Khi kèn vàng GRAMMY cũng không thể cứu nổi Beyoncé

Beyoncé đang rơi vào tình cảnh chưa từng có trong sự nghiệp ca hát.

Khi Beyoncé công bố chuyến lưu diễn "Cowboy Carter Tour", sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ khiến trang web bán vé Ticketmaster rơi vào tình trạng quá tải, thậm chí bị sập tạm thời ngay trong ngày mở bán đầu tiên. Mọi dấu hiệu ban đầu đều cho thấy đây sẽ là một tour diễn "cháy vé" đúng nghĩa - giống như mọi gì người ta từng kỳ vọng ở cái tên Beyoncé. Nhưng chỉ vài tuần sau, không khí náo nhiệt ấy lại dường như xẹp xuống một cách đầy bất ngờ.

Theo một báo cáo từ "The Independent", đêm khai mạc tour tại Los Angeles vào ngày 28/4 vẫn còn hơn 3.200 chỗ trống. Vé tiêu chuẩn có giá từ 85 USD (khoảng 2 triệu đồng), nhưng giá vé bán lại trên chính Ticketmaster chỉ còn từ 35 USD - một sự tụt dốc khó tin đối với ngôi sao từng tạo nên những đêm diễn kín chỗ chỉ sau vài phút. Hai đêm kết tour tại Bờ Tây cũng rơi vào tình cảnh tương tự với hơn 3.800 vé chưa bán ra mỗi đêm.

Tình trạng ế vé không chỉ là vấn đề cục bộ. Trên toàn nước Mỹ, nhiều đêm diễn của Beyoncé đang loay hoay với lượng vé tồn kho lớn. Tại MetLife Stadium (New Jersey) - nơi từng được bổ sung vào lịch trình vì "nhu cầu quá lớn", hiện vẫn còn hơn 5.500 chỗ trống. Ở Atlanta (Georgia), tình hình còn ảm đạm hơn: hơn 5.800 vé chưa bán, trong đó một nửa là ở khu vực sàn - vốn là vị trí đắt đỏ và đáng mơ ước nhất.

Dù vậy, nhà tổ chức Live Nation vẫn khẳng định với hãng Billboard rằng 94% tổng số vé tour đã được bán. Không rõ con số này bao gồm những đêm nào, hoặc liệu có tính cả vé đang được các đại lý giữ lại chưa? Nhưng điều này không ngăn cản sự hoài nghi của cộng đồng mạng, khi rất nhiều người tận mắt chứng kiến một rừng "chấm xanh" - biểu tượng cho ghế trống trên bản đồ đặt vé.

Trên mạng xã hội X (Twitter), không ít người hâm mộ thể hiện sự bức xúc khi bỏ tiền mua vé từ rất sớm với mức giá cao để rồi giờ đây chứng kiến giá vé lao dốc không phanh. Một người chia sẻ: "Tôi đã mua vé bán trước đắt đến chảy máu mũi, giờ vẫn còn đầy ghế trống, thậm chí giá còn rẻ hơn nửa. Đau lòng!".

Người khác nói thẳng: "Lần sau Beyoncé gửi mã bán trước, tôi sẽ bỏ qua. Vé đứng tôi mua giờ còn mắc hơn cả ghế sàn". Thậm chí, có người cho rằng ban tổ chức đang phải phát miễn phí một phần vé để tránh cảnh sân vận động vắng vẻ: "88.000 vé chưa bán... Không lạ khi giờ họ phát vé miễn phí".

Vì sao một siêu sao như Beyoncé lại gặp tình trạng này?

Đây là một câu hỏi lớn. Có thể là do giá vé quá cao trong bối cảnh kinh tế thắt chặt. Cũng có thể việc chuyển hướng sang dòng nhạc đồng quê với Cowboy Carter chưa thực sự chạm đến đại đa số khán giả trung thành của Beyoncé. Một giả thuyết khác đáng cân nhắc chính là vì thị trường vé hiện nay đã thay đổi: người hâm mộ thông minh hơn, kiên nhẫn hơn và sẵn sàng đợi đến phút chót để săn vé giảm giá từ các đại lý.

Dù doanh số vé có chậm hơn kỳ vọng, Beyoncé vẫn tiếp tục tạo nên những dấu ấn văn hóa đáng nể. Cowboy Carter giúp cô giành giải "Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất" tại GRAMMY lần thứ 67 - một chiến thắng mang tính lịch sử, đánh dấu bước chuyển mình hiếm có của một ngôi sao da màu trong dòng nhạc vốn được xem là "lãnh địa trắng".

Tóm lại, "Cowboy Carter Tour" có thể không "cháy vé" theo cách mà truyền thông từng tưởng tượng, nhưng đó không có nghĩa là Beyoncé đã mất đi sức hút. Có lẽ, hành trình lần này không phải để chứng minh cô có thể bán hết sân vận động mà để thể hiện rằng nữ ca sĩ có thể chinh phục bất kỳ thể loại nhạc nào và vẫn giữ được vị thế không thể thay thế trong văn hóa đại chúng.

Bởi với Beyoncé, mỗi tour diễn không chỉ là một buổi hòa nhạc. Đó là một tuyên ngôn nghệ thuật và đôi khi, phải mất thêm chút thời gian để thế giới hiểu được điều đó.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/khi-ken-vang-grammy-cung-khong-the-cuu-noi-beyonce-202504181545027757.html
Zalo