Không có phép màu cho Huỳnh Như và các đồng đội ở Trung Quốc
Dù chơi rất nỗ lực nhưng Huỳnh Như và các đồng đội đã phải dừng chân ở bán kết AFC Women's Champions League trước chủ nhà Wuhan Jiangda.
Một hành trình đẹp khép lại trong nuối tiếc, nhưng cũng đầy tự hào. Dù chiến đấu đến giây phút cuối cùng, CLB nữ TP.HCM vẫn không thể viết tiếp câu chuyện kỳ diệu tại AFC Women’s Champions League 2024/25 khi để thua 0-2 trước Wuhan Jiangda – đại diện hùng mạnh của bóng đá nữ Trung Quốc.
Sân vận động có sức chứa hơn 54.000 chỗ ngồi ở Vũ Hán không chỉ là thử thách về địa hình, khí hậu mà còn là nơi chứng kiến bước ngoặt quan trọng của bóng đá nữ Việt Nam. Đội bóng của Huỳnh Như lần đầu tiên lọt vào bán kết giải đấu danh giá nhất châu lục dành cho các CLB nữ, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử.

CLB nữ TP.HCM dừng chân ở bán kết AFC Women’s Champions League trước chủ nhà Wuhan Jiangda. Ảnh: Anh Đồng
Đối đầu với chủ nhà Wuhan Jiangda – đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, các cô gái TP.HCM nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Tuy nhiên, trước sức ép của đối thủ, hàng thủ đội khách đã bộc lộ những điểm yếu.
Phút 33, bước ngoặt đầu tiên xảy ra. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, thủ môn Thu Em xử lý thiếu dứt khoát, tạo cơ hội cho Wang Shuang – ngôi sao của Wuhan tung cú dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số. Đây là bàn thắng cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp của đại diện Trung Quốc, nhưng cũng là pha bóng khiến những nỗ lực phòng ngự của TP.HCM trước đó trở thành vô nghĩa.
Hiệp một khép lại với cách biệt tối thiểu, nhưng thế trận nghiêng hẳn về đội chủ nhà. Nếu may mắn hơn trong các pha dứt điểm, Wuhan Jiangda có thể đã nhân đôi hoặc nhân ba cách biệt trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, thế trận vẫn không đổi. Sức ép được duy trì, và rồi đến phút 55, Song Duan tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm khiến Thu Em hoàn toàn bó tay. Một lần nữa, khoảng cách về trình độ được thể hiện rõ rệt.
Không còn gì để mất, TP.HCM dồn lên tìm bàn gỡ. Nhưng mọi nỗ lực của Huỳnh Như cùng các đồng đội đều bất thành. Wuhan Jiangda thể hiện sự vượt trội trong khả năng kiểm soát bóng, bản lĩnh thi đấu và sự lạnh lùng trong những thời khắc quyết định.
Thất bại 0-2 là kết quả buồn, nhưng không thể xóa đi kỳ tích mà CLB nữ TP.HCM đã tạo ra. Họ đã truyền cảm hứng, đã khiến cả châu Á phải nhắc đến bóng đá nữ Việt Nam. Và dù phép màu không xảy ra ở Vũ Hán thì hành trình ấy vẫn là một kỳ tích đáng nhớ của các cô gái TP.HCM.
Huỳnh Như và các đồng đội ngẩng cao đầu rời giải. Bởi họ không chỉ chiến đấu vì một trận bán kết, mà còn vì giấc mơ lớn hơn đưa bóng đá nữ Việt Nam tiệm cận đẳng cấp châu lục.