Khó từ chối miếng bánh ngon

Vào đêm trước mùa giải mới 2024-2025, hậu vệ Dias của Manchester City và đội tuyển Bồ Đào Nha sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình để chia sẻ tất cả những gì anh trải qua ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong mùa giải trước: 11 tháng chơi bóng liên tục với 85 trận đấu.

Chưa kịp đình công đã chấn thương

Hai tháng sau, Dias có 12 lần ra sân cho Manchester City và đội tuyển Bồ Đào Nha trong mùa giải này. Nhiều khả năng sẽ có thêm những lần ra sân cùng đội tuyển quốc gia trong hai trận đấu của họ trong năm ngày sắp tới, trước khi anh trở lại câu lạc bộ, thi đấu ở Premier League vào ngày 20-10.

Mọi chuyện cứ thế tiếp tục.

Dias không đơn độc. Bernardo Silva, đồng đội của anh ở Man xanh và đội tuyển Bồ Đào Nha cũng có lịch trình thi đấu dày đặc tương tự, cùng với phần lớn đội hình Manchester City vốn đã quen với nhiệm vụ quốc tế.

Rodri, đồng đội của Dias ở Man xanh đã sớm kết thúc mùa giải này vì dính chấn thương. Tiền vệ người Tây Ban Nha Rodri lên tiếng chỉ trích những yêu cầu ngày càng tăng về lịch thi đấu đối với các cầu thủ bóng đá, rằng đình công có thể là một lựa chọn. Tiếc là, khi chưa kịp đình công, Rodri đã bị chấn thương nặng do thi đấu quá tải.

 Rodri bị chấn thương vào cuối tháng 9 vừa qua do thi đấu quá tải. Ảnh: Getty

Rodri bị chấn thương vào cuối tháng 9 vừa qua do thi đấu quá tải. Ảnh: Getty

Một loạt cầu thủ nổi tiếng đã đồng ý rằng cần phải có sự thay đổi và những bình luận của Maheta Molango, Giám đốc điều hành của Hiệp hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp (PFA) vào tháng trước cho thấy bóng đá đỉnh cao là môn thể thao dễ bị tổn thương nhất với người chơi.

Ít ai có thể tranh cãi về vị trí của World Cup, hay Giải vô địch châu Âu và Copa America, rồi Champions League nhưng bản thân người hâm mộ cũng bắt đầu có dấu hiệu no nê các trận đấu. Thậm chí có nhiều giải đấu do UEFA tổ chức bạn chẳng thể nhớ nổi tên, dù cho Mbappe hay Ronaldo vẫn ra sân thi đấu.

Lịch thi đấu quốc tế dành cho nam của FIFA không có cơ hội thay đổi cho đến ít nhất là năm 2030, nhưng các công đoàn cầu thủ đã bày tỏ ý định thách thức cơ quan quản lý toàn cầu này.

FIFPro, một tổ chức đại diện cho 65.000 cầu thủ trên toàn thế giới, đã hợp tác với các giải đấu hàng đầu châu Âu để cáo buộc FIFA lạm dụng quyền thống trị, trong đơn kiện lên Ủy ban châu Âu vào mùa hè qua. Tiếp theo là PFA hợp tác với Liên đoàn cầu thủ Pháp trong một vụ kiện riêng tại Tòa án Thương mại Brussels. Các tổ chức trên cho rằng cầu thủ đang phải thi đấu quá nhiều trong khi quyền lợi lại chưa tương xứng.

Tất nhiên, sẽ có ý kiến cho rằng các danh hiệu quốc tế không mang lại phần thưởng tài chính trực tiếp cho cầu thủ nhưng sức hút vẫn rõ ràng. Các giải đấu như vậy định hình nên di sản, như Messi đã "hóa thánh" khi đội tuyển Argentina cùng anh vô địch World Cup 2022.

Tất cả đều lao vào kiếm tiền

FIFA có một sự bảo vệ hợp lý và thông thạo về bóng đá quốc tế. Nó mang đến cơ hội cho các quốc gia nhỏ hơn cạnh tranh với các quốc gia lớn; cơ hội cho các cầu thủ ít được vinh danh hơn được sánh vai với những cầu thủ vĩ đại, như cách FIFA liên tục tăng số đội tham dự World Cup. Nó cũng là động lực chính thúc đẩy doanh thu cho 211 hiệp hội thành viên, khi tiền được sử dụng cho sự phát triển của bóng đá toàn cầu.

Tuy nhiên, việc mở rộng đáng kể (từ 7 đội lên 32 đội) ở Club World Cup vào mùa hè 2025 tại Mỹ cho thấy bóng đá cấp độ câu lạc bộ đang ngày càng có sức mạnh về tiền bạc. FIFA sốt ruột chứng kiến nguồn thu của UEFA tăng vọt thông qua Champions League và cuối cùng muốn có một phần trong hành trình này, với một giải đấu tương tự của riêng mình.

Cầu thủ quốc tế trung bình có thể vượt qua con số 45 trận/mùa giải và sẽ không gặp vấn đề gì khi thêm 10 trận đấu cho đội tuyển quốc gia vào lịch thi đấu của mình. Trên thực tế, báo cáo thường niên của CIES Football Observatory phát hiện ra rằng: Chỉ có 0,31% cầu thủ đã góp mặt trong 61 trận đấu trở lên, với 1,8% khác chơi từ 51 đến 60 trận trong mùa giải qua.

Nhưng chính những cầu thủ ưu tú mới là những người được yêu cầu chơi nhiều nhất trong các giải đấu đã, đang và sẽ diễn ra: Phil Foden của Manchester City và đội tuyển Anh, cũng như bộ đôi cầu thủ Liverpool là Luis Diaz (Colombia) và Darwin Nunez (Uruguay) đều đã có 72 lần ra sân cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia vào mùa giải trước, theo FIFPro.

Khi có Euro hay World Cup, đa phần người hâm mộ đều háo hức. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều quay trở lại với tiền bạc. Nếu FIFA, UEFA hay một quỹ tài chính bơm tiền tổ chức giải đấu, với những phần thưởng kếch xù, thì thật khó để các liên đoàn thành viên và đội bóng từ chối. Vấn đề chỉ là miếng bánh to ngon ra sao, để ai cũng mỉm cười với phần của mình.

TRUNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/kho-tu-choi-mieng-banh-ngon-798290
Zalo