Khánh thành Bia tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Tây Ninh, sáng 1/3, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh và đoàn công tác dự Lễ cắt băng khánh thành Bia tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc (ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh và các đại biểu cắt băng khánh thành Bia tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc. Ảnh: Lê Khoa

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh và các đại biểu cắt băng khánh thành Bia tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc. Ảnh: Lê Khoa

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh BĐBP; Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Đài Thy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh; các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP và thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh các thời kỳ.

Ôn lại truyền thống tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh thông tin: Đồn Công an nhân dân vũ trang Chàng Riệc được thành lập ngày 20/8/1977 (phiên hiệu 735, nay là Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, BĐBP Tây Ninh), đứng chân ở khu vực Cứ 24, thuộc địa bàn ấp Tân Thành (nay là ấp Tân Khai), xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Quân số được biên chế 36 đồng chí (do Công an nhân dân vũ trang tỉnh Thanh Hóa vào chi viện cho Công an nhân dân vũ trang tỉnh Tây Ninh).

Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh ôn lại truyền thống tại buổi lễ. Ảnh: Lê Khoa

Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh ôn lại truyền thống tại buổi lễ. Ảnh: Lê Khoa

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Lê Khoa

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Lê Khoa

Trong cuộc chiến đấu chống lại tập đoàn phản động Pol Pot - Iêngxari, Chàng Riệc là một trong những địa điểm trọng yếu. 0 giờ 5 phút ngày 25/9/1977, bọn phản động Khmer Đỏ huy động một lực lượng lớn quân sự có pháo binh yểm trợ, đồng loạt tấn công vào các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Tây Ninh như: Xa Mát, Chàng Riệc, Tân Phú và Long Phước. Chúng chia cắt, ngăn chặn sự chi viện từ tuyến sau của ta và vây ép các đơn vị với ý đồ đánh bật các đồn, chốt Biên phòng trên tuyến biên giới. Chúng đốt phá nhà cửa, trường học, cướp của, tàn sát đồng bào ta rất dã man.

Căm thù quân địch, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc cùng với các đồn trên tuyến biên giới thuộc địa bàn tỉnh đã kiên cường chiến đấu đánh trả và đẩy lùi nhiều đợt tấn công quy mô lớn của địch. Trên hướng đồn đảm nhiệm, lực lượng Sư 260 của địch có pháo binh yểm trợ tấn công vào khu vực phía Tây Bắc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc. Lực lượng của đơn vị đã phối hợp với Đại đội 1 thuộc Trung đoàn 201, Quân khu 7 dũng cảm chiến đấu nhiều trận, đánh bật địch về bên kia biên giới, bảo vệ đồn, chốt an toàn, giữ vững trận địa, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong địa bàn.

Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng và Đại tá Phạm Đình Triệu, Chính ủy BĐBP Tây Ninh trao thư cảm ơn các nhà tài trợ xây dựng Bia tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc. Ảnh: Lê Khoa

Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng và Đại tá Phạm Đình Triệu, Chính ủy BĐBP Tây Ninh trao thư cảm ơn các nhà tài trợ xây dựng Bia tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc. Ảnh: Lê Khoa

Trong cuộc chiến đấu quyết liệt với quân thù, 8 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và 1 đồng chí dân quân (đồng chí Hai Bô - dân quân ấp Tân Thành) đã anh dũng hy sinh. Máu xương của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc đã thấm trên mảnh đất biên cương thiêng liêng của Tổ quốc như lời thề son sắt “Vì nước quên thân” của những chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang trước Đảng, trước nhân dân, trước quê hương, đất nước.

Với những chiến công vang dội đó, ngày 8/12/1979, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu thắp hương tri ân các liệt sĩ. Ảnh: Lê Khoa

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu thắp hương tri ân các liệt sĩ. Ảnh: Lê Khoa

“Để ghi nhớ công lao của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trên mảnh đất này, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các thế hệ mai sau, BĐBP Tây Ninh xây dựng Bia tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc. Đây là công trình lịch sử quan trọng, là nơi để mọi người đến dâng hương, tưởng nhớ và tri ân những người đã khuất; đồng thời tạo nên một không gian trang trọng để tổ chức các hoạt động tưởng niệm vào các dịp Lễ, Tết, nhằm truyền tải các giá trị cao quý về lòng yêu nước, sự hy sinh và tinh thần đoàn kết của dân tộc” - Đại tá Lê Văn Vỹ nhấn mạnh.

Công trình Bia tưởng niệm liệt sĩ được xây dựng với tổng diện tích hơn 884m2, cùng hơn 800 ngày công lao động và tổng kinh phí trên 500 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, đóng góp của các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc và các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khanh-thanh-bia-tuong-niem-liet-si-don-bien-phong-cua-khau-chang-riec-post487162.html
Zalo