Kiếm hàng trăm USD/ngày nhờ dịch vụ 'anh hùng cứu mỹ nhân'

Tận dụng ngoại hình của bản thân, một người đàn ông đã cung cấp dịch vụ 'anh hùng cứu mỹ nhân' bằng cách đóng vai kẻ xấu để khách hàng đứng ra bảo vệ người họ yêu mến.

Shazali Sulaiman, 28 tuổi, sống ở Ipoh (thành phố ở tây bắc Malaysia) mới đây đã mở một dịch vụ đặc biệt với tên gọi “kẻ xấu cho thuê”.

“Bạn có mệt mỏi vì bản thân yếu đuối và không được chú trọng? Với một cái giá hợp lý, tôi sẽ giúp bạn chứng minh họ đã sai” là những lời quảng cáo của Sulaiman về dịch vụ của mình trên mạng xã hội.

Theo đó, Sulaiman sẽ đóng vai "nhân vật phản diện" trong các kịch bản được dàn dựng trước và giúp khách hàng có cơ hội thể hiện bản lĩnh, sự mạnh mẽ trước mọi người bằng cách đánh bại anh ta.

Khách hàng chỉ cần cung cấp hình ảnh của người cần bị "dọa" kèm thời gian và địa điểm cụ thể, Sulaiman sẽ đóng giả thành kẻ côn đồ đến "quấy rối". Ngay sau đó, người thuê dịch vụ sẽ xuất hiện với vai trò "anh hùng cứu mỹ nhân".

Shazali Sulaiman, người mở dịch vụ "kẻ xấu cho thuê" ở Malaysia (Ảnh: SCMP)

Shazali Sulaiman, người mở dịch vụ "kẻ xấu cho thuê" ở Malaysia (Ảnh: SCMP)

Sulaiman cho biết anh thường bị coi là côn đồ bởi sở hữu ngoại hình không mấy sáng sủa với mái tóc rối, râu rậm và ngậm điếu thuốc lá chưa được châm lửa. Tuy nhiên, chính ngoại hình này đã giúp anh nghĩ ra cách kiếm tiền độc lạ.

Dịch vụ “kẻ xấu cho thuê” của Sulaiman có giá 22 USD (khoảng hơn 550.000 đồng) vào ngày thường và tăng lên 35 USD (khoảng gần 900.000 đồng) vào dịp cuối tuần. Với các khách hàng ở ngoài thành phố, anh chàng sẽ tính thêm chi phí di chuyển dựa trên số km lái xe.

Theo báo chí ở Malaysia, chàng trai 28 tuổi cung cấp dịch vụ đặc biệt này cho nam lẫn nữ giới và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, gia đình. Anh cho biết bản thân phục vụ ít nhất 5 khách/ngày và từ chối tiết lộ thu nhập cụ thể.

Trong vụ "quấy rối" gần nhất, Sulaiman nhận nhiệm vụ vờ quấy rối một cô gái khi bạn trai vào nhà vệ sinh. Sau khi khách hàng quay lại sẽ đuổi đánh anh như một người hùng và khiến đối phương cảm động.

Dịch vụ độc đáo này của Sulaiman đã gây ra tranh cãi trên mạng xã hội với những ý kiến trái chiều. Nhiều người dùng mạng ngợi khen sự nhanh nhạy của anh khi tận dụng điểm yếu của bản thân để kiếm hàng trăm USD mỗi ngày

Tuy nhiên, những người chỉ trích gọi dịch vụ này là "lố bịch". Một số người khác lo ngại dịch vụ của Sulaiman là bất hợp pháp, đặc biệt liên quan đến các cáo buộc quấy rối tình dục tiềm ẩn.

Ở Malaysia, những người bị kết tội quấy rối tình dục có thể bị buộc phải bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào về tài chính hoặc tinh thần.

Ngoài ra, hành vi khiếm nhã ở nơi công cộng gây đau khổ cho người khác cũng là bất hợp pháp và có thể bị phạt tù tới 3 tháng hoặc phạt tiền.

Dẫu vậy, Sulaiman khẳng định tất cả các hành động thực hiện theo kịch bản và đảm bảo không một ai bị thương trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ. “Tất cả chỉ là màn kịch, không ai bị thương cả, tôi là kẻ thua cuộc duy nhất”, anh nói.

Chàng trai 28 tuổi cũng cho biết cố gắng tránh chụp ảnh bản thân trong các cuộc gặp gỡ được dàn dựng để duy trì tính chân thực.

Phương Anh (Theo SCMP)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/kiem-hang-tram-usd-ngay-nho-dich-vu-anh-hung-cuu-my-nhan-d204539.html
Zalo