Không chỉ là những quyển sách cũ

Những tưởng chỉ là những cuốn sách với màu giấy đã phai dần theo thời gian, thế nhưng giữa lòng Cố đô, vẫn có những con người dành trọn tình yêu cho sách cũ theo nhiều cách khác nhau.

 Sách cũ thu hút người trẻ bởi sự hoài cổ

Sách cũ thu hút người trẻ bởi sự hoài cổ

Đã trở thành thói quen, cứ mỗi chiều cuối tuần, Đoàn Minh Phú (TP. Huế) lại có mặt tại tiệm sách cũ trên đường Phan Chu Trinh. Đặc biệt đam mê thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết, với Minh Phú, không gì vui bằng được “đắm chìm” trong không gian toàn sách mà mình yêu thích. Chàng trai 9X cho biết: “Mình đặc biệt yêu thích các tác phẩm của nhà văn Phùng Quán. Dù đã có bộ "Tuổi thơ dữ dội", mình vẫn muốn có thêm bộ tiểu thuyết này nhưng là những bản in trước đó. Vì vậy mình thường xuyên ghé tiệm sách cũ, biết đâu lại có cơ may sưu tầm thêm cả những cuốn khác nữa, chứ không chỉ riêng tiểu thuyết này”.

Điểm đến của chàng trai mê sách rất đa dạng. Phú kể: “Nhiều năm trước, mình thường mua sách ven đường Nguyễn Trường Tộ, ngoài ra còn có những tiệm sách cũ trên đường Nguyễn Huệ hay Hồ Đắc Di. Sau này, những điểm bán sách đổi dời hoặc không còn phù hợp nữa, mình cũng thích nghi bằng cách tra cứu, đặt mua sách cũ trên các trang mạng xã hội và tìm đến các địa điểm bán sách trên đường Đặng Huy Trứ, Phan Chu Trinh”.

Một trong những tiệm sách cũ được Minh Phú yêu thích, đó là tiệm sách có tên Cội Nguồn của cô chủ trẻ Nguyễn Thị Mỹ Hằng. Đam mê với sách và cũng lăn lộn nhiều năm tại TP. Hồ Chí Minh với công việc liên quan đến sách cũ, sau nhiều năm ấp ủ dự định, Mỹ Hằng đã quyết định mang vốn liếng là hàng nghìn đầu sách từ TP. Hồ Chí Minh trở về quê, xây dựng nên tiệm sách cũ mang dấu ấn cá nhân của mình.

Mỹ Hằng cho biết: “Tủ sách của mình đa dạng từ sách văn học, sách kỹ năng, sách giáo khoa đến ngoại văn. Trong đó, mình còn sưu tầm và mang đến bạn đọc cả những cuốn sách có tuổi đời đã lâu, sách hiếm hoặc đã dừng xuất bản. Các đầu sách đều được chọn lọc kỹ càng, phân loại theo dạng sách hoặc tác giả phù hợp để bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm”.

Những nguồn sách cũ trên đều được cô gái trẻ chọn lọc kỹ càng, lọc bỏ sách giả, in lậu. Bởi thế, không chỉ vì chất lượng, với sức hấp dẫn từ những cuốn sách cũ, nhiều bạn đọc đam mê như Minh Phú và đủ mọi lứa tuổi đã tìm đến tiệm sách của Mỹ Hằng. “Trong đó, có cả những bạn đọc vượt hàng chục cây số từ Phú Lộc, Nam Đông ghé thăm tiệm làm mình rất bất ngờ và xúc động. Tình yêu và sự “chịu chơi” của bạn đọc yêu sách vượt cả sự kỳ vọng mà mình nghĩ tới”, Mỹ Hằng chia sẻ thêm.

Ông Trần Văn Quy, một trong những bạn đọc đến từ Phú Lộc cho biết: “Tôi đến tiệm sách cũ cùng con, không chỉ vì giá sách cũ “mềm” hơn, các đầu sách đa dạng, có thể thoải mái lựa chọn, mà còn vì tôi muốn con của mình cảm nhận được không gian và cả sắc màu thời gian của những cuốn sách cũ. Thời đại ngày nay, để mua được cuốn sách là vô cùng dễ dàng. Thế nhưng, sách cũ vẫn có sức hút nhất định và giá trị riêng, rất đặc biệt”.

Ngoài các gian hàng, với những ai đam mê sách cũ, những nguồn sách khác từ hội sách ký lô, các hoạt động đấu giá sách cũ trên facebook cũng trở thành sự lựa chọn hấp dẫn. Đoàn Minh Phú chia sẻ: “Mình rất vui vì thời gian gần đây, nhiều hội chợ sách cũ đã được mở. Ngoài ra, sự phát triển của các hội, nhóm sách cũ trên các trang mạng xã hội như facebook, tiktok cũng giúp mình tìm kiếm thông tin, học hỏi thêm kiến thức và sở hữu được những cuốn sách cũ ưng ý”.

Còn với Mỹ Hằng, dù vất vả vì di chuyển nhiều lượt từ Huế vào TP. Hồ Chí Minh và ngược lại, niềm động viên của những bạn đọc yêu sách cũ giúp cô gái trẻ vững chân để tiếp tục theo đuổi đam mê. “Càng đi nhiều mình sẽ càng có thêm nhiều nguồn sách cũ hay, phong phú để phục vụ bạn đọc. Hy vọng những cuốn sách cũ nhuốm màu thời gian sẽ ngày càng được đón nhận và yêu thích”, Mỹ Hằng nói.

Bài, ảnh: Mai Huế

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/van-hoa-nghe-thuat/khong-chi-la-nhung-quyen-sach-cu-143900.html
Zalo