Khúc tình ca mùa xuân
Tháng 3 về, bức tranh mùa xuân trên quê hương Sơn La hiện lên đầy thơ mộng, tràn đầy sức sống. Vẻ đẹp thiên nhiên, con người vào mùa xuân luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Những khúc hát về mùa xuân, thường mang giai điệu đẹp, không chỉ phản ánh vẻ đẹp của thiên nhiên, còn gợi lên những cảm xúc sâu lắng, tươi vui, hy vọng.
Một góc phố của thành phố Sơn La mùa hoa ban nở.
Xuyên suốt dòng chảy của âm nhạc Sơn La, có không ít ca khúc viết về mùa xuân, trong đó, nhiều tác phẩm sống mãi với thời gian và đi vào lòng bao thế hệ công chúng. Ca khúc “Đón xuân” của cố nhạc sĩ Cầm Bích sáng tác những năm 70 của thế kỷ trước, được coi là một trong những tác phẩm âm nhạc trữ tình đẹp nhất về Sơn La. Bài hát mang đậm chất nhạc dân gian Tây Bắc, thể hiện qua giai điệu tươi sáng, nhẹ nhàng với những ca từ giàu hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người, như muốn níu giữ cảnh sắc mùa xuân kéo dài mãi. Trải qua bao năm tháng, đến nay, ca khúc “Đón xuân” vẫn được nhiều nghệ sĩ thể hiện trên sân khấu, được khán giả yêu mến, đón nhận.
Ca sĩ Hà Thơm, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La, chia sẻ: Những ca khúc bất hủ về đề tài mùa xuân, như “Đón xuân”, “Xuân về bản Cọ” của nhạc sĩ Cầm Bích; “Tình ca Tây Bắc” của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh; “Sơn La mùa xuân lại về” của Bùi An Nguyên, hay “Hát dưới màu hoa đào của nhạc sĩ Đức Dũng... thường được các nghệ sĩ sử dụng để biểu diễn tại các sự kiện, chương trình nghệ thuật, nhất là các chuyến biểu diễn lưu động tại cơ sở, vào dịp đầu xuân, năm mới. Đã trải qua nhiều thập kỷ, những tác phẩm âm nhạc này vẫn còn nguyên giá trị nghệ thuật, sống mãi trong lòng công chúng.
Thiếu nữ chụp ảnh lưu niệm với cảnh sắc mùa xuân Sơn La.
Tháng 3 về, núi rừng Sơn La tràn ngập trong sắc trắng tinh khôi của hoa ban, loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Không chỉ mang vẻ đẹp thuần khiết, quyến rũ, hoa ban còn gắn với những huyền tích mang đậm sắc màu văn hóa Thái, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhạc sĩ thổi hồn vào trong tác phẩm âm nhạc.
Nhạc sĩ Bùi Khắc Bạo, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh có nhiều sáng tác về chủ đề mùa xuân, trong đó, ca khúc “Thành phố hoa ban” được ông coi như một tác phẩm “để đời”. Giai điệu vui tươi cùng những ca từ đẹp, vẽ nên bức tranh tươi sáng của thành phố Sơn La mùa hoa ban nở, với “những con đường thênh thang uốn lượn giữa đồi núi”, “bản làng reo vui giữa nắng mới ngập tràn”, “điện sáng lung linh trên những công trình mới”, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, tôn vinh tinh thần đoàn kết và sự phát triển đi lên của thành phố Sơn La.
Nhạc sĩ Bùi Khắc Bạo chia sẻ: Mùa xuân trên vùng đất Sơn La luôn để lại cho tôi những cảm xúc đặc biệt. Những sáng tác của tôi về chủ đề này, thường gắn với hình tượng hoa ban, mang âm hưởng tươi vui, thể hiện sự đổi mới và khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc. Qua mỗi ca khúc, mong muốn truyền tải hình ảnh vẻ đẹp thiên nhiên, con người Sơn La đến bạn bè, du khách, góp phần quảng bá và phát triển du lịch trên quê hương mình.
Những năm gần đây, các sáng tác mới, như: “Sơn La bản tình ca mùa xuân” của Lê Hồng Chương; “Tình xuân Sơn La” của Thanh Hiếu, “Sơn La tình yêu đôi mình” của Phạm Trường… đã được các tác giả khai thác, thể hiện bằng những cảm xúc, góc nhìn nghệ thuật riêng. Nhiều sản phẩm được đầu tư sản xuất clip âm nhạc, mời các ca sĩ nổi tiếng thể hiện, đầu tư hình ảnh sinh động, lôi cuốn, thu hút hàng chục triệu lượt khán giả theo dõi trên các nền tảng số.
Nhạc sĩ Trần Văn Quang, Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc tỉnh, thông tin: Chi hội Âm nhạc tỉnh có 31 hội viên, trong 5 năm gần đây, các hội viên sáng tác hơn 100 tác phẩm âm nhạc mới là các ca khúc viết về Sơn La. Trong đó, mùa xuân được coi là “mùa sáng tác” bởi có rất nhiều ca khúc đã ra đời vào thời điểm đất trời bước sang năm mới. Âm nhạc không chỉ làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, còn góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh, nét đẹp vùng đất, văn hóa, con người Sơn La đến với bạn bè, du khách.
Đất nước sang xuân mới, nhân dân các dân tộc Sơn La đang ra sức thi đua, hướng tới những mục tiêu và kỳ vọng vào những thành công mới. Đó sẽ luôn là mạch nguồn cảm xúc, để các nhạc sĩ, nghệ sĩ Sơn La thỏa sức sáng tạo, dâng tặng cho đời những tác phẩm tươi mới về mùa xuân quê hương đất nước, về tình yêu giữa con người với con người, cùng nhau hướng tới sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc.