Manchester United vẫn phải ngụp lặn trong 'vũng lầy' Ten Hag

Cuộc họp kéo dài 7 giờ đồng hồ giữa Sir Jim Ratcliffe và các nhân vật trọng yếu trong bộ máy lãnh đạo Manchester United (M.U) không đem đến kết quả như đa số người hâm mộ đội bóng chờ đợi. Erik Ten Hag vẫn giữ được chiếc ghế của mình, đồng nghĩa với việc những người yêu mến M.U sẽ tiếp tục phải trải qua những 'chuyến tàu lượn cảm xúc' ở mỗi trận đấu của 'Quỷ đỏ'.

Ten Hag vẫn an toàn dù bị người hâm mộ M.U chỉ trích nặng nề. Ảnh: Daily Mail

Ten Hag vẫn an toàn dù bị người hâm mộ M.U chỉ trích nặng nề. Ảnh: Daily Mail

Tình hình không thay đổi

Một thực tế không thể phủ nhận là M.U đang trải qua giai đoạn đầu mùa giải tệ hại nhất của họ từ trước tới nay. “Quỷ đỏ” chỉ có được vỏn vẹn 8 điểm sau 7 vòng đấu với thành tích 2 thắng, 2 hòa và 3 thất bại. Trước kỳ nghỉ nhường chỗ cho FIFA Days tháng 10, đội chủ sân Old Trafford đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh. Đó rõ ràng là một vị trí không tương xứng với sự kỳ vọng và những khoản đầu tư khổng lồ được rót vào đội hình suốt những năm qua.

M.U đang đối diện với quá nhiều vấn đề trên sân cỏ. Về mặt tấn công, họ mới chỉ ghi được 5 bàn sau 7 trận đấu tại Premier League mùa này, thành tích chỉ tốt hơn đúng 1 đội là Southampton. Trong khi đó, hàng phòng ngự vẫn để lộ ra quá nhiều sơ hở cho đối thủ khai thác, bất chấp việc Ten Hag đã có thêm những học trò quen thuộc với ông là Matthijs De Ligt và Noussair Mazraoui. Trên tất cả, M.U không thể hiện được ý tưởng cụ thể trong lối chơi. Họ giống như một tập thể toàn những con người rời rạc chỉ chung màu áo đấu.

Erik Ten Hag vẫn luôn cố gắng để biện minh cho những trận đấu vô hồn, bạc nhược của đội bóng mà ông dẫn dắt. Nhưng càng ngày, những lý do mà chiến lược gia người Hà Lan đưa ra càng trở nên thiếu thuyết phục. Sự kiên nhẫn dành cho ông lúc này đã cạn kiệt. Ngay cả những người từng ủng hộ Ten Hag giờ đây cũng không còn niềm tin rằng M.U sẽ tốt lên nếu nhà cầm quân này tiếp tục giữ ghế. Đa số cổ động viên “Quỷ đỏ” mong muốn đội bóng sẽ mạnh tay hơn trong việc tiến hành những thay đổi. Tuy vậy, sự thay đổi có lẽ sẽ không sớm diễn ra.

Giới hạn nào cho Ten Hag?

Chất lượng của M.U đang tụt dốc thảm hại, đó là điều bất cứ ai cũng nhận ra. Mới đây nhất, Đội tuyển Anh đã tập trung mà không có một cầu thủ M.U nào trong đội hình lần đầu tiên sau 48 năm! Những chấn thương hoặc vấn đề thể lực có thể là một phần lý do, nhưng nhìn thẳng vào thực tế, các thành viên của đội chủ sân Old Trafford không còn ở vị thế quan trọng trong thành phần “Tam sư”. Nói cách khác, họ đang phải chịu hậu quả khi khoác áo một đội bóng quá bất ổn.

Ten Hag dĩ nhiên là người phải chịu trách nhiệm cao nhất cho sự sa sút của một loạt cầu thủ. Nhà cầm quân người Hà Lan đã ở mùa giải thứ 3 của mình tại Old Trafford nhưng vẫn không xây dựng được một hệ thống chiến thuật hiệu quả, giúp phát huy tối đa phẩm chất của các học trò. Ten Hag đã tiến hành nhiều thử nghiệm, song đáp án cuối cùng chỉ là sự mông lung. Trong tình cảnh ấy, ngay cả những ngôi sao ở đẳng cấp thế giới như Casemiro cũng trở nên tầm thường và thể hiện trên sân kém xa trình độ thật sự của họ.

Ngập trong mớ bòng bong tại Old Trafford, thật khó tin rằng Ten Hag sẽ sớm lần ra đầu mối để gỡ bỏ dần từng nút thắt. Vấn đề cũng không còn chỉ nằm ở nhà cầm quân này. Chính các cầu thủ cũng đang mất dần niềm tin vào ông thầy của mình. Khi mọi tính toán đều thiếu hiệu quả, mọi con đường đều là ngõ cụt, các cầu thủ có nghi ngờ năng lực của “người dẫn đường” thì cũng là điều dễ hiểu.

Cách giải quyết tốt nhất của M.U lúc này có lẽ chỉ là “xóa đi làm lại” với một vị huấn luyện viên mới. Tất nhiên vẫn có những khúc mắc ở đây. Đầu tiên là khoản tiền bồi thường khá lớn cho hợp đồng còn lại của Ten Hag, nếu ông bị sa thải. Tiếp theo là liệu vị huấn luyện mới sẽ ứng xử ra sao với dàn sao trị giá hàng trăm triệu bảng Anh mà Ten Hag đã đưa về trong những mùa giải qua, trong đó đa số là những người mà ông từng dẫn dắt trước đây tại đội bóng cũ Ajax Amsterdam. Nếu giải quyết không khéo, M.U có thể còn vướng vào đống lộn xộn còn phức tạp hơn!

Ten Hag tạm thời vẫn an toàn, nhưng khả năng bị sa thải của ông vẫn đang rất cao. Sau kỳ nghỉ FIFA Days, M.U còn 4 trận đấu trong tháng 10 trước các đối thủ Brentford, West Ham ở giải Ngoại hạng Anh, Fenerbahce tại UEFA Europa League và Leicester City ở Cúp Liên đoàn. Chỉ cần “Quỷ đỏ” để thua một trong những trận đấu này, phán quyết nhiều khả năng sẽ được đưa ra lập tức. Mỗi trận đấu với Ten Hag sắp tới đều không khác gì một trận chung kết!

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/manchester-united-van-phai-ngup-lan-trong-vung-lay-ten-hag-post482089.html
Zalo