Đại tá tình báo Tư Cang chia sẻ cảm xúc khi xem phim về địa đạo Củ Chi
Tham dự buổi ra mắt phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Đại tá tình báo Tư Cang nhớ lại những ngày đạn bom khốc liệt và cho biết 'khi đó bám trụ Củ Chi khủng khiếp lắm'.
Tối 31-3, buổi ra mắt phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên diễn ra tại TP.HCM.

Sự kiện diễn ra với sự tham gia của đông đảo đạo diễn, diễn viên như Victor Vũ, Đinh Ngọc Diệp, Huỳnh Lập, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, Khả Như, NS Quyền Linh…




Đông đảo nghệ sĩ tham gia buổi ra mắt phim
Các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại vùng đất thép Củ Chi cũng tham gia buổi ra mắt.
Những nhân chứng sống xúc động về quá khứ hào hùng
Tham dự buổi ra mắt phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang) nay đã 98 tuổi không khỏi xúc động khi nhắc về mảnh đất thép anh hùng trong những ngày tháng khốc liệt.

Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang) chia sẻ tại sự kiện
"Sau khi từ Bắc vào Nam, tôi bắt đầu ở địa đạo Củ Chi từ 1962 và ở đó hoạt động cho đến năm 1971.Khi đó bám trụ Củ Chi là một điều khủng khiếp lắm.
Thời điểm đó địa đạo Củ Chi được nhà nước trao tặng đơn vị anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân năm 1971.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Nguyễn Hữu Thọ vào thời điểm đó trao tặng cờ với danh hiệu Đơn vị 10 năm bám trụ Củ Chi" – Đại tá tình báo Tư Cang nhớ lại.
Còn với Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam Tô Văn Đực, ông gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã tái hiện được một phần của Đất Thép Củ Chi, một câu chuyện mà suốt 50 năm qua chưa từng có bộ phim nào thực hiện về địa đạo.
"Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã suy nghĩ được những câu chuyện kết hợp thực tế để tạo nên phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.
Tôi là một người cũng như mọi người ở Củ Chi chiến đấu trên mảnh đất này cũng nhờ địa đạo vì chúng tôi là du kích bám đất giữ làng, không có địa đạo thì không thể sống được. Và khi thấy được bộ phim tôi lại nhớ về những ngày chiến đấu ác liệt đó" – ông Tô Văn Đực cho hay.

Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam Tô Văn Đực và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên
Được truyền lửa từ thế hệ trước
Trong phim Địa đạo, diễn viên Quang Tuấn vào vai Tư Đạp, được lấy hình mẫu "cỗ máy phá tăng" Tô Văn Đực.
Để thể hiện trọn vẹn tinh thần của nhân vật đặc biệt này, anh đã có nhiều tháng ngày đắm chìm vào những câu chuyện của các cựu chiến binh, người dân "đất thép".

Hình ảnh Quang Tuấn trong phim
"Được truyền lửa từ các cô chú cựu chiến binh, tôi và những diễn viên khác đều hiểu rằng, nếu mỗi người chúng tôi không có tinh thần thời chiến thì phim "Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối" sẽ chỉ là phim hành động bình thường" - Quang Tuấn cho hay.

Thái Hòa (vai Bảy Theo) trong phim và NS Quyền Linh
Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật sau năm 1967, phim Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối kể về cuộc sống và chiến đấu của đội du kích 21 người do Bảy Theo (Thái Hòa) chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông, Củ Chi.
Là một trong những tiểu đội bám trụ địa đạo, đội của Bảy Theo được giao nhiệm vụ hỗ trợ Hai Thưng (Hoàng Minh Triết) "bảo vệ các thiết bị quân y và thuốc men cho bệnh viện dã chiến". Nhưng thực chất, nhiệm vụ của họ còn nặng nề hơn nhiều - là bảo vệ địa bàn an toàn để nhóm tình báo chiến lược của Hai Thưng truyền đi những tài liệu mật quan trọng bằng sóng vô tuyến.
Các cuộc liên lạc bằng vô tuyến điện từ bị quân đội Mỹ phát hiện và định vị. Từ đây, Bảy Theo, Ba Hương (Hồ Thu Anh), Tư Đạp (Quang Tuấn) cùng các chiến sĩ du kích phải đối diện với các cuộc càn quét địa đạo ngày càng khốc liệt, tinh vi hơn. Dù vậy đội du kích vẫn quyết tâm bám trụ chiến đấu đến cùng...