Lan tỏa tình yêu đọc sách cùng các 'đại sứ'

BBK -

“Mỗi cuốn sách đều là một thế giới thật đặc biệt, vậy nên khi đến thời gian đọc sách em rất háo hức, mong đợi và yêu quý. Sách là người thầy, người bạn, người dẫn đường kiên trì, thú vị giúp em tốt lên mỗi ngày”, đó là chia sẻ chung của ba Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bắc Kạn năm 2024.

 Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu đại sứ văn hóa đọc năm 2024.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu đại sứ văn hóa đọc năm 2024.

“Bố mẹ là người truyền cho em đam mê đọc sách”

Hoàng Bảo Trâm, hiện đang là học sinh Lớp 4, Trường Tiểu học Vân Tùng, huyện Ngân Sơn là Đại sứ Văn hóa đọc khối Tiểu học. Bài dự thi Đại sứ văn hóa đọc được Trâm tỉ mẩn làm trong thời gian nghỉ hè năm lớp 3. Trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024, Bảo Trâm đã tham gia với tác phẩm “Người làm xiếc và đội nhi đồng cứu quốc đầu tiên” trong cuốn sách “Dấu chân trong rừng” của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Chúng tôi rất ấn tượng khi cô bé Bảo Trâm nhỏ xíu, chớp chớp đôi mắt cười, tự tin chia sẻ: Em đọc sách “Dấu chân trong rừng” cũng khá lâu, có nhiều đoạn còn đọc đi đọc lại. Trong đó, em thích nhất là “Người làm xiếc và đội nhi đồng cứu quốc đầu tiên”. Tác phẩm đã cho em thấy sự thông minh, mưu trí và dũng cảm của anh Kim Đồng và các đội viên trong đội nhi đồng cứu quốc đầu tiên. Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành một người sống có ích cho quê hương, đất nước.

Chị Hoàng Thị Nha, mẹ của Bảo Trâm chia sẻ thêm: Khi Trâm còn bé đã rất thích nghe truyện cổ tích nên bố mẹ thường dành thời gian đọc cho con nghe. Sau này khi biết chữ Trâm bắt đầu tập đọc những mẩu truyện tranh ngắn, lúc này tôi dành nhiều thời gian ở bên con, cùng đọc với con, giải thích và giới thiệu thêm những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi và sở thích của con. Có lẽ là đọc sách từ sớm nên Trâm từ vốn từ ngữ khá tốt, con cũng bình tĩnh hơn và chủ động chia sẻ, bày tỏ cảm xúc với bố mẹ.

Theo Bảo Trâm, em hiện đang duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày và thường lựa chọn sách theo sở thích. Trâm bảo, mỗi khi có ý định tìm hiểu những điều mới, em sẽ tìm đọc sách về lĩnh vực đó, vậy nên luôn cảm thấy tò mò, hứng thú với những cuốn sách.

Xây dựng kế hoạch đọc sách theo từng tháng

“Em bắt đầu đọc sách từ năm 7 tuổi. Ban đầu, em đọc sách vì tò mò và giải trí, nhưng dần dần, em nhận ra việc đọc sách mang lại rất nhiều lợi ích không chỉ về mặt kiến thức mà còn thay đổi tư duy và cách nhìn nhận cuộc sống của em”, em Phạm Mai Hoa, Đại sứ văn hóa đọc khối THCS chia sẻ.

Trong suốt cuộc trò chuyện ngắn, cô học trò có nụ cười trong veo khiến chúng tôi không khỏi ấn tượng về tình yêu và cả sự nghiêm túc với những cuốn sách. Trong việc chọn sách, Mai Hoa luôn ưu tiên những cuốn sách phù hợp với sở thích và mục tiêu học tập. Hoa bảo, đọc những cuốn sách mà mình thực sự quan tâm sẽ giúp tạo hứng thú và không cảm thấy nhàm chán. Để duy trì và phát triển thói quen đọc sách, cô bạn còn lập danh sách các cuốn sách muốn đọc theo từng tháng để có kế hoạch rõ ràng.

Mỗi khi đọc sách, Mai Hoa luôn ghi chép lại những ý chính, câu trích dẫn hay hoặc những bài học giá trị. điều này giúp em nhớ lâu hơn và có thể áp dụng vào thực tế. Để không bị áp lực và linh hoạt thời gian, Mai Hoa thường chia nhỏ thời gian đọc, mỗi ngày khoảng 30-45 phút. Cùng với đó, Mai Hoa còn thường xuyên tham gia các buổi tuyên truyền sách hoặc chia sẻ với bạn bè về những cuốn sách mình đã đọc… Trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024, Mai Hoa đã giới thiệu về tấm gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh để bảo vệ đồng đội và Tổ quốc của anh Phan Đình Giót.

“Một trong những thay đổi rõ rệt nhất là em cảm thấy mình trưởng thành và suy nghĩ sâu sắc hơn. Việc đọc sách giúp em tiếp cận với nhiều góc nhìn và cách tư duy khác nhau, từ đó giúp em phân tích vấn đề tốt hơn và đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Ví dụ, sau khi đọc cuốn The Magic of Thinking Big (Dám nghĩ lớn) - David J. Schwartz em học được cách quản lý cảm xúc và xây dựng sự tự tin. Nhờ đó, em ít bị căng thẳng hơn khi đối diện với áp lực trong học tập và cuộc sống. Đọc sách đã giúp em hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày, từ cách tư duy, cách giao tiếp cho đến khả năng tự quản lý bản thân. Em tin rằng đây là một thói quen vô cùng quý giá mà em sẽ duy trì lâu dài”, Mai Hoa chia sẻ thêm.

“Đọc sách giúp em có góc nhìn đa chiều về cuộc sống”

Đó là chia sẻ của em Vũ Thị Lan Hương, Đại sứ văn hóa đọc khối THPT. Đến với Cuộc thi, Lan Hương đã giới thiệu tác phẩm “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”. Theo Lan Hương, tác phẩm là nguồn động lực, là khát vọng để em nỗ lực phấn đấu, phát triển bản thân, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Cũng như hai “đại sứ” ở trên, Hương được tiếp xúc với sách từ khi còn bé qua giọng kể của mẹ, theo thời gian em dần chủ động trong việc lựa chọn sách.

Lan Hương cho biết: Từ khi đọc sách, em dần học được cách kiên nhẫn, tập trung hơn vì đọc sách yêu cầu thời gian và sự chú ý. Bên cạnh đó, việc tiếp xúc với nhiều thể loại sách cũng giúp em mở rộng hiểu biết, phát triển khả năng tư duy, trau dồi vốn từ để nâng cao khả năng giao tiếp. Em cảm thấy tự tin hơn và có cái nhìn đa chiều về cuộc sống. Ngoài ra, việc đọc sách cũng mang lại cho em những giây phút thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng và vai trò của việc đọc sách, Lan Hương thường xuyên duy trì thói quen này mỗi ngày. Để có thêm cảm hứng đọc sách, em thường tìm hiểu thêm về thông tin các cuốn sách tại các nhà sách, trang web,… Với mỗi cuốn sách Hương luôn bắt đầu với phần mục lục, sau đó là qua lời tựa và lời giới thiệu của tác giả, NXB. Lan Hương còn thường xuyên cùng các bạn đến những nơi có nhiều sách như thư viện, nhà sách để tìm đọc thêm những cuốn sách hay và bổ ích./.

Bích Phượng

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/lan-toa-tinh-yeu-doc-sach-cung-cac-dai-su-post66759.html
Zalo