Khúc giao mùa

Mùa về chạm ngõ hoa cau

Cánh chuồn rẽ gió lem màu nắng trưa

Hỏi rằng hạ đã về chưa

Bằng lăng đến hẹn như vừa nhẹ rơi

 Minh họa: HN.

Minh họa: HN.

Tiếng ai cao vút lưng trời

Lời thương ở lại tím bời nhớ mong

Trẻ thơ cút bắt trên đồng

Cánh diều in bóng dòng sông giao mùa

Gái quê nghiêng mái chèo khua

Trăm năm bến cũ gió lùa tóc mây

Hương đồng bịn rịn bàn tay

Giữa mùa hoa bắp phấn bay đôi bờ

Thuyền ai xuôi giữa vần thơ

Chở câu lục bát lững lờ trôi xa

Vọng từ đồng đất quê cha

Lời ru mùa cũ ngân nga bên lòng…

Trần Thanh Thoa

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/khuc-giao-mua-postid416969.bbg
Zalo