Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai có mưa lớn kéo dài từ đêm 10 đến sáng 11-6. Nước sông suối dâng cao đã khiến một số khu vực bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông và ảnh hưởng đến cây trồng.

Chính quyền và các ngành chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ nhằm sớm ổn định đời sống người dân.

Quốc lộ 25 bị chia cắt nhiều giờ

Mưa lớn trong nhiều giờ đã khiến con đường tạm thay thế cầu Plei Lôk (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) đang sửa chữa bị ngập sâu. Tình trạng ngập úng khiến đoạn quốc lộ 25 từ huyện Phú Thiện xuống thị xã Ayun Pa bị chia cắt hoàn toàn. Hàng trăm phương tiện phải dừng lại 2 bên cầu không thể di chuyển.

Ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng đã túc trực 2 bên cầu không để người dân qua lại, tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra. Dưới trời mưa, các phương tiện ùn tắc nối dài hàng trăm mét. Nhiều tài xế quyết định quay đầu vì không thể lưu thông.

 Đến trưa 11-6, quốc lộ 25-đoạn qua cầu Plei Lôk (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) đã được lưu thông trở lại. Ảnh: V.C

Đến trưa 11-6, quốc lộ 25-đoạn qua cầu Plei Lôk (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) đã được lưu thông trở lại. Ảnh: V.C

Nhằm đảm bảo quốc lộ 25 sớm thông tuyến trở lại, lãnh đạo Sở Xây dựng đã trực tiếp đến hiện trường khẩn trương chỉ đạo đơn vị thi công triển khai biện pháp khắc phục, khơi thông dòng chảy, gia cố, nâng cao bề mặt con đường tạm. Một máy múc và 1 máy ủi cùng hàng chục công nhân đã có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố. Nhờ vậy, sau 1 buổi sáng bị chia cắt, đến 11 giờ 15 phút ngày 11-6, quốc lộ 25 đoạn qua cầu Plei Lôk đã thông tuyến trở lại.

Mắc kẹt tại đầu cầu Plei Lôk phía bên đèo Chư Sê trong suốt hơn 7 giờ đồng hồ, tài xế Nguyễn Jery (TP. Pleiku) vỡ òa khi tuyến đường thông suốt trở lại. Anh Jery cho hay: Sáng sớm 11-6, anh điều khiển xe tải chở vật liệu xây dựng từ TP. Pleiku xuống thị xã Ayun Pa. Khoảng 4 giờ sáng, khi tới đoạn cầu Plei Lôk thì thấy nước lũ dâng cao, con đường tạm bị ngập sâu nên anh buộc phải dừng xe. Chở vật liệu nặng nên anh không thể quay đầu, đành ngồi chờ đơn vị thi công tiến hành sửa chữa.

“Vừa sốt ruột, vừa đói bụng nhưng thấy con đường được thông xe trở lại, ai cũng vui mừng. Thay vì chạy 2 chuyến/ngày, hôm nay, tôi xác định chỉ chạy 1 chuyến. Hy vọng bão qua nhanh, cây cầu sớm hoàn thiện để sự cố không tái diễn”-anh Jery chia sẻ.

Tương tự, sáng sớm 11-6, chị Rcom H’Prin (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) di chuyển từ Pleiku về nhà bằng xe đò. Tuy nhiên, khi đến khu vực bị ngập úng, xe đò buộc phải quay đầu. Chị và 2 người bạn phải đi bộ qua dầm cầu được lắp tạm để sang bờ bên kia và gọi người nhà chạy xe máy ra đón. Dưới trời mưa tầm tã, đồ dùng chị mang theo đều bị ướt hết. Tuy nhiên, khi đường thông xe trở lại, chị không giấu được sự vui mừng.

Chị H’Prin bộc bạch: “Phải xuống xe, đi bộ gần 1 km, mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh nên ai cũng mệt. Thật may, đường đã thông trở lại”.

 Đơn vị thi công khẩn trương khắc phục tình trạng ngập úng tại cầu Plei Lôk để thông tuyến trở lại. Ảnh: Vũ Chi

Đơn vị thi công khẩn trương khắc phục tình trạng ngập úng tại cầu Plei Lôk để thông tuyến trở lại. Ảnh: Vũ Chi

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố, ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Xây dựng-cho biết: “Để ứng phó với tình hình mưa lũ, Sở Xây dựng đã vận chuyển một số dầm cầu xuống làm luồng cho xe đi tạm trên mặt cầu. Trong trường hợp nước lũ tiếp tục dâng cao gây ngập úng con đường tạm, các phương tiện có thể tạm thời di chuyển trên mặt cầu, tránh tình trạng chia cắt giao thông xảy ra. Dự kiến đến cuối tháng 6, công trình cầu Plei Lôk sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng”.

Cây trồng thiệt hại, người dân bị cô lập

Mưa lớn kéo dài làm 4 ngầm tràn trên địa bàn huyện Ia Pa bị ngập sâu khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Trong đó, 2 ngầm tràn qua thôn Bi Gia và Bi Giông (xã Pờ Tó), 1 ngầm tràn qua thôn Plei Du (xã Chư Răng) và 1 ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 (xã Kim Tân).

 Lực lượng chức năng túc trực tại ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 (xã Kim Tân) để đảm bảo an toàn, không cho phương tiện qua lại. Ảnh: H.H

Lực lượng chức năng túc trực tại ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 (xã Kim Tân) để đảm bảo an toàn, không cho phương tiện qua lại. Ảnh: H.H

Ông Nguyễn Quốc Việt-Chủ tịch UBND xã Pờ Tó-cho hay: Mưa lớn kéo dài từ đêm 10 đến sáng 11-6 kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến ngầm tràn bắc qua suối đi vào 2 thôn Bi Giông và Bi Gia bị ngập sâu. Gần 400 hộ tại 2 thôn này bị cô lập. Tình trạng này thường xuyên xảy ra mỗi khi trời mưa lớn kéo dài. Mọi người đã chủ động nguồn lương thực, thực phẩm tích trữ để ổn định cuộc sống.

Về lâu dài, chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị các cấp đầu tư xây dựng cầu qua suối để đảm bảo an toàn cho người dân mỗi mùa mưa lũ nhưng do kinh phí đầu tư lớn nên chưa được giải quyết. Hiện lực lượng chức năng của xã đang túc trực để ngăn không cho người dân qua lại, đề phòng nguy hiểm.

Bên cạnh tình trạng chia cắt về giao thông, một số diện tích cây trồng tại huyện Ia Pa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lũ, chủ yếu là diện tích lúa mới sạ. Anh Rcom Nga (thôn Marin 1, xã Ia Mrơn) rầu rĩ kể: “Gia đình tôi có 1 sào lúa vừa mới sạ được 2 hôm. Nay mưa lớn, ruộng nào cũng ngập nước, nước mương lại lên cao nên không thể tháo nước từ ruộng ra được. Tôi đành phải đắp cao bờ rồi tát nước ra ngoài. Nếu nước không rút sớm, chắc gia đình phải sạ lại, tốn kém thêm kinh phí”.

 Anh Rcom Nga (thôn Marin 1, xã Ia Mrơn) đắp bờ, khơi thông dòng chảy để cứu vãn diện tích lúa mới sạ. Ảnh: Vũ Chi

Anh Rcom Nga (thôn Marin 1, xã Ia Mrơn) đắp bờ, khơi thông dòng chảy để cứu vãn diện tích lúa mới sạ. Ảnh: Vũ Chi

Trao đổi với P.V, ông Trần Minh Phương-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Ia Pa-thông tin: Để ứng phó với bão số 1, huyện đã chỉ đạo các địa phương cử người túc trực tại các ngầm tràn có nguy cơ bị ngập, ngăn không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Riêng với diện tích cây trồng bị ngập úng, người dân cần tranh thủ khơi thông dòng chảy để hạn chế thiệt hại. Ngay sau khi nước rút, Phòng tiến hành tổng hợp số liệu và đề xuất hỗ trợ thiệt hại cho bà con.

VŨ CHI

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/khan-truong-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-post327761.html
Zalo