Khán giả Tây Nguyên đội mưa xem bóng đá 7 người

Dù Tây Nguyên đang ở cao điểm mùa mưa, nhưng sức hút từ sân chơi cấp quốc gia giải bóng đá 7 người vẫn kéo hàng ngàn khán giả đội mưa cổ vũ.

Dù trời mưa, nhưng khán giả Tây Nguyên vẫn đến sân cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích. (Ảnh: TT)

Dù trời mưa, nhưng khán giả Tây Nguyên vẫn đến sân cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích. (Ảnh: TT)

Chiều 14/7, tại Trường Đại học Tây Nguyên, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) diễn ra những trận đấu cuối cùng giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia tranh Bia Saigon Cup 2024 – Khu vực miền Trung và Tây Nguyên (ĐPL-S3) mùa thứ 3.

 Một pha bóng hay trong trận đấu cuối của giải. (Ảnh: TT).

Một pha bóng hay trong trận đấu cuối của giải. (Ảnh: TT).

Dẫu TP Buôn Ma Thuột mưa lớn trong nhiều giờ, nhưng với tình yêu dành cho môn thể thao "vua", khán giả vẫn đến chật kín sân xem và cổ vũ cho các đội tuyển. Ai cũng muốn đội bóng "con cưng" trở thành đại diện cho khu vực tham dự vòng chung kết toàn quốc năm 2024.

 Những cơn mưa nặng hạt không ngăn được tình yêu đối với trái bóng tròn của khán giả Tây Nguyên. (Ảnh: TT).

Những cơn mưa nặng hạt không ngăn được tình yêu đối với trái bóng tròn của khán giả Tây Nguyên. (Ảnh: TT).

Bạn trẻ Nguyễn Thành Minh (tỉnh Đắk Lắk) không giấu được phấn khích: "Dù trời mưa to suốt từ trưa đến chiều muộn nhưng em và các bạn vẫn cố gắng đến sân để xem những trận đấu cuối cùng của giải. Năm nay, em hy vọng Xổ số Kiến thiết Đắk Lắk tiếp tục tham dự vòng chung kết toàn quốc. Nếu được như vậy, có khi em sẽ ra bắc để trực tiếp theo dõi, cổ vũ".

Chung cảm xúc, anh Trần Nguyên Khang (tỉnh Gia Lai) cho biết, sáng nay đã cùng nhóm bạn vượt hơn 100km để có mặt ở Buôn Ma Thuột: "Dù hy vọng Betong 26 Gia Lai đại diện cho khu vực dự giải vô địch toàn quốc sắp tới là mong manh, nhưng chúng tôi vẫn đến cổ vũ cho giải đấu".

 Một pha bóng trong trận đấu cuối cùng của giải tại Tây Nguyên. (Ảnh: TT).

Một pha bóng trong trận đấu cuối cùng của giải tại Tây Nguyên. (Ảnh: TT).

Vui vì đội bóng của Nhà trường đã thi đấu hết mình, cống hiến nhiều pha bóng ấn tượng cho khán giả, Anh Thư và nhóm bạn sinh viên Đại học Tây Nguyên bày tỏ: 'So với các đội dự giải, Đại học Tây Nguyên yếu thế hoàn toàn. Tuy nhiên, qua giải đấu này, các bạn sinh viên sẽ học hỏi được nhiều điều hữu ích từ tư duy, kỹ chiến thuật chơi bóng. Chúng em hy vọng, năm tới Ban tổ chức vẫn chọn Đại học Tây Nguyên để tổ chức giải đấu hấp dẫn này'.

Trong ngày bế mạc, khán giả Tây Nguyên thực sự mãn nhãn với những cuộc đối đầu hấp dẫn đến nghẹt thở giữa Lucifer (Đắk Lắk) – Hiếu Hoa Đà Nẵng; Xổ số kiến thiết Đắk Lắk – AE GFDI Sông Hàn (Đà Nẵng).

Kết thúc giải, Xổ số kiến thiết Đắk Lắk lên ngôi vô địch khu vực nhờ chỉ số phụ tốt nhất. Đội sẽ cùng nhà vô địch năm nay dự Vòng chung kết toàn quốc là Lucifer.

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng Ban tổ chức giải đánh giá: "Qua 3 mùa tổ chức ở khu vực Tây Nguyên, chúng tôi cảm thấy đây là vùng rất tiềm năng để phát triển bóng đá 7 người. Bởi, người dân ở khu vực rất cuồng nhiệt với môn thể thao này. Dù mưa to nhưng họ vẫn đến sân xem và cổ vũ cho các đội bóng".

 Hình ảnh khán giả đội mưa trong nhiều giờ để cổ vũ các trận đấu đã tạo được ấn tượng sâu đậm đối với Ban tổ chức giải. (Ảnh: TT).

Hình ảnh khán giả đội mưa trong nhiều giờ để cổ vũ các trận đấu đã tạo được ấn tượng sâu đậm đối với Ban tổ chức giải. (Ảnh: TT).

2024 cũng là năm thứ 11 trên hành trình xây dựng, phát triển của loại hình bóng đá 7 người, một “đặc sản” của bóng đá Việt Nam.

Ngoài việc tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, giải còn tạo động lực để phát triển phong trào thể thao học đường, tạo nguồn vận động viên cho các cấp độ đội tuyển của địa phương và quốc gia.

Năm nay, giải quy tụ 8 đội bóng, gồm: Xổ số kiến thiết Đắk Lắk (Đắk Lắk), Lucifer (Đắk Lắk), Đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk), HĐH Đắk Nông (Đắk Nông), Hiếu Hoa Đà Nẵng (Đà Nẵng), AE GFDI Sông Hàn (Đà Nẵng), Betong 26 Gia Lai (Gia Lai) và Tâm Cường Phát Gia Lai (Gia Lai).

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khan-gia-tay-nguyen-doi-mua-xem-bong-da-7-nguoi-post691644.html
Zalo