Ký ức không quên của NSƯT Minh Hoa 34 năm mặc áo lính

NSƯT Minh Hoa chia sẻ hành trình 34 năm cống hiến trong quân ngũ, từ những sân khấu giản dị đến sự truyền lửa cho thế hệ trẻ.

34 năm duyên nợ với màu áo lính

NSƯT Minh Hoa đã có 34 năm gắn bó với màu áo lính kể từ khi nhập ngũ vào năm 1991-1992. Trước đó, chị đã làm việc tại Nhà hát Quân đội nhiều năm. Tình yêu với màu áo lính bắt nguồn từ những câu chuyện thời chiến mà chị được nghe từ những người đi trước.

"Khi lớn lên, tôi được nghe các cô chú, anh chị kể về sự hy sinh của các anh bộ đội. Tôi xem thời sự, nghe những ca khúc kêu gọi thanh niên xung phong tự nhiên muốn xung phong đi bộ đội", NSƯT Minh Hoa chia sẻ.

NSƯT Minh Hoa từng biểu diễn dưới ánh đèn pin tại Moray - nơi không có điện và phải mất 12 tiếng để di chuyển đến. Đất đỏ bám đầy người, chỉ còn khe mắt để nhìn, thiêu thân bay vào cổ họng là khoảnh khắc đáng nhớ của "cô giáo bộ đội".

NSƯT Minh Hoa từng biểu diễn dưới ánh đèn pin tại Moray - nơi không có điện và phải mất 12 tiếng để di chuyển đến. Đất đỏ bám đầy người, chỉ còn khe mắt để nhìn, thiêu thân bay vào cổ họng là khoảnh khắc đáng nhớ của "cô giáo bộ đội".

Cơ duyên đến với Nhà hát Quân đội như một định mệnh. Trong một lần lên Hà Nội chơi, chị thấy xe chở nhiều người vào Nhà hát Quân đội (lúc đó là Đoàn Ca múa Quân đội). Khi nghe mọi người nói nơi đây đang tuyển hát, với gần 700 thí sinh thi trong 3 tháng mà chưa tuyển được ai, chị tự tin đăng ký và đỗ ngay.

"Trong thâm tâm, tôi rất thích màu xanh áo lính. Khi cảm nhận được chiến tranh, cảm nhận được sự mất mát đau thương, tôi thấy màu xanh tượng trưng cho khát vọng hòa bình, niềm hy vọng. Tôi thích được mặc bộ quân phục để trở thành một người lính, một nghệ sĩ phục vụ trong mặt trận ấy bằng lời ca tiếng hát", chị bày tỏ.

Từ sân khấu "mô đất" đến nghĩa trang liệt sĩ

Với NSƯT Minh Hoa, mỗi lần bước lên sân khấu phục vụ bộ đội là một lần thăng hoa, dù là ở đâu hay trong hoàn cảnh nào. "Ở đâu có đồng đội là ở đó có Minh Hoa. Tôi đã lên sân khấu là thăng hoa, dù chỉ với ngọn đèn le lói, một bóng đèn hay đèn pin khi đi vùng sâu vùng xa", chị chia sẻ.

Trong suốt hành trình 30 năm, chị có vô số kỷ niệm đáng nhớ tại những sân khấu không lung linh như bình thường - những nơi chỉ có đèn pin, một mô đất hay phải leo qua quả đồi để đến với các đơn vị.

NSƯT Minh Hoa thăng hoa dù chỉ hát với anh sáng của đèn pin:

Khắc sâu trong ký ức của NSƯT Minh Hoa là chuyến biểu diễn cùng Đoàn ca múa nhạc nhẹ, Nhà hát Quân đội, đặt chân đến vùng đất mà chưa ai đến biểu diễn bởi đường hiểm trở. Chuyến đi ngắn chỉ 50-60km nhưng phải mất từ 6h sáng đến 6h tối mới tới nơi. Xe của nhà hát không thể đi nổi, buộc phải chia nhóm 6-7 người cho mỗi chuyến xe nhỏ.

"Khi tới nơi, đất đỏ bám hết người, mọi người chỉ còn một khe mắt nhìn thấy nhau. Nơi đó không có điện, dân cũng thương lắm. Mọi người mang đèn pin ra soi để lau mặt, đánh môi để diễn. Khi biểu diễn, thiêu thân từ rừng bay vào cổ họng khiến tôi ho không ngớt. Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhưng hạnh phúc lớn nhất là đến được với đồng đội, với dân bản nơi vùng sâu vùng xa luôn mong chờ món ăn tinh thần", chị kể.

Khán giả của buổi biểu diễn không chỉ là đồng bào và chiến sĩ mà còn có cả "trâu bò đứng xung quanh". Điều kỳ diệu là mọi mệt mỏi, xây xẩm sau chuyến đi lắc lư kinh khủng đều tan biến khi nhìn thấy nụ cười của đồng đội và đồng bào.

Chị cũng vinh dự được hát Bài ca không quên tại Nghĩa trang Trường Sơn và các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước. "Cảm xúc khó tả như kiểu trở về với đồng đội lâu ngày không gặp vừa mừng, vừa vui, bồi hồi, nghẹn lòng", chị xúc động.

Không chỉ phục vụ các chiến sĩ, NSƯT Minh Hoa còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện, mang tiếng hát đến những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Gần đây, chị tham gia chương trình từ thiện đến với khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai, nơi các bé bị ung thư đang điều trị.

NSƯT Minh Hoa tự hào khi tiếng hát trở thành sự an ủi, vỗ về cho chiến sĩ và những hoàn cảnh khó khăn.

NSƯT Minh Hoa tự hào khi tiếng hát trở thành sự an ủi, vỗ về cho chiến sĩ và những hoàn cảnh khó khăn.

NSƯT Minh Hoa thể hiện 'Bâng khuâng Hà Nội':

"Cô giáo bộ đội" và hành trình truyền lửa

Gần 3 năm qua, NSƯT Minh Hoa tham gia giảng dạy thanh nhạc cho nhiều lứa tuổi, cả chuyên nghiệp và không chuyên. Chị mong muốn truyền lại kinh nghiệm, những điều tinh hoa từ hơn 30 năm trong quân ngũ cho thế hệ trẻ.

"Tôi muốn trao đi tất cả cho các bạn, để các thế hệ nối tiếp nhau, để các em cảm nhận được tình cảm, nghĩa vụ và trách nhiệm của một người làm công tác trong lĩnh vực nghệ thuật", chị bày tỏ.

Với những chiến sĩ trẻ tại Nhà hát, chị thường tiếp lửa và chia sẻ câu chuyện để các bạn thấm thía hơn khi thể hiện các ca khúc cách mạng. "Khi khoác lên người màu xanh áo lính, các bạn đã có ý chí quyết tâm như nhau. Mỗi khi nhận nhiệm vụ từ quân đội, mọi người đều hồ hởi, phấn khởi được đến các đơn vị, ra đảo mang lời ca tiếng hát đến động viên kịp thời cho đồng đội", chị tự hào.

Ảnh, video: VTV

Huy Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ky-uc-khong-quen-cua-nsut-minh-hoa-34-nam-mac-ao-linh-2382039.html
Zalo