Khát khao được đi học

Quệt dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác, xanh xao, em Sầm Thị Bích Ngọc (SN 2006), dân tộc Tày ở ấp 2, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, cho biết: 'Em vừa thi tốt nghiệp THPT xong, mẹ em lại phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Em cũng muốn đi học nhưng giờ là trụ cột thay mẹ nên em phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Em gái út của em học rất giỏi, em muốn em của mình tiếp tục được đi học, còn tương lai của em thì tính sau'.

Chiếc xe cấp cứu lăn bánh nhưng Bích Ngọc đành để em gái út Bích Hiền đi theo chăm mẹ, bởi em còn phải ở nhà đi làm. Khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cũng là thời điểm Bích Ngọc phải đi tìm việc làm để có tiền trang trải cuộc sống cả gia đình. Chưa đủ 18 tuổi nên Bích Ngọc chỉ xin được công việc làm phục vụ tại quán ăn.

Em gái út Sầm Thị Bích Hiền (SN 2010), học lớp 8, Trường THCS Tân Thành có thành tích học tập tốt. Năm học 2023-2024, Bích Hiền đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh, đoạt giải ba môn Ngữ văn tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố. Năm học 2022-2023, Bích Hiền đoạt huy chương đồng môn Ngữ văn tại kỳ thi Olympic 9/6 lớp 8 cấp thành phố.

Chị em Bích Ngọc chăm sóc cho mẹ trước khi xe cấp cứu tới chở đi nhập viện

Chị em Bích Ngọc chăm sóc cho mẹ trước khi xe cấp cứu tới chở đi nhập viện

Hôn nhân không hạnh phúc vì bạo hành gia đình, chị Sầm Thị Lan (SN 1974) đưa các con rời Đắk Lắk đến Bình Phước sinh sống. Hơn 5 năm qua, một mình chị làm lụng, chắt chiu dành dụm nuôi 4 con gái ăn học. Sau những nỗ lực, cố gắng, mẹ con chị Lan cũng mua được đất, cất nhà làm nơi che mưa, che nắng. Nhà xây xong kịp gả chồng cho con gái lớn cũng là lúc chị Lan thấy sức khỏe suy kiệt. Tiền nợ mua đất, cất nhà khiến chị phải quay cuồng làm việc mà quên đi những cơn đau.

Đầu năm 2024, do đau không đi làm được, chị đi khám mới phát hiện bị bệnh u ác trực tràng và viêm gan B. Hơn 6 tháng đi thăm khám, điều trị bệnh, chị Lan không có nguồn thu nhập phải vay mượn người thân, bạn bè. “Giờ tôi có làm sao không ai lo cho các con. Bích Hiền đang trong giai đoạn ôn thi học sinh giỏi nhưng phải xin nghỉ để đi bệnh viện chăm mẹ, còn Bích Ngọc mới đi làm nên phải để cháu tiếp tục công việc”, chị Lan tâm sự.

Bích Ngọc bất lực nhìn theo chiếc xe cấp cứu chở mẹ đi bệnh viện

Bích Ngọc bất lực nhìn theo chiếc xe cấp cứu chở mẹ đi bệnh viện

Ông Phạm Văn Đồng, Trưởng ấp 2, xã Tân Thành, cho biết: Hoàn cảnh của mẹ con chị Lan rất khó khăn. Chị Lan về địa phương sinh sống cũng chịu thương, chịu khó làm lụng. Tuy nhiên, giờ bệnh nặng không đi làm được, các cháu thì còn nhỏ, rất mong các ban, ngành, đoàn thể, quý nhà hảo tâm gần xa chung tay giúp đỡ chị Lan có tiền chữa bệnh để sớm khỏe mạnh đi làm nuôi các con tiếp tục đi học. Cháu Bích Ngọc mới chỉ tốt nghiệp THPT, giờ phải nghỉ học đi làm để lo cho mẹ, cho em rất vất vả.

Chính quyền địa phương quan tâm thăm hỏi tình hình sức khỏe của chị Lan

Chính quyền địa phương quan tâm thăm hỏi tình hình sức khỏe của chị Lan

Chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” dự kiến kết nối trao quà vào lúc 9 giờ, ngày 18-7-2024 tại gia đình em Sầm Thị Bích Ngọc ở ấp 2, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài. Rất mong nhận được sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và quý nhà hảo tâm giúp đỡ.

Mọi thông tin và đóng góp xin liên hệ trực tiếp Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV). Hoặc biên tập viên Phạm Thị Quế (số điện thoại/zalo 0918.094.429), số tài khoản 0918094429 (Ngân hàng Nam Á, chi nhánh Bình Phước). Chuyển khoản, quý nhà hảo tâm vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ và nội dung: Ủng hộ KVS T7 em Sầm Thị Bích Ngọc. Danh sách ủng hộ sẽ được BPTV cập nhật công khai, minh bạch trong chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” phát ngày 28-7-2024.

Tuệ Lâm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/250/160002/khat-khao-duoc-di-hoc
Zalo