Danh ca Elvis Phương 80 tuổi vẫn hát máu lửa, kể chuyện tình lãng mạn với vợ
Là biểu tượng nhạc Rock'n'Roll của Việt Nam, nhiều khán giả bất ngờ khi nghe danh ca Elvis Phương thể hiện bản bolero 'Nửa đêm ngoài phố' của nhạc sĩ Trúc Phương.
Chiều 19/4, danh ca Elvis Phương có buổi ra mắt album mới Nếu có yêu tôi. Đây là album USB đầu tiên trong sự nghiệp kéo dài 64 năm ca hát của ông, được phát hành nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80.

Elvis Phương trò chuyện cùng khán giả.
Album gồm 22 ca khúc là những bản hit gắn liền với tên tuổi của nam danh ca. Khán giả sẽ được nghe lại chùm ca khúc Phượng Hoàng của hai nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà cũng như nhiều tác phẩm của các nhạc sĩ khác như Phạm Duy, Song Ngọc, Lam Phương, Trầm Tử Thiêng, Nguyễn Ánh 9, Trần Quảng Nam...
Elvis Phương hát "Áo anh sứt chỉ đường tà":
Elvis Phương cho biết vì số lượng bài hit trong hành trình đi hát khá nhiều nên việc chọn ra 22 ca khúc đưa vào album khiến ông đau đầu.
Bên cạnh đó, ngoài những bài hát quen thuộc để phối khí mới, ông bổ sung ca khúc ít trình diễn như Tay trắng tay đen của nhạc sĩ Anh Sơn.
Bất ngờ nhất trong album là ca khúc Nửa đêm ngoài phố của nhạc sĩ Trúc Phương. Nam danh ca tiết lộ đây là bài hát tiếng Việt đầu tiên trình diễn. Trong một lần đi cùng nhóm bạn đến hội chợ của một trường trung học ở đường Tú Xương (hiện nay), ông được mọi người khuyến khích lên sân khấu biểu diễn.
Ban đầu, ông hát những ca khúc tiếng Anh và tiếng Pháp là sở trường nhưng sau đó nhiều khán giả lớn tuổi yêu cầu hát tiếng Việt. Khi đang hoang mang, ông chợt nhớ đến Nửa đêm ngoài phố mà cha mẹ ông thường nghe qua giọng hát của nữ ca sĩ Thanh Thúy.
Hát thử trên sân khấu dù lời có đoạn nhớ đoạn không, tone ban nhạc đánh cũng không biết chính xác ông chỉ dặn "đừng cao quá là được". Bất ngờ là sau màn trình diễn, mọi người lại ủng hộ nhiệt liệt.
Ngoài ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng album Nếu có yêu tôi còn bao gồm các sáng tác của chính Elvis Phương như Chiều thu Paris, Gót hồng thôi hết phiêu du, Lời hẹn ước... Trong đó, nhiều bài ông dành tặng cho bà xã - người luôn đồng hành và là hậu phương vững chắc trong sự nghiệp lẫn cuộc sống của ông.
Chiều thu Paris là một trong những sáng tác đặc biệt của danh ca Elvis Phương viết tặng vợ. Ông kể cảm hứng sáng tác đến từ những kỷ niệm khi ông đi lưu diễn tại châu Âu. Trong một chiều thu tại Paris khi nhìn những chiếc lá vàng rơi, ông nhớ vợ da diết.
Cảm giác cô đơn giữa phố đông người, cảm xúc mâu thuẫn giữa khung cảnh bên ngoài và tâm trạng bên trong khiến ông viết nên ca khúc thể hiện nỗi niềm của hai người yêu nhau.
Elvis Phương kể về vợ và hát "Chiều thu Paris":
Giải thích về lý do ra mắt phiên bản USB, Elvis Phương cho biết đó là mong muốn của bản thân cũng như đáp ứng yêu cầu của người hâm mộ.
Tại buổi ra mắt, ông trình diễn trực tiếp nhiều ca khúc nổi tiếng như Áo anh sứt chỉ đường tà, Vết thù trên lưng ngựa hoang, Anh còn nợ em... Ở tuổi 80, giọng ca vẫn nội lực và phong cách máu lửa của ông khiến nhiều khán giả thích thú.