Supachok đã bị bỏ rơi

Người hâm mộ Thái Lan lại thêm một lần hoang mang khi Supachok tiếp tục 'mất tích' trong danh sách thi đấu của Sapporo.

Trưa nay, một lần nữa cái tên Supachok Sarachat không xuất hiện trong danh sách thi đấu của Hokkaido Consadole Sapporo. Trận thắng 1-0 trước Montedio Yamagata diễn ra mà không có sự góp mặt của cầu thủ từng được xem là niềm tự hào của bóng đá Thái Lan tại Nhật Bản.

Đây đã là trận thứ hai liên tiếp Supachok không được đăng ký, dù chỉ là một vị trí trên ghế dự bị. Trước đó, ở cuộc đối đầu với Varen Nagasaki hôm 29/4, anh cũng vắng mặt hoàn toàn. Điều này khiến không ít người hâm mộ Thái Lan cảm thấy lo lắng và thất vọng. Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến đã thẳng thắn đặt dấu hỏi về quyết định của HLV Iwamasa Daiki. Vì sao một tài năng từng chơi tốt tại J-League 1 lại bị “bỏ rơi” một cách đầy khó hiểu tại J-League 2?

Người hâm mộ Thái Lan lại thêm một lần hoang mang khi Supachok tiếp tục ‘mất tích’ trong danh sách thi đấu của Sapporo.

Người hâm mộ Thái Lan lại thêm một lần hoang mang khi Supachok tiếp tục ‘mất tích’ trong danh sách thi đấu của Sapporo.

Tuy nhiên, sự “mất tích” của Supachok đang bị che mờ bởi kết quả tích cực của Sapporo. Hai trận không có anh, đội bóng lại giành được 4 điểm, một hiệu suất khá ấn tượng với một tập thể đang trong hành trình tìm lại chính mình. Chiến thắng trước Montedio Yamagata đã giúp Sapporo tạm thời vươn lên vị trí thứ 12, một dấu hiệu cho thấy niềm tin của HLV Iwamasa Daiki vào những thay đổi là có cơ sở.

Dẫu vậy, câu hỏi vẫn còn nguyên giá trị: tương lai nào cho Supachok tại Sapporo? Một cầu thủ có lối chơi sáng tạo, kỹ thuật và từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng xuất khẩu của bóng đá Thái Lan, giờ đang phải đối mặt với thực tế cay đắng, không được đăng ký thi đấu, không có cơ hội thể hiện và đang dần chìm vào quên lãng.

Người hâm mộ Thái Lan có quyền lo lắng. Vì Supachok đã có hai trận liên tiếp không được đăng ký thi đấu.

Supachok tiếp tục bị gạch tên.

Supachok tiếp tục bị gạch tên.

“Bị đẩy đi rồi đấy. Người gánh team mùa trước thì bị đẩy lên ghế dự bị, rồi dần dần còn không có tên trong danh sách dự bị nữa. HLV thì chỉ chăm chăm dùng mấy cầu thủ trẻ mà mình cho là giỏi. Kết quả thế nào? Tệ hại hết trận này đến trận khác”, một CĐV Thái Lan bình luận trên trang chủ Sapporo.

Tương lai vẫn còn ở phía trước, nhưng hiện tại, Supachok rõ ràng đang lạc lối. Và khi người Thái ngóng về Nhật Bản với niềm tin vào một ngôi sao tỏa sáng, thì thực tế đang lạnh lùng cho thấy Supachok đang “mất tích” cả trên sân cỏ lẫn trong những lựa chọn của đội bóng chủ quản.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/supachok-da-bi-bo-roi-202505031534060841.html
Zalo