Kiều bào trở về cùng Tổ quốc

Giữa nhịp trống rộn ràng và sắc cờ đỏ thắm của Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, có những bước chân lặng lẽ nhưng đầy tự hào. Họ là những người con xa xứ trở về từ năm châu để được đi giữa lòng Tổ quốc trong ngày trọng đại.

Dưới cái nóng gần 40 độ ở đường Lê Duẩn, TP. HCM, hàng chục người con là những kiều bào xa xứ đã tập trung về đây để cùng diễn tập cho buổi diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chị Nguyễn Thị Minh Lan, Trưởng Ban liên lạc Khối kiều bào chia sẻ: "Mình về đây tham gia hoạt động này ở Việt Nam mà 50 năm mới có một lần. Như tuổi của tụi mình cũng lớn rồi, không bao giờ có lần thứ hai nữa, cho nên khi mời gọi là ai cũng háo hức lắm, thích lắm. Tuy nhiên do một số lý do, người ta không sắp xếp về được do phải đi làm việc. Tụi mình thì nghỉ hưu rồi, rảnh nên tham gia được hết và háo hức lắm".

Xúc động và tự hào là cảm xúc của chị Trần Thị Hiệp Tâm khi tham gia diễu hành cùng Khối kiều bào. "Rất xúc động, cảm động và hãnh diện khi được tham gia diễu hành trong Khối kiều bào trong ngày 30/4. Thật sự trong lòng mình nghĩ rất vinh hạnh, vinh dự để được tham gia vào buổi lễ này", chị Tâm cho hay.

Dưới ánh nắng đầu hè, những bước chân kiều bào sải đều qua mỗi điểm tập kết. Có người đã xa Tổ quốc hàng chục năm, nhưng cũng có những bạn trẻ chỉ mới ra nước ngoài. Nhưng hôm nay, họ cùng đứng trong một hàng, cùng bước một nhịp, cùng hướng về cội nguồn.

Ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài tại TP. HCM cho biết: "Khối kiều bào của chúng tôi đã tập luyện gần một tháng nay, đến ngày hôm nay thì công tác chuẩn bị cũng khá ổn định. Kiều bào cũng đã tập luyện và quen với bước đi cũng như sự hướng dẫn của đạo diễn. Tối bữa trước cũng đã tiến hành hợp luyện với các lực lượng khác, cơ bản cũng ổn định. Tuy nhiên, để chất lượng tốt hơn thì ngày hôm nay tiếp tục tập luyện để đảm bảo có được hình ảnh tốt đẹp nhất trong ngày lễ 30/4".

50 năm sau ngày thống nhất, Lễ kỷ niệm 30/4 là dịp thiêng liêng để những người con xa xứ trở về, được hòa mình vào dòng chảy của dân tộc. Được tham gia vào Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước là những khoảnh khắc đầy cảm xúc, không vì sự hoàn hảo, mà vì cảm giác thật. Đó là được trở về, được chào đón như chưa từng rời xa. Họ đứng đó không chỉ để chuẩn bị cho một nghi lễ, mà để khẳng định rằng trái tim mình vẫn đập cùng nhịp đập của quê hương.

Thế Bình

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/kieu-bao-tro-ve-cung-to-quoc-324135.htm
Zalo