Không có phép màu khi Nguyễn Xuân Son chấn thương
Đội bóng của Nguyễn Xuân Son đã thua dễ trước chủ nhà Gamba Osaka ở sân chơi châu Á.
CLB Nam Định đã mua sắm nhiều, đã mang về nhiều ngoại binh, thậm chí có lúc gây ngỡ ngàng cho cả Đông Nam Á về đội hình toàn các “ông Tây”. Nhưng ở Nhật Bản, Nam Định FC vẫn không thể thoát khỏi quy luật của bóng đá: tiền nhiều vẫn không thể mua được bản lĩnh và đẳng cấp.
Trong chuyến làm khách ở Nhật Bản, Nam Định FC vẫn chưa có sự phục vụ của Nguyễn Xuân Son. Gamba Osaka chỉ cần 14 phút để bóc trần những khoảng trống nơi hàng thủ Nam Định. Phút thứ 8, Hoàng Anh đã mắc sai lầm suýt khiến đội nhà trả giá, nếu không có phản xạ xuất thần của thủ môn Caiqueb để cứu thua. Nhưng điều gì đến rồi cũng đến. Sau pha phối hợp ở trung lộ, Yamashita đã xâm nhập vòng cấm và kiến tạo để Rin Mito đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.

Nam Định FC chưa có sự phục vụ của Nguyễn Xuân Son. Ảnh: FBNV
Một bàn thua sớm không làm Nam Định gục ngã, nhưng cũng đủ để thấy họ thiếu ai đó như Nguyễn Xuân Son – người từng là linh hồn của hàng công, biết cách tạo cảm hứng. Trong khi Gamba Osaka chơi như một cỗ máy được lập trình chính xác, Nam Định lại vụn vỡ trong những pha bóng quyết định.
Phút 41, Jebali dứt điểm một chạm hiểm hóc, Caique chạm được tay vào bóng, xà ngang cứu thua cho đội khách. Sau đó, Nam Định có cơ hội gỡ hòa khi Lâm Ti Phông dứt điểm đi chệch cột.
Hiệp hai, mọi thứ trôi nhanh như cơn mưa lạnh. Yamashita một lần nữa ghi dấu ấn, anh có đường chuyền cho Jebali nhân đôi cách biệt. Mọi thứ chấm hết cho đội khách khi Walber phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 3-0 cho Gamba Osaka. Khi tất cả tưởng trận đấu đã khép lại trong im lặng, Kyle Hudlin – tiền đạo cao 2m06 tung cú sút chéo góc hiểm hóc, ghi bàn danh dự cho Nam Định. Một bàn thắng mang giá trị tinh thần nhiều hơn thực tế.

Đội bóng của Nguyễn Xuân Son đã thua dễ trước chủ nhà Gamba Osaka ở sân chơi châu Á. Ảnh: CLB Nam Định
Thua trận, CLB Nam Định đứng vị trí thứ hai bảng F với 6 điểm, nhưng khoảng cách 3 điểm với Gamba Osaka nói lên sự thật. Họ vẫn chưa đủ “tầm” bước ra sân chơi châu Á. Những ngoại binh mang đến vóc dáng của một đội bóng nhà giàu, nhưng chưa thể lấp đi khoảng trống mà Nguyễn Xuân Son để lại.
Ở Nhật Bản, không có phép màu nào đến. Nam Định FC có lẽ đang rất mong Nguyễn Xuân Son trở lại.