'Hẹn ước Bắc - Nam': Giai điệu thống nhất, bản hùng ca sống động

Giữa sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, khi xe tăng tiến vào sân khấu và hàng ngàn khán giả đồng loạt cùng cất tiếng hát khúc ca thống nhất, 'Hẹn ước Bắc - Nam' không còn đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, đó là bản hùng ca sống động gợi nhớ ký ức thiêng liêng về ngày đất nước liền một dải.

Sân khấu lớn với hàng trăm nghệ sĩ trong sắc đỏ của áo cờ và xanh áo lính – biểu tượng cho khát vọng hòa bình, thống nhất và yêu thương. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Sân khấu lớn với hàng trăm nghệ sĩ trong sắc đỏ của áo cờ và xanh áo lính – biểu tượng cho khát vọng hòa bình, thống nhất và yêu thương. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Tối 22/4, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt "Hẹn ước Bắc - Nam" đã diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Đây là chương trình có quy mô sân khấu thực cảnh lớn nhất từ trước đến nay, tái hiện sinh động một chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong hành trình đi tới độc lập, tự do và thống nhất.

Khán giả hòa mình cùng các nghệ sĩ trong đêm nhạc "Hẹn ước Bắc - Nam" đầy ý nghĩa. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Khán giả hòa mình cùng các nghệ sĩ trong đêm nhạc "Hẹn ước Bắc - Nam" đầy ý nghĩa. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Ngay từ những phút đầu tiên, chương trình đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với sự đầu tư công phu: sân khấu rộng lớn, đạo diễn nghệ thuật tinh tế, biên đạo dàn dựng công phu và gần 800 nghệ sĩ tham gia biểu diễn. Hàng loạt hoạt cảnh được tái hiện chân thực như những thước phim sống động - từ miền Bắc ra trận, Trường Sơn rực lửa, đến ngày hội toàn dân giải phóng. Xe tăng và xe chở quân tiến vào sân khấu giữa hoạt cảnh đoàn quân "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" khiến cả vạn khán giả vỡ òa xúc động và tự hào.

Khán đài như dậy sóng khi hàng vạn người hòa giọng cùng các nghệ sĩ trong những ca khúc hào hùng: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Cung đàn mùa xuân”. Những giọng hát quen thuộc và giàu cảm xúc như NSND Thanh Hoa, NSƯT Vũ Thắng Lợi, nhóm Oplus, cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ được khán giả yêu mến như Tự Long, Anh Tú, Hòa Minzy, đã tạo nên những cung bậc cảm xúc đa chiều - khi hào sảng, khi lắng đọng.

Đặc biệt, những khúc ca mang âm hưởng trữ tình cách mạng như “Đường chúng ta đi” (nhạc Huy Du, lời Xuân Sách), “Những ánh sao đêm” (Phan Huỳnh Điểu) qua phần thể hiện của Vũ Thắng Lợi, Hoàng Tùng, Viết Danh – ba giọng ca đẹp của dòng nhạc đỏ đã khơi gợi ký ức hào hùng và niềm tự hào dân tộc trong lòng người xem.

Khoảnh khắc hàng ngàn người cùng hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" dưới ánh pháo hoa rực trời – khép lại đêm nghệ thuật đáng nhớ. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Khoảnh khắc hàng ngàn người cùng hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" dưới ánh pháo hoa rực trời – khép lại đêm nghệ thuật đáng nhớ. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Phần kết của chương trình là một bản hợp xướng cảm xúc bùng nổ, khi ca sĩ Anh Tú - NSND Tự Long cùng các nghệ sĩ biểu diễn mashup “Đất nước trọn niềm vui”“Cung đàn mùa xuân”. Sân khấu ngập tràn màu đỏ của quốc kỳ và áo chiến sĩ, âm nhạc hùng tráng hòa quyện với niềm hân hoan của hàng vạn trái tim yêu nước.

Cao trào được đẩy lên với màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, trên nền giai điệu bất hủ “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, như một lời chúc mừng rực rỡ nhất gửi tới TP HCM - thành phố mang tên Bác và đồng bào cả nước trong ngày hội thống nhất non sông.

Trong ánh sáng rực rỡ ấy, hàng ngàn người cùng cất cao tiếng hát, và hàng trăm bạn trẻ tiếp tục nán lại sân khấu, hòa giọng hát vang mãi khúc ca đại thắng, như níu giữ những cảm xúc thiêng liêng của một đêm lịch sử không thể nào quên.

Thu Trang

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/hen-uoc-bac-nam-giai-dieu-thong-nhat-ban-hung-ca-song-dong-40733.html
Zalo