợ đã hiến tim, gan của chồng để cứu hai người khác. Trong phòng mổ, 4 mẹ con nghẹn ngào tiễn biệt chồng, cha gây xúc động.
Theo Người Lao Động, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng vụ tai nạn giao thông đã khiến ông N.M.H. (44 tuổi, ở Hà Nội), bị đa chấn thương nặng, rơi vàotình trạng chết não.
Vợ ông, bà V.T.D. (38 tuổi), mẹ của 3 con nhỏ, đã chủ động liên hệ với bệnh viện để hiến tặng tạng của chồng với mong muốn cứu giúp những bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh - tử.
Trong phòng mổ ở Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa (Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội), bà D. cùng 3 con (2 trai, 1 gái) đứng bên giường bệnh để tiễn ông H. lần cuối.

Bà V.T.D. cùng 3 con nhỏ tiễn biệt chồng và cha trong giây phút cuối. Ảnh: BVCC/ NLĐ
Người vợ nắm lấy tay chồng. Ba đứa trẻ đặt những bàn tay vào tay bố. Phút giây tiễn biệt, cậu con trai út của mới lên 5 tuổi sờ bàn chân bố, rồi ngơ ngác nhìn mẹ.
Gục đầu vào trán chồng, bà D. thủ thỉ với ông rằng, bà tin ông hiểu và ủng hộ quyết định hiến tạng ông để cứu người.
"Chúng tôi hiến tặng tạng để làm phúc, để sự sống được tiếp nối. Những ai nhận được trái tim, lá gan của chồng tôi, xin hãy trân trọng. Với mẹ con tôi, anh ấy vẫn mãi mãi sống trong tim", bà D. trải lòng.
Sau quá trình đánh giá chết não được thực hiện lần ba theo đúng quy định, các y bác sĩ đã dành một phút mặc niệm để tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến trước khi thực hiện lấy tạng và ghép cho 2 bệnh nhân.

Người vợ trong phút tiễn biệt chồng. Ảnh NLĐ
Ngày 12/3, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức thực hiện lấy và ghép tạng, hồi sinh sự sống cho 2 cuộc đời từ tạng hiến của bệnh nhân N.M.H..
Hiện tại, sau ca ghép, bệnh nhân được ghép gan đã tỉnh táo, rút nội khí quản và có thể nói chuyện bình thường ngay sau mổ. Bệnh nhân ghép tim đang dần ổn định. Trước đó, bệnh nhân này đứng trước cửa tử vì suy tim.
Trước đó, Vietnamnet cũng đã thông tin về một vụ tai nạn ngay tuần đầu năm mới 2025 khiến người phụ nữ 32 tuổi rơi vào tình trạng chết não. Như đã ước hẹn, gia đình đồng ý hiến tạng chị để cứu sống 4 người xa lạ.
Phòng mổ ở Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Hà Nội) ngày đầu năm mới rất đặc biệt. Ba đứa trẻ (2 trai, 1 gái) và một số người thân đứng xung quanh giường bệnh chị H. (quê Bắc Giang) để nói lời vĩnh biệt. Người mẹ 32 tuổi gặp tai nạn giao thông, được chẩn đoán chết não.

Bàn tay cậu con trai nhỏ nắm chặt tay mẹ trong khoảnh khắc chia ly. Ảnh: BVCC/Vietnamnet
"Con gọi mẹ đi con!", tiếng một người phụ nữ lớn tuổi thủ thỉ với cậu bé chừng 4 tuổi đang nắm chặt bàn tay mẹ. Đứa trẻ dường như còn quá nhỏ để hiểu rằng từ nay sẽ phải sống xa mẹ mãi mãi. Ánh mắt to tròn ngơ ngác, bé càng cầm chặt tay mẹ hơn, rồi lao ra ôm người bố đang run lên xúc động.
Anh T., chồng chị H. cho biết, năm 2022, khi nằm điều trị chấn thương vì tai nạn giao thông ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh chứng kiến cảnh nhiều người mỏi mòn chờ tạng hiến để kéo dài sự sống.
"Tôi làm nghề lái xe, không biết mai này như thế nào, về bàn với vợ ý nguyện nếu không may tử vong, chết não, hai vợ chồng cùng hiến tạng cứu người. Vợ đồng ý ngay", anh kể.
Ba đứa trẻ, cháu lớn mới học cấp 2, cháu nhỏ nhất chưa hết mẫu giáo, từ nay thiếu vắng bàn tay yêu thương của mẹ. "Anh sẽ thay em yêu thương, nuôi dạy con, vừa làm bố vừa làm mẹ, cố gắng lo cho các con trưởng thành", anh T. nghẹn ngào, ôm chặt cậu con trai út đứng bên giường bệnh của vợ trong giờ phút chia ly.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trái tim, gan, hai thận của chị H. được bác sĩ lấy để ghép cho 4 người bệnh đang cận kề cửa tử.