Khăn hồng hữu nghị: Thắm tình đoàn kết thiếu nhi Việt - Trung
Từ những chiếc khăn quàng đỏ phấp phới giữa sân trường vùng biên, đến ánh lửa trại bập bùng thắp sáng tình bạn tuổi thơ, chương trình giao lưu thiếu nhi biên giới 'Khăn hồng hữu nghị' giữa Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) đã để lại nhiều dư âm đẹp đẽ và sâu lắng. Không chỉ là những cái bắt tay, ánh mắt trìu mến hay nụ cười hồn nhiên, thân thiện, mỗi hoạt động trong chương trình đều góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị giữa thiếu nhi hai nước.

Học sinh Việt Nam (áo xanh) và học sinh Trung Quốc (áo đỏ) tham gia sự kiện vẽ tranh trên nón lá
Vào một buổi chiều tháng Tư đầy nắng, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), thiếu nhi từ hai bên biên giới đã gặp nhau, mang theo sự háo hức của tuổi thơ và sắc đỏ rực rỡ của những chiếc khăn quàng. Không rào cản ngôn ngữ, không khoảng cách địa lý, những ánh mắt trong veo, những cái nắm tay giữa thiếu nhi Lạng Sơn (Việt Nam) và thiếu nhi thị Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc) đã mở đầu cho hành trình đầy cảm xúc của chương trình giao lưu “Khăn hồng hữu nghị thiếu nhi biên giới” diễn ra từ ngày 15 đến 17/4/2025 tại tỉnh Lạng Sơn. Chương trình do Tỉnh đoàn tổ chức, là một trong những hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 9.
Ngay trong buổi chiều đầu tiên đến Lạng Sơn, sau những cái bắt tay thân thiện tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, đoàn đại biểu thiếu nhi thị Bằng Tường đã bắt đầu hành trình trải nghiệm đầu tiên tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, bên cạnh việc lắng nghe thuyết minh, tìm hiểu về lịch sử – văn hóa đặc trưng của Xứ Lạng, các em học sinh hai nước đã có dịp cùng nhau trải nghiệm làm gốm sứ, vẽ tranh trên nón lá Việt Nam, những hoạt động vừa gần gũi vừa đậm đà bản sắc. Những đôi tay còn vụng về, nụ cười trong trẻo tạo nên nên một bầu không khí vừa rộn ràng vừa ấm áp. Có em chọn vẽ lên chiếc nón hình bông sen, cờ Tổ quốc, có em lại vẽ gấu trúc, Vạn Lý Trường Thành… Những hình ảnh giản đơn nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu xa về sự thấu hiểu và tôn trọng văn hóa lẫn nhau. Những chiếc nón lá, chiếc cốc gốm, chính tay các em trang trí và nhào nặn, đã trở thành món quà lưu niệm, cũng là minh chứng cho một tình bạn đang nảy nở, một tình bạn bắt đầu từ đôi tay lấm đất, từ ánh mắt rạng rỡ của những đứa trẻ lần đầu gặp gỡ.
Sau khi kết thúc các hoạt động buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, hành trình kết nối ấy tiếp tục lan tỏa trong một không gian khác, tại sân Trường THCS Hoàng Văn Thụ bừng sáng ánh đèn và tiếng nhạc. Đêm giao lưu văn nghệ 16/4 trở thành điểm nhấn đậm đà sắc màu văn hóa, nơi thiếu nhi hai nước cùng nhau cất cao tiếng hát, nhảy múa, trình diễn các tiết mục đặc sắc mang âm hưởng truyền thống và hiện đại. Những ca từ trong bài hát “Việt Nam – Trung Hoa” vang lên trong vòng tròn múa sạp như kéo gần hơn nhịp tim những người bạn mới gặp. Trong ánh lửa trại bập bùng, các em học sinh tay trong tay hát vang, nhảy múa, cùng trao nhau những ánh nhìn trìu mến, tiếng cười hồn nhiên. Tất cả đã tạo nên một đêm đáng nhớ, không chỉ với các em nhỏ mà với cả các thầy cô, phụ huynh và đại biểu hai bên cùng chứng kiến.
Em Bùi Huy Bách, học sinh lớp 7A8, Trường THCS Hoàng Văn Thụ chia sẻ: “Đây là lần thứ hai, em được tham gia hoạt động này, nhưng là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại trường em. Em rất vui và cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết giữa chúng em, những người bạn cùng lứa tuổi đến từ hai quốc gia. Em mong sẽ có thêm nhiều dịp giao lưu như vậy để chúng em hiểu nhau hơn, thân thiết hơn.”

Học sinh Việt Nam và học sinh Trung Quốc tham gia giao lưu nhảy sạp
Sáng 17/4, hành trình tiếp tục tại Trường Tiểu học Đồng Đăng, huyện Cao Lộc - ngôi trường nằm ngay gần biên giới. Tại đây, các em thiếu nhi hai nước cùng dự lễ khánh thành nhà đa năng do Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng. Không chỉ tham gia văn nghệ, các em còn cùng nhau trải nghiệm các trò chơi dân gian: bịt mắt đánh trống, nhảy bao bố, kéo co… Những trò chơi tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là nơi những cái bắt tay, tiếng cổ vũ và ánh mắt sẻ chia xuất hiện nhiều nhất. Không còn “bạn là người Việt”, “bạn là người Trung Quốc”, chỉ còn lại bạn bè cùng chung sân chơi, cùng tiếng cười rộn rã giữa sân trường biên giới.
Em Lục Cẩm Xuyên, học sinh Trường Tiểu học số 4, thị Bằng Tường, sau khi kết thúc toàn bộ chương trình đã bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên, em được sang Việt Nam. Em thấy rất vui vì được tham gia nhiều hoạt động thú vị, có thêm nhiều bạn mới. Các bạn học sinh Việt Nam rất thân thiện, các thầy cô giáo rất chu đáo. Em mong rằng chúng em sẽ còn gặp lại nhau.”
Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Đoàn Thành Công, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khẳng định: “Chúng tôi kỳ vọng từ những chương trình như thế này, thiếu nhi hai nước sẽ hình thành được nhận thức sớm về tình bạn quốc tế, về tinh thần hợp tác, sẻ chia và cùng phát triển. Những điều các em trải qua hôm nay sẽ là hành trang quý giá cho tương lai.”
Còn cô Đàm Thủy Hoàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 4, thị Bằng Tường, trưởng đoàn thiếu nhi Trung Quốc bày tỏ xúc động: “Chuyến đi đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng các em học sinh. Từ cách tổ chức, đón tiếp đến nội dung hoạt động, mọi thứ đều chu đáo và thân tình. Tôi tin rằng đây sẽ là những kỷ niệm đẹp, là nền tảng để các em sau này tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Trong đoàn có 1 em học sinh có bố là người Lạng Sơn, mẹ là người Bằng Tường, khi về đến Lạng Sơn, em đó đã gọi điện về cho gia đình, mọi người đều rất vui và xúc động”.
Trong những lần trước đây, chương trình chỉ diễn ở Lạng Sơn hoặc Quảng Tây, năm nay, chương trình được tổ chức liên tục tại cả 2 nước; ngày 15 và 16/4, đoàn đại biểu gồm 20 thiếu nhi của Lạng Sơn sang giao lưu tại thị Bằng Tường, Quảng Tây; ngày 16 và 17/4, các em thiếu nhi thị Bằng Tường, Quảng Tây lại đến Lạng Sơn tham gia chương trình. Điều này không chỉ giúp các em gắn bó hơn mà còn giúp chương trình thêm trọn vẹn.
Khi đoàn thiếu nhi Trung Quốc rời Lạng Sơn, những chiếc khăn đỏ vẫn phấp phới trên vai, những chiếc nón lá được ôm chặt trong tay như một phần ký ức. Có em ngoái nhìn lại, có em nắm tay bạn Việt Nam đầy lưu luyến, ánh mắt như muốn giữ lấy từng khoảnh khắc thân thương. Trên mảnh đất biên cương Xứ Lạng không còn khoảng cách, chỉ còn lại những vòng tay đã siết chặt, những tấm lòng đã mở rộng, như một minh chứng đẹp đẽ và bền vững cho tình bạn giữa những mầm non của hai quốc gia láng giềng. Một tình bạn được bắt đầu từ ánh mắt, nụ cười, từ đôi bàn tay cùng nặn đất, cùng múa sạp, cùng hát chung một bài ca hòa bình.