Tinh thần chiến thắng 30/4/1975 tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ hôm nay và mai sau

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mà đỉnh cao là chiến thắng 30/4/1975, là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; đồng thời là trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. 50 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần chiến thắng 30/4/1975 vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Dưới đây là chia sẻ của một số đại biểu đại diện cho thế hệ hôm nay trong ngày hội thống nhất non sông.

Cô giáo Cao Thị Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khai Minh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh:

Tháng Tư về, mang theo bao cảm xúc lắng đọng trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mà còn là nguồn cảm hứng, niềm tự hào sâu sắc đối với thế hệ hôm nay, trong đó có tôi - một người đang công tác tại ngôi trường đứng chân trên thành phố mang tên Bác. Tôi cảm thấy may mắn và vinh dự khi được làm việc trong một môi trường sư phạm đoàn kết, đầy tâm huyết. Mỗi thầy, cô giáo của nhà trường không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là những tấm gương đạo đức, tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Nhìn các em học sinh hồn nhiên, chăm ngoan dưới mái trường hòa bình, tôi càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do mà ông cha ta đã đổ biết bao máu xương mới giành được. Từ đó, tôi càng ý thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp trồng người. Tôi luôn tâm niệm rằng, giữ gìn và phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc là sứ mệnh thiêng liêng, cần được thể hiện qua từng hành động cụ thể trong công tác giáo dục. Tôi nguyện không ngừng học hỏi, đổi mới công tác quản lý, xây dựng nhà trường phát triển toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Minh Uyên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh:

Để xứng đáng là thế hệ tương lai trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tuổi trẻ chúng tôi nguyện học tập suốt đời, làm chủ khoa học và công nghệ, tiên phong trong tham gia công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, là nhân tố chủ động, tích cực trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tự tin bước ra thế giới với hành trang tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.

Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", chúng tôi sẽ luôn xung kích, tình nguyện, cống hiến sức trẻ dựng để xây quê hương, đất nước, sẵn sàng đến những nơi còn khó khăn, gian khổ, chung sức vì cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, sự đóng góp nhỏ bé của mỗi cá nhân sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Trân trọng giá trị to lớn của hòa bình, độc lập, tự do, chúng tôi nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, dốc hết sức trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trung úy Lâm Hoàng Hảo, Trợ lý tuyên huấn, Phòng Chính trị, BĐBP Cà Mau:

Là thế hệ trẻ, được thừa hưởng giá trị của hòa bình và thành quả phát triển của đất nước, tôi luôn trân trọng những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước; tích cực và chủ động nghiên cứu, học hỏi để hiểu rõ giá trị, ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Đền đáp những cống hiến, hy sinh to lớn đó, trước mắt, tôi nguyện thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, luôn nỗ lực phấn đấu, tích cực rèn luyện, học tập, không quản ngại khó khăn, gian khổ; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam và với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, sĩ quan trẻ như tôi càng cần phải tích cực học tập, nghiên cứu, huấn luyện, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng cho mình lý tưởng sống cao đẹp, hoài bão, khát vọng lớn; có tri thức khoa học toàn diện, phong phú, nỗ lực trau dồi năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cùng phương pháp, tác phong công tác, sức khỏe tốt để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Doanh nhân Lê Đức Phong, Giám đốc Công ty Thuận Phong, thành phố Hồ Chí Minh:

Tôi luôn bồi hồi, xúc động khi được nghe, đọc những câu chuyện và xem những thước phim tài liệu về Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tôi rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương Quảng Trị anh hùng và gia đình có truyền thống cách mạng (ông bà nội và nhiều người thân trong gia đình đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước). Thấm nhuần sâu sắc sự hy sinh lớn lao đó, mỗi dịp đến ngày 30/4 lịch sử, tôi luôn bồi hồi, xúc động và nhận thức rõ hơn về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do.

Xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, tôi và gia đình luôn thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, có nhiều nỗ lực trong các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp một phần công sức, vật chất, tinh thần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các hoàn cảnh còn khó khăn, đặc biệt các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tôi luôn trân trọng quá khứ, viết tiếp tương lai, chung tay góp sức dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Lê Khoa (thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tinh-than-chien-thang-30-4-1975-tiep-tuc-truyen-lua-cho-cac-the-he-hom-nay-va-mai-sau-post489533.html
Zalo