Khoác áo blouse trắng: dấu mốc thiêng liêng của người học y

Sáng nay (10/5, hơn 200 sinh viên năm hai ngành Y khoa Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) được trao áo blouse trắng. Đây là dấu mốc thiêng liêng, mở ra hành trình học tập mới, các sinh viên sẽ bước vào thực tiễn lâm sàng.

Sáng nay (10/5, hơn 200 sinh viên năm hai ngành Y khoa Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) được trao áo blouse trắng. Đây là dấu mốc thiêng liêng, mở ra hành trình học tập mới, các sinh viên sẽ bước vào thực tiễn lâm sàng.

Lễ trao áo blouse trắng không chỉ là một nghi thức học thuật, mà còn là dấu mốc trưởng thành. Từ giảng đường đến bệnh viện, từ bài giảng đến người bệnh thật, sinh viên sẽ bắt đầu tiếp cận thực tế lâm sàng, học hỏi từ các bác sĩ, từng bước hình thành bản lĩnh của một người thầy thuốc.

Theo đó, sáng nay, tại HIU, hơn 200 sinh viên năm hai ngành Y khoa Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) được trao áo blouse trắng. Buổi lễ còn có sự tham dự của đông đảo sinh viên quốc tế đến từ Ấn Độ, sự hiện diện của quý phụ huynh.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, với sinh viên ngành y, khoảnh khắc lần đầu điên được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng là một trong những dấu ấn thiêng liêng và đáng nhớ nhất.

Áo blouse trắng không chỉ là một trang phục chuyên môn, mà còn là biểu tượng của tinh thần trách nhiệm. Từ khoảnh khắc khoác lên mình chiếc áo ấy, sinh viên đã chính thức bước vào môi trường học tập thực tế tại bệnh viện, nơi từng hành động và lời nói đều phải mang ý nghĩa đạo đức nghề nghiệp.

“Khi các em quyết định theo học ngành y nghĩa là các em không chỉ chọn một ngành nghề cho tương lai, mà các em đã chọn cho mình một sứ mệnh cao cả của cuộc đời… Hôm nay, khi các em khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, điều đó có nghĩa: khối óc này, trái tim này và đôi bàn tay này đã sẵn sàng phục vụ người bệnh, sẵn sàng để cứu chữa những sinh mệnh”, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt nói.

TS.BS Nguyễn Công Trung bày tỏ, áo blouse trắng sẽ đồng hành cùng sinh viên trong suốt hành trình rèn luyện, bồi đắp tâm hồn và bản lĩnh của người thầy thuốc.

“Chính những trải nghiệm ấy sẽ nuôi lớn tâm hồn Y khoa trong các em và hun đúc tinh thần nhiệt huyết với nghề. Từ một sinh viên, các em sẽ trở thành một người thầy thuốc thực thụ”.

Đại diện sinh viên khóa 23, bạn Trần Phương Thảo phát biểu: “Chiếc áo blouse trắng là một lời nhắc nhở, như một “hợp đồng trọn đời” về trách nhiệm, danh dự, sự tận tụy với người bệnh và xã hội. Từ hôm nay, chúng em không chỉ học để biết, mà học để thấu hiểu, chia sẻ và cống hiến”.

Ngay sau phần phát biểu, toàn thể sinh viên đã cùng đặt tay lên ngực trái, đồng lòng tuyên thệ theo lời thề Hippocrates, cam kết sống và hành nghề với trọn vẹn y đức, luôn đặt người bệnh làm trung tâm trong mọi hành động.

Được biết, hiện HIU là một trong số ít trường đại học tư thục phía Nam thu hút sinh viên quốc tế theo học ngành y kho.

Trường hiện sở hữu phòng mô phỏng lâm sàng tiên tiến, phòng thí nghiệm đạt chuẩn, cùng đội ngũ giảng viên là bác sĩ, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn.

Mỗi sinh viên được đào tạo toàn diện về kiến thức, kỹ năng, thái độ và trách nhiệm với cộng đồng.

Đông Hường

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/khoac-ao-blouse-trang-dau-moc-thieng-lieng-cua-nguoi-hoc-y-d10671.html
Zalo