Không có chỗ cho 'giá như...'
Việc HLV Hong Myung-bo không đưa ngôi sao Son Heung-min vào đội hình xuất phát được xem là một trong những nguyên nhân khiến Hàn Quốc thúc thủ 0-1 trước Nam Phi ở lượt trận cuối cùng vòng bảng (bảng A, sáng 25/6, giờ Việt Nam). Kết quả này khiến họ đánh mất quyền tự quyết để giành quyền đi tiếp.
HLV Hong Myung-bo thừa nhận, muốn giữ Son Heung-min và chỉ tung ngôi sao này vào sân ở hiệp 2 khi đối thủ xuống sức. Sau trận đấu, nhà cầm quân này bày tỏ: “Giá như biết trước kết quả, có lẽ, tôi đã đưa ra những lựa chọn khác”.
Thiếu vắng Son Heung-min trong khi Lee Kang-in không thể đảm trách vai trò “nhạc trưởng”, hàng công của Hàn Quốc trở nên khô cứng, thiếu cảm hứng và đánh mất sự sắc bén cần thiết trong những tình huống xâm nhập vùng cấm địa đối phương.
Mặt khác, điều này cho thấy, Hàn Quốc đang phụ thuộc khá nhiều vào khả năng tạo đột biến của Son Heung-min; trong khi, thế hệ hiện tại chưa có nhiều cầu thủ tấn công đủ sức tạo khác biệt ở những trận cầu then chốt. Vì thế, khi Son Heung-min không đạt phong độ tốt hoặc không có trong thành phần thi đấu, lối chơi của “Những chiến binh Taeguk” dễ dàng rơi vào bế tắc. Trong trận đấu này, việc Son Heung-min được vào sân từ đầu hiệp 2 cũng không đem lại hiệu quả khi Hàn Quốc đã đánh mất nhịp thi đấu.
Việc cất Son lên ghế dự bị cũng là nguyên nhân khiến truyền thông Hàn Quốc chỉ trích HLV Hong Myung-bo, cho rằng canh bạc táo bạo của ông đã kết thúc bằng thất bại, trong khi phương án thay thế không hợp lý.
Sau trận mở màn với 3 điểm, Hàn Quốc chỉ cần 1 điểm ở hai trận còn lại là giành quyền đi tiếp. Nhưng với lối chơi cầu toàn, đội bóng xứ kim chi thua cả hai trận và xếp thứ 3 bảng đấu. Cơ hội đi tiếp trở nên mong manh khi họ phải đặt số phận của mình vào tay người khác.





























