Khát vọng vươn lên của nữ 'kình ngư' đoạt 5 huy chương Vàng ASEAN ParaGames

Với khát vọng vượt lên số phận, bằng ý chí mãnh liệt, Nguyễn Thị Sari đã làm được điều mà nhiều người mong muốn...

Điển hình học tập, làm theo gương Bác Hồ

Đó là chị Nguyễn Thị Sari (SN 1985, quê xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), 1 trong 17 điển hình tiêu biểu khu vực phía Nam trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.

Chị Nguyễn Thị Sari, 1 trong 17 điển hình khu vực phía Nam “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.

Chị Nguyễn Thị Sari, 1 trong 17 điển hình khu vực phía Nam “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.

Sinh ra trong gia đình khó khăn, lúc 3 tuổi, cơn sốt bại liệt đã cướp đi vĩnh viễn đôi chân của Sari, và em đã lớn lên trên những giọt mồ hôi vất vả của gia đình. Suốt một thời gian dài kể từ khi biết nghĩ, Sari không bao giờ oán trách phận số của mình vì không ai được chọn nơi sinh ra hay những may rủi trong đời. Tuy nhiên, ông trời không lấy đi của ai tất cả, cánh cửa này đóng sẽ có cánh cửa khác mở ra. Để học được con chữ là cả quá trình gian nan, hàng ngày Sari ngồi trên đôi vai gầy của chị hai và chiếc xe lắc của nhà hảo tâm tặng để đến trường.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Sari gác lại giấc mơ vào đại học, rời quê lên TP Hồ Chí Minh xin học vi tính văn phòng tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi. Học xong, em rong ruổi khắp TP mong tìm được một việc kiếm kế sinh nhai, nhưng chỉ nhận những cái lắc đầu. Sau đó, Sari may mắn được cơ sở may thêu nhận vào làm công việc cắt chỉ, và càng may mắn hơn khi em gặp ông Trần Hoàng Minh (SN 1942, Chủ nhiệm Mái ấm Khuyết tật Mùa Xuân).

Ông Trần Hoàng Minh kể lại: “Năm 2007, chủ cơ sở may thêu nhờ tôi tìm chỗ ở cho Sari, nên tôi đưa về mái ấm của mình. Thời điểm đó, Sari có ước muốn học đại học, tôi nói với cháu là mái ấm còn nghèo rồi gợi hướng Sari vào đại học bằng con đường thể thao, hàng ngày tôi chở Sari cùng 2 cháu khác đi học bơi”.

Với ý chí vươn lên mãnh liệt, để có tiền học đại học, Sari rất chăm chỉ học bơi, chỉ trong 6 ngày, em đã bơi thuần thục qua lại hồ dài 50m. Sau 3 tháng học bơi, trong năm 2007 Sari dự giải bơi dành cho người khuyết tật (NKT) toàn quốc ở Huế, đạt 3 Huy chương (HC) Vàng, được đưa vào Đội tuyển quốc gia tham gia Đại hội Thể thao dành cho NKT ASEAN 2008 lần thứ 4 tổ chức tại Thái Lan (ASEAN ParaGames 2008) giành 2 HC Bạc.

Tháng 8/2009, Sari tiếp tục tham gia ASEAN ParaGames 2009 tổ chức tại Malaysia và giành 3 HC Vàng. Đặc biệt, Sari được Hoàng hậu Malaysia trao tặng Cup Xuất sắc nhất ASEAN ParaGames 2009 (về nước được UBND TP Hồ Chí Minh tặng thưởng 45 triệu đồng/HC Vàng).

Lẽ sống của nữ “kình ngư” Vàng

Nhờ số tiền thưởng nêu trên đã giúp Sari trang trải cuộc sống, phụ cha mẹ trả nợ, lo cho hai em ăn học và viết tiếp giấc mơ thi vào Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Hùng Vương, đến năm 2012 Sari nhận tấm bằng Cử nhân Anh văn sau nhiều vất vả. “Tôi chở cháu đi dự lễ tốt nghiệp. Khi người dẫn chương trình đọc tên Sari lên nhận bằng, cả hội trường Nhà hát Hòa Bình như vỡ tung bởi tiếng vỗ tay của hàng nghìn sinh viên và người thân đến dự. Họ chứng kiến một cô gái nhỏ nhắn bước lên sân khấu bằng đôi nạng để nhận bằng, nhiều người đã không cầm được nước mắt…”, ông Minh chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Sari (đeo kính).

Chị Nguyễn Thị Sari (đeo kính).

Như bao người phụ nữ khác, Sari cũng có ước mơ được làm mẹ. Năm 2013, em xin rời Mái ấm để ra ngoài ở trọ dù biết rất nhiều khó khăn chồng chất đang ở phía trước. Buổi trưa Sari tập luyện, buổi chiều em phải đi bán vé số để mưu sinh. Nhưng bằng ý chí mãnh liệt, Sari thi đấu hết mình tại ASEAN ParaGames 2013 tổ chức tại Myanma và giành được 1 HC Bạc, 1 HC Đồng, khi về nước được UBND TP Hồ Chí Minh thưởng 40 triệu đồng.

Sau chiến thắng tại ASEAN ParaGames 2013, Sari quyết định làm mẹ đơn thân, sinh con. Thời gian sau đó, Sari ở nhà chăm sóc con, rồi đi làm công nhân. Do nhiều năm không đụng đến sách vở, sợ quên đi vốn ngoại ngữ, nên từ năm 2016 Sari mở lớp dạy kèm tiếng Anh miễn phí tại nhà 3 buổi/tuần, cho trẻ em nhằm tri ân với quê hương cho đến hiện nay. Tiếng lành đồn xa, may mắn lại mỉm cười với Sari, khi em được Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt Cần Đước nhận làm nhân viên.

Mái ấm Mùa Xuân: lò đào tạo “kình ngư” Vàng

Ông Trần Hoàng Minh cho biết, Mái ấm Mùa Xuân không chỉ có Nguyễn Thị Sari, mà còn nhiều “kình ngư” bị khuyết tật cả 2 chân, cũng giành được nhiều HC Vàng tại các kỳ ASEAN ParaGames, như: Nguyễn Thị Minh Lý đạt 3 HC Vàng năm 2003 tại Hà Nội, 2 HC Vàng năm 2005 tại Philippines; Nguyễn Thị Mỹ Nang, Lê Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Vi Thị Hằng… Từ năm 2003 đến nay, Mái ấm Mùa Xuân đóng góp cho thể thao hơn 1.000 HC các loại, trong đó có hơn 40 HC Vàng quốc tế của nhiều “kình ngư”.

Riêng Nguyễn Thị Sari sở hữu bộ sưu tập gồm: 26 HC Vàng, 13 HC Bạc, 1 HC Đồng trong nước. Còn các giải ASEAN ParaGames, “kình ngư” Sari giành 5 HC Vàng, 10 HC Bạc, 4 HC Đồng. Mỗi chiếc HC đều thắm đẫm những giọt mồ hôi, nước mắt của sự cố gắng không ngừng nghỉ.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khat-vong-vuon-len-cua-nu-kinh-ngu-doat-5-huy-chuong-vang-asean-paragames.html
Zalo