Lạ lùng phong độ của Man United

Man United vừa chơi trận đấu hay nhất mùa trên sân San Mames trước Athletic Bilbao.

Màn trình diễn ấn tượng của Man United và Tottenham sau lượt đi vòng bán kết vừa khép lại vào rạng sáng 2-5 giúp 2 đội bóng này tự tin hướng đến trận chung kết "toàn Anh" tại Europa League.

Không hẹn mà gặp, nhiều tờ báo lớn của Anh cùng kỳ vọng Man United và Tottenham sẽ vào đến trận chung kết Europa League ngày 22-5 tới đây. Cả hai đều đang chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nên trận chung kết Europa League sẽ là cơ hội để họ tìm kiếm một danh hiệu mùa này đồng thời mở ra hy vọng trở lại Champions League mùa tới (nhà vô địch Europa League được trao suất dự, theo quy định)

Man United đã chơi trận đấu hay nhất mùa trên sân San Mames trước Athletic Bilbao. Chẳng ai tin sau hơn 20 phút đầu tiên triển khai bóng thôi cũng đã rất khó khăn, Man United lại bắt nhịp cực nhanh với diễn biến trận đấu. Bilbao để thủng lưới 3 bàn và mất 1 hậu vệ ngay trong hiệp 1, biến cuộc đối đầu được chờ đợi thành trận chiến một chiều nghiêng hẳn về phía Man United.

Man United hy vọng giành quyền chơi trận chung kết với Tottenham. Ảnh: MANUTED.COM

Man United hy vọng giành quyền chơi trận chung kết với Tottenham. Ảnh: MANUTED.COM

Thống kê cho thấy chưa có đội khách nào giành trọn 3 điểm tại "chảo lửa" San Mames cho đến khi Man United bùng nổ. Từ đầu mùa, Bilbao chỉ mới thua 10 bàn tại đây nhưng lại để Man United 3 lần xé lưới nhà chỉ trong khoảng 25 phút… Nhật báo The Guardian bình luận: "Man United thực sự tận hưởng một đêm San Mames kỳ vĩ và gần như chắc chắn họ sẽ trở lại đây để dự trận chung kết sau vài tuần nữa. Thật lạ lùng, Man United vẫn là đội duy nhất chưa thua ở cúp châu Âu mùa này và họ đang mơ đến một đoạn kết có hậu để gỡ lại một mùa giải thất bát".

Lịch sử Europa League từng chứng kiến 3 trận chung kết "nội bộ" nhưng nếu Man United chạm trán Tottenham ngày 22-5 tới đây, trận đấu không đơn thuần để tranh ngôi số 1. Chỉ có danh hiệu vô địch mới bảo đảm cho Man United hoặc Tottenham 1 suất dự sân chơi cao nhất của các cúp châu Âu mùa tới. Về phương diện này, khát vọng chiến thắng của cả hai đều như nhau.

So với trận chiến của Man United tại San Mames, Tottenham trên sân nhà tại London không dễ dàng giành chiến thắng Bodo như nhiều người dự đoán. Đoàn quân của HLV Ange Postecoglou xé lưới đối phương 3 lần chỉ trong vòng 1 giờ nhưng rồi lại để đội bóng Na Uy gỡ được 1 bàn rất quan trọng ở cuối trận.

Mặt cỏ nhân tạo và khí hậu lạnh lẽo ở Bodo từng khiến những đối thủ mạnh như Porto, Besiktas, Olympiakos, Lazio phải ôm hận, thế nên, Tottenham chắc chắn phải đề phòng mọi tình huống xấu nhất. Hai lượt đấu cách nhau có vài ngày, Bodo/Climt chỉ lo dàn cầu thủ trụ cột không kịp hồi phục như khi họ mất đến nửa đội hình lúc bay đến London, vì chấn thương lẫn thẻ phạt.

Chung kết Europa League "toàn Anh", lúc này có lẽ là hy vọng khả dĩ với bóng đá xứ sương mù.

Về lý thuyết, Tottenham đã đặt một chân vào trận chung kết miễn là không thua ở cuộc tái đấu sau 1 tuần nữa. Vấn đề của họ nằm ở bàn gỡ của Bodo, bởi với tinh thần "không buông bỏ" thể hiện suốt trận đấu ở London, đội bóng Na Uy chắc chắn sẽ còn chơi máu lửa hơn nhiều khi quay về sân nhà Aspmyra.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/la-lung-phong-do-cua-man-united-196250502203057293.htm
Zalo