Kỷ niệm đón Tết ở đảo xa
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Thiếu tá QNCN Hoàng Đăng Việt, quê ở xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã có thâm niên 30 năm trong quân ngũ. Và năm nay cũng là năm thứ 14 anh đón Tết nơi tiền tiêu của Tổ quốc.
Hiện nay, Thiếu tá QNCN Hoàng Đăng Việt (sinh 1976) công tác tại Cụm CĐ3, đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, Quân chủng Hải quân.
Người lính xe tăng có nước da đen sạm vì nắng gió của biển khơi, khuôn mặt rắn rỏi, giọng nói đậm chất xứ Nghệ bộc bạch nỗi niềm với chúng tôi mỗi khi Tết đến, Xuân về.
Dẫu Tết năm nay là lần thứ mười bốn anh đón Tết ngoài đảo xa, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác nhớ gia đình, nhớ người thân trong đất liền.
![Thiếu tá QNCN Hoàng Đăng Việt (tháng 12-2024). Ảnh: THÁI KIÊN](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_01_16_51372964/f607c30f0040e91eb051.jpg)
Thiếu tá QNCN Hoàng Đăng Việt (tháng 12-2024). Ảnh: THÁI KIÊN
Nhớ về kỷ niệm đầu tiên đón Tết ngoài đảo xa, Thiếu tá QNCN Hoàng Đăng Việt tâm sự: “Đó là Tết Nguyên đán Kỷ Mão năm 1999, tôi cùng đồng đội đón Tết ở đảo Sơn Ca. Là chiến sĩ lái xe tăng lần đầu ra đảo, tôi thật sự bỡ ngỡ, đêm về nhớ nhà da diết, nhất là vào đêm Giao thừa. Nhưng được sự động viên của cán bộ, tình yêu thương đùm bọc của đồng đội, nỗi nhớ đó nhanh chóng vơi đi và tôi vui vẻ trở lại.
Trước, trong, sau những ngày Tết, Trung tá Bùi Hồng Chuyền là Chỉ huy trưởng, Trung tá Trương Công Đừng là Chính trị viên đảo Sơn Ca luôn gần gũi, động viên, trò chuyện, tâm sự với từng cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới ra đảo như tôi. Buổi tối, bên ánh đèn dầu, bộ đội quây quần kể chuyện, đánh đàn ghi-ta, hát thâu đêm cho vơi nỗi nhớ nhà…”.
![Thiếu tá QNCN Hoàng Đăng Việt trò chuyện với tác giả (tháng 12-2024). Ảnh: HOÀNG CHUNG](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_01_16_51372964/c182fb8a38c5d19b88d4.jpg)
Thiếu tá QNCN Hoàng Đăng Việt trò chuyện với tác giả (tháng 12-2024). Ảnh: HOÀNG CHUNG
Với Thiếu tá QNCN Hoàng Đăng Việt, 14 lần đón Tết ở đảo xa, nhưng mỗi năm đón Tết đều có cảm giác khác lạ, bồi hồi, xúc động.
"Tết Nguyên đán Canh Thìn năm 2010, tôi đón Tết ở đảo Đá Đông C. Mấy ngày Tết không có sóng điện thoại. Đêm Giao thừa, đơn vị tổ chức văn nghệ, hái hoa dân chủ và tham gia nhiều trò chơi như bịt mắt tìm đồng đội, bôi nhọ nồi… Cũng như nhiều đồng đội trên đảo, trước Tết, tôi cũng nhận được quà của người thân từ đất liền gửi ra. Đó là điểm tựa vững chắc để tôi cùng đồng đội vững chắc tay súng nơi tuyến đầu Tổ quốc…”, Thiếu tá QNCN Hoàng Đăng Việt tâm sự.
![Một tiết mục của các cháu học sinh Trường Tiểu học Trường Sa trong đêm giao lưu văn nghệ (tháng 12-2024). Ảnh: THÁI KIÊN](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_01_16_51372964/3f4e0146c2092b577218.jpg)
Một tiết mục của các cháu học sinh Trường Tiểu học Trường Sa trong đêm giao lưu văn nghệ (tháng 12-2024). Ảnh: THÁI KIÊN
Năm nay, những chuyến tàu mang quà Tết từ đất liền gửi tặng quân dân trên đảo đến sớm hơn so với năm ngoái.
Chung niềm vui đón Xuân, Thiếu tá QNCN Hoàng Đăng Việt bồi hồi xúc động: “Tôi là người đón nhiều Tết ở đảo xa nên thấu cảm nỗi nhớ nhà, nhớ quê của bộ đội khi Tết đến, Xuân về.
Chúng tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm mọi mệnh lệnh của cấp trên, cùng đồng đội vững chắc tay súng nơi tiền tiêu của Tổ quốc; luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; xứng đáng với niềm tin “Cả nước vì Trường Sa! Trường Sa vì Tổ quốc”...