Kỳ cuối: Lần ra hung thủ từ dòng tin nhắn lạ

Chỉ trong vòng 1 tuần, tin tức về 3 thiếu niên ở TP. Đan Giang Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc lần lượt mất tích một cách bí ẩn khiến phụ huynh trong vùng đứng ngồi không yên. Tất cả đều nơm nớp lo đến lượt con mình, cho đến khi cơ quan điều tra vào cuộc đã lần ra hung thủ từ... 2 trong số 3 'nạn nhân' được báo án!

Vụ mất tích trong đêm

Tối 25/5/2014, sau khi xin phép mẹ, Lý Cường (họ tên đã được thay đổi) đến trung tâm học thêm như bình thường. Người mẹ là Trương Hồng Anh do mệt quá nên ngủ thiếp đi, đến khi giật mình tỉnh dậy thấy đã hơn 2 giờ sáng nhưng phòng con trai vẫn im lìm, mọi hôm Lý Cường vẫn thường lục đục chưa ngủ. Lo lắng, chị Trương đi kiểm tra, thấy cặp sách, xe đạp và áo khoác đồng phục của con, chứng tỏ Lý Cường đã trở về sau buổi học, sau đó lại ra ngoài có việc. Nhưng chờ đến sáng vẫn không thấy con về, gọi điện cũng không liên lạc, đang cảm thấy bất an, người phụ nữ này nhận được điện thoại từ số máy của con với giọng nói lạ: "Nếu muốn gặp lại con trai thì đem 200.000 nhân dân tệ đến chuộc" đồng thời gửi tấm ảnh chụp Lý Cường đang khóc van xin tha mạng phía xa.

Sau khi trao đổi, bất ngờ số tiền chuộc được phía đầu dây bên kia giảm xuống chỉ còn 10.000 nhân dân tệ, với điều kiện phải đem đến điểm hẹn trước 12 giờ đêm 27/5/2014. Vì muốn cứu con, chị Trương vội gom tiền thực hiện theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, nhưng chờ mãi vẫn không thấy con được thả về, ngày 31/5/2014 chị quyết định báo cảnh sát (CS).

Thời gian này, CS Đan Giang Khẩu nhận thêm 2 trình báo mất tích trong vòng 1 tuần: đầu tiên là nạn nhân Đỗ Tông Trạch (18 tuổi), trưa 27/5/2014 đi chơi với bạn, đến nửa đêm cũng không thấy về; tiếp đó là Lữ Chí Vỹ (19 tuổi) cũng biến mất sau khi bị giáo viên phát hiện hút thuốc trong trường hôm 20/5/2014. Qua điều tra, CS phát hiện Lữ Chí Vỹ là bạn cùng lớp với Lý Cường; trong khi Đỗ Tông Trạch và Lữ Chí Vỹ là bạn học cấp 2. Họ Đỗ không chuyên tâm học hành nên hết cấp II đã chuyển sang trường nghề, nhưng cũng dở dang giữa chừng và từng có tiền án.

Về phần họ Lữ, nhân thân cũng chẳng kém gì. Mẹ của Lý Cường không thích cho con trai giao du với thành phần bất hảo này, nên khi biết Lữ Chí Vỹ cũng biến mất, chị Trương đã nghi ngờ Lữ chính là thủ phạm tống tiền. Gia đình Đỗ Tông Trạch cũng cho biết con trai mất tích sau khi liên lạc lại với Lữ Chí Vỹ cách đây không lâu.

Tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh, CS nắm được thông tin qua người bạn gái của Lữ Chí Vỹ rằng sau khi hẹn hò trong tiệm net hôm 20/5/2014, một tuần sau cô không thể liên lạc được với bạn trai. Từ thông tin tìm người mất tích của cơ quan điều tra, một tài xế xe buýt cho biết sáng sớm 28/5/2014, anh bị 2 đối tượng này chặn xe, yêu cầu chở đến Tương Dương. Thông tin trên cho thấy cả hai cùng hẹn nhau bỏ nhà đi và không loại trừ khả năng do cần tiền nên đã lên kế hoạch bắt cóc bạn học Lý Cường.

Cửa hang nơi tìm thấy thi thể nạn nhân bị đốt để phi tang

Cửa hang nơi tìm thấy thi thể nạn nhân bị đốt để phi tang

Ba gia đình chung một nỗi đau

Vụ án đang được điều tra theo chiều hướng trên khi 2 nghi phạm đã bỏ trốn thì bất ngờ chiều 02/6/2014 bạn gái của Lữ nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, mà theo cô chính là Lữ, cho biết bị bạn học Đỗ lừa ra nước ngoài, ép gia nhập "tổ chức sát thủ người sói", nếu từ chối sẽ bị giết, mong bạn gái tìm cách cứu mình. Ba ngày sau, gia đình Lữ nhận được cuộc gọi từ con trai báo đã trốn thoát khỏi tổ chức sát thủ, nhờ người nhà đến Vũ Hán đón.

Được đưa về TP. Đan Giang Khẩu, Lữ Chí Vỹ khai ngày 25/5/2014 đang chơi game trong tiệm net bỗng nhận được điện thoại của Đỗ Tông Trạch nhờ hẹn Lý Cường ra ngoài có việc. Đêm đó Lữ Chí Vỹ cùng Lý Cường đến núi Kim Cương. Sau khi bảo bạn Lữ đợi bên dưới, Đỗ Tông Trạch cùng Lý Cường lên núi. Hơn 1 tiếng sau, Đỗ quay xuống một mình, bảo rằng Cường đã theo đường khác về nhà. Hai hôm sau, Đỗ Tông Trạch lại rủ Lữ Chí Vỹ đến Vũ Hán chơi, nhưng cuối cùng lại đưa đến nơi hẻo lánh và bị nhóm xã hội đen khống chế, mà theo Lữ có thể Đỗ là người của nhóm này, dùng vũ lực để buộc Lữ gia nhập tổ chức sát thủ. Ngày 27/5, nhân lúc Đỗ Tông Trạch và nhân viên canh gác ngủ say do uống quá nhiều rượu, Lữ đã tẩu thoát.

Lời khai của họ Lữ lưu loát là vậy nhưng vẫn không qua mắt được cơ quan điều tra, nhất là việc gặp gỡ bất thường giữa 2 người bạn không quen là Đỗ Tông Trạch và Lý Cường trên núi lúc nửa đêm, lại thêm việc kể lể dài dòng của Lữ với bạn gái việc mình rơi vào tổ chức sát thủ.

Tại khu vực núi Kim Cương, cơ quan điều tra tìm được camera giám sát tại 1 trạm xăng dưới chân núi, trong đó Lữ Chí Vỹ mang theo can xăng. Mới 19 tuổi, không có xe máy, vậy Lữ mua xăng ở chân núi làm gì sau khi hẹn Lý Cường gặp Đỗ Tông Trạch vào lúc nửa đêm?

Trước bằng chứng rõ ràng này, cuối cùng Lữ Chí Vỹ cũng phải khai sự thật. Theo đó, dù là bạn học trước đây nhưng với bản tính lưu manh, Đỗ Tông Trạch thường xuyên uy hiếp, bắt Lữ cống nộp tiền. Khi biết Lý Cường là bạn học hiện tại của Lữ, họ Đỗ tiếp tục ép Lữ Chí Vỹ đưa Lý Cường đến núi Kim Cương sau giờ học buổi tối 25/5/2014 để tống tiền gia đình. Cả hai sợ thả Cường ra sẽ bị bắt ngay sau đó nên quyết định sát hại bạn học, mua xăng đốt xác phi tang.

Sau khi trốn đến Tô Châu, Giang Tô và tiêu sạch 10.000 nhân dân tệ, Đỗ Tông Trạch định lặp lại thủ đoạn cũ để kiếm tiền tiêu xài, nhưng không muốn gây án tiếp, Lữ Chí Vỹ tìm cách bỏ trốn rồi dựng chuyện để mong thoát tội.

Ngày 09/6/2014, Đỗ Tông Trạch bị bắt trong căn phòng trọ thuê ở Tô Châu khi đến đây làm công để mai danh ẩn tích. Từ lời khai của hai đối tượng, thi thể Lý Cường được tìm thấy trong hang động trên núi Kim Cương.

Ngày 30/11/2014, Đỗ Tông Trạch bị Tòa án trung cấp TP. Đan Giang Khẩu kết tội bắt cóc, cố ý giết người, nhận án tử hình, thi hành án hôm 24/5/2016 ngay trước ngày giỗ lần thứ 2 của Lý Cường. Hứa Chí Vỹ bị phạt tù chung thân.

Được biết Lý Cường là con một và đã được định hướng sẽ ra nước ngoài du học sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

NGUYỄN XUÂN (Theo Sohu, Toutiao)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-cuoi-lan-ra-hung-thu-tu-dong-tin-nhan-la_168430.html
Zalo