Khung cảnh thưa thớt ở tang lễ nam diễn viên nổi tiếng, vợ cũ đến tiễn biệt
Màn hình lớn tại lễ tang liên tục trình chiếu những vai diễn kinh điển của nam diễn viên như một cách tưởng nhớ và vinh danh ông.
Sáng ngày 29/3, lễ tang và nghi thức tiễn biệt nam diễn viên Trương Chấn Hoàn đã diễn ra tại Đài Bắc (Đài Loan), khép lại hành trình của một "đại hiệp" màn ảnh. Sự ra đi đột ngột của ông để lại nhiều tiếc thương, đặc biệt là với con trai Trương Hi Vũ, người không kịp về nhìn mặt cha lần cuối.

Trương Chấn Hoàn từng gây ấn tượng với nhiều khán giả khi diễn xuất trong phim Bao Thanh Thiên. (Ảnh Sohu)
Vợ cũ nghĩa tình, đứng ra lo hậu sự
Trương Chấn Hoàn qua đời đột ngột tại nhà riêng vào giữa tháng 3. Hàng xóm phát hiện sự việc khi nam diễn viên đã ra đi nhiều ngày trước đó. Thời điểm này, con trai ông là Trương Hi Vũ đang ở nước ngoài và không kịp trở về ngay. Trong lúc khó khăn, vợ cũ Bào Chính Phương đã đứng ra lo liệu hậu sự, giúp ông có một tang lễ chỉn chu.
Sáng ngày 29/3, lễ tiễn biệt diễn ra tại Hội trường Chí Thiện 4, Đài Bắc Hoài Ái Quán. Bào Chính Phương đến từ sớm để thắp hương, tiễn biệt người từng là chồng mình. Dù không mặc đồ tang, bà vẫn xuất hiện với tư cách mẹ của con trai ông, hoàn thành trách nhiệm cuối cùng đối với Trương Chấn Hoàn.

(Ảnh Sohu)
Lễ tang của Trương Chấn Hoàn được bài trí trang nhã, lấy tông trắng làm chủ đạo. Di ảnh của ông được đặt giữa vòng hoa trắng thanh khiết, mang đến sự trang trọng và ấm áp. Theo truyền thông Đài Loan, bức di ảnh được con trai và vợ cũ lựa chọn là khoảnh khắc ông trong tư thế võ thuật, gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của một "đại hiệp" vang bóng một thời.
Màn hình lớn tại lễ tang liên tục trình chiếu những vai diễn kinh điển của Trương Chấn Hoàn, như một cách tưởng nhớ và vinh danh ông. Trước di ảnh, những lễ vật được đặt trang trọng đều do Trương Hi Vũ đặc biệt chuẩn bị để bày tỏ lòng thành kính với người cha quá cố.

Tang lễ của nam diễn viên diễn ra vào sáng nay, 29/3. (Ảnh Sohu)
Gia quyến thưa thớt, đồng nghiệp gửi vòng hoa chia buồn
Dù là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lễ tang của Trương Chấn Hoàn diễn ra khá lặng lẽ. Trong phần gia lễ, chỉ có duy nhất con trai Trương Hi Vũ thực hiện nghi thức tiễn biệt cha. Không có thêm người thân nào khác đến bái lạy, khiến không gian buổi lễ có phần lạnh lẽo, chỉ có tiếng nhạc tang trầm buồn vang lên giữa vòng hoa trắng.
Dù vậy, đồng nghiệp trong giới giải trí không quên gửi lời chia buồn. Vương Vĩ Trung, Lâm Tú Phương, Lý Thục Quyên cùng nhiều nghệ sĩ đã gửi vòng hoa đến viếng. Ngoài ra, một số người hâm mộ cũng có mặt, dành những lời tiễn biệt: "Những ai yêu mến ông vẫn sẽ mãi nhớ đến ông. Hãy yên nghỉ nhé, đại hiệp!".

Trương Chấn Hoàn được phát hiện qua đời tại nhà riêng. (Ảnh Sohu)
Trương Chấn Hoàn và Bào Chính Phương từng có cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm. Tuy nhiên, cuộc sống chung không hạnh phúc vì nam diễn viên thường xuyên gặp khó khăn về tài chính, sự nghiệp lao đao. Những lần tranh cãi căng thẳng, thậm chí có lúc đẩy mối quan hệ đến bờ vực nguy hiểm, khi ông rơi vào trạng thái mất kiểm soát, lạm dụng rượu. Cuối cùng, năm 2002, cả hai quyết định ly hôn, mỗi người một ngả.
Dù từng có nhiều khúc mắc trong quá khứ, nhưng trong thời khắc cuối cùng, Bào Chính Phương vẫn dành cho ông sự tử tế. Trước đó, bà chia sẻ: "Hy vọng Trương Chấn Hoàn có thể rời xa mọi đau khổ, yên nghỉ thanh thản".

Vợ cũ đứng ra lo tang lễ cho nam diễn viên. (Ảnh Sohu)
Chi phí tang lễ của Trương Chấn Hoàn được một số nhà hảo tâm hỗ trợ. Bào Chính Phương cũng sẵn sàng đóng góp nếu cần. Bà nói: "Dẫu sao cũng từng là vợ chồng, cùng nhau trải qua một quãng đời".
Về phần con trai Trương Hi Vũ, dù khi còn sống hai cha con ít khi liên lạc, nhưng trong giây phút cuối, anh vẫn có mặt, một lòng bái lạy, tiễn biệt cha mình.