Hai đội của TPHCM vào chung kết đều rất xứng đáng

Đúng như dự đoán của các chuyên gia, hai trận bán kết tiếp tục cuốn hút người xem, trên khán đài liên tục vang lên những tràng vỗ tay tán thưởng. Kết quả cuối cùng, hai đội của TPHCM đã giành quyền vào chơi trận chung kết rất xứng đáng sau những gì đã thể hiện trong hai trận bán kết.

Nhà thi đấu Q.Tân Bình vào chiều tối 15/8 vô cùng nhộn nhịp, sôi động khi có hàng ngàn cổ động viên đến xem và cổ vũ hai trận bán kết của giải. Để giành quyền đi tiếp, các đội bóng Công an TPHCM, Bến Tre, TPHCM và Visakha đã trải qua một hành trình không hề dễ dàng chút nào. Các vận động viên phải nỗ lực hết mình, chắt chiu từng điểm số để vượt qua đối thủ.

 Thiếu tướng Mai Hoàng, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TPHCM, Trưởng ban chỉ đạo giải; ông Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đến theo dõi trận đấu

Thiếu tướng Mai Hoàng, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TPHCM, Trưởng ban chỉ đạo giải; ông Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đến theo dõi trận đấu

 Ông Aing Serey Piseth, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Campuchia; Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo giải, Trưởng ban Tổ chức giải theo dõi trận đấu giữa Công an TPHCM và Visakha

Ông Aing Serey Piseth, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Campuchia; Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo giải, Trưởng ban Tổ chức giải theo dõi trận đấu giữa Công an TPHCM và Visakha

Đúng như dự đoán của các chuyên gia, hai trận bán kết tiếp tục cuốn hút người xem, trên khán đài liên tục vang lên những tràng vỗ tay tán thưởng. Kết quả cuối cùng, hai đội bóng của TPHCM và đã chơi thật xuất sắc vượt qua đối thủ để ghi tên mình vào đấu trận chung kết tranh chiếc cúp danh giá vào tối mai (21h ngày 16/8).

Xuất sắc vượt qua Bến Tre, đội TPHCM đoạt vé vào chung kết

Trước giờ diễn ra trận đấu, giới chuyên môn và truyền thông đánh giá, thực lực của hai đội tương đối cân bằng nhau nên đội nào biết tận dụng điểm mạnh của mình một cách hiệu quả sẽ có chiến thắng. Nếu xét về mặt chuyên môn, đội TPHCM nhỉnh hơn một chút khi họ chạm trán với nhau ở giải bóng chuyền hạng A (giai đoạn 1) cách đây chừng 4 tháng. Lúc đó, đội bóng đến từ Thành phố mang tên Bác giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-0. Vì thế, đây là cơ hội không thể tốt hơn để các chàng trai đến từ xứ dừa đòi lại ”món nợ”. Do đó, chắc chắn hai huấn luyện sẽ có những phương án chiến thuật hữu hiệu nhất để có thể vượt qua đối phương.

Những pha bóng đẹp do các cầu thủ hai đội cống hiến trên sân

Những pha bóng đẹp do các cầu thủ hai đội cống hiến trên sân

Trong đội hình của CLB TPHCM có nhiều gương mặt nổi bật, từng ghi dấu ấn của làng bóng chuyền trong nước như Phạm Thoại Khương, Chế Quốc Vô Lít, Huỳnh Minh Đỉnh, Nguyễn Anh Hồng Hoàng... Họ là một tập thể biết gắn kết với nhau tạo nên sức mạnh của đội. Tuy nhiên, đội khách cũng không phải “dạng vừa”, đoàn quân của thuyền trưởng Diệp Thanh Lam biết chọn đối phó với các đối thủ khác nhau. Bằng chứng là ở vòng đấu bảng, dù thua trận đầu trước Công an TPHCM, nhưng sau đó HLV Diệp Thanh Lam biết điều chỉnh chiến thuật để vượt qua hai đối thủ mạnh sau đó, giành tấm vé thứ hai của bảng A vào chơi bán kết.

Khởi đầu set 1, hai đội chơi khá cân bằng nhau khi giành giật nhau từng điểm, cho đến điểm số 18-18. Thế nhưng, ngay sau đó các chàng trai xứ dừa có sự bứt phá ngoạn mục lên 24-21. Lúc này, đội bóng TPHCM không thể đuổi kịp đành chấp nhận thua set đầu (22-25). Set thứ 2, đoàn quân của HLV Huỳnh Văn Tuấn lột xác thật sự, chơi rất ấn tượng. Với sự xuất sắc của Vô Lít (số 7), Minh Hiếu (10), Quốc Sự (11)... đội bóng áo xanh luôn dẫn điểm trước một khoảng cách an toàn và kết thúc với điểm số ấn tượng 25-16, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Tiếp tục giữ phong độ tốt, sau khi ngang điểm ở đầu set 3, sau đó Vô Lít và đồng đội liên tiếp ghi điểm để nới rộng khoảng cách với đối thủ lên 5 điểm (20-15). Sự xuất sắc của Thoại Khương (số 2), Hồng Hoàng (3) đã đưa đội nhà có set thắng thứ 2 (25-20).

Cổ động viên cổ vũ cho hai đội

Cổ động viên cổ vũ cho hai đội

Bước vào set 4 mang tính chất quyết định của trận đấu, dù đội Bến Tre nỗ lực ghi điểm nhưng đội TPHCM đã chơi tốt hơn, bỏ xa đối thủ một khoảng cách 6 điểm (8-2). Tiếp tục nới rộng khoảng cách lên 10 điểm, đội bóng Thành phố mang tên Bác không giấu giếm ý đồ kết thúc trận đấu ở set thứ 4 để chuẩn bị sức cho trận chung kết vào hôm sau. Giữ khoảng cách 10 điểm (20-10), Vô Lít và đồng đội tăng tốc tiến về đích để giành chiến thắng set 4 (25-16) kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1 (22-25, 25-16, 25-20, 25-16) để trở thành đội đầu tiên vào chung kết của giải.

Trận bán kết thứ nhất thật sự mãn nhãn người xem khi hai đội trình diễn một lối chơi mạnh mẽ, hiệu quả. Dù bị dẫn ở set đấu đầu tiên, nhưng ngay sau đó dàn cầu thủ tài năng của TPHCM đã thể hiện được sức mạnh của mình, đặc biệt là những cú đập không thể chắn nổi của Vô Lít, Quốc Sự, Minh Hiếu... đẩy đối phương vào tình thế khó khăn, không thể đuổi kịp. Đội bóng Bến Tre set đầu chơi tốt nhưng sau đó sa sút dần. Nguyễn Hoàng Kha (14), Nguyễn Hoàng Lam (9) của họ dù chơi rất hay nhưng cũng không thể địch nổi với dàn cầu thủ phong độ cao đồng đều của đội TPHCM.

Đội Công an TPHCM và Visakha: Cống hiến cho người xem trận đấu tuyệt vời

Nhiều người cho rằng, nếu như đội Công an TPHCM và Visakha đấu chung kết sẽ hấp dẫn hơn. Nhưng biết sao được trong thể thao, sự tính toán thường không đi đúng như đường đã vạch ra. Không sao, hai đội cũng đã có cuộc so tài thật hay, thật mãn nhãn, không khác gì một trận chung kết bóng chuyền đỉnh cao.

Những pha bóng đẹp trong trận đấu

Những pha bóng đẹp trong trận đấu

Đội chủ giải đã chứng tỏ được sức mạnh của mình khi là tập thể duy nhất có được 3 trận thắng ở vòng đấu bảng. Đoàn quân của HLV Vũ Văn Duân sở hữu dàn vận động viên chơi rất hay đều ở các tuyến. Trong 3 trận đấu vừa qua, Hiroshi, Phạm Thái Dương, Lâm Văn Sanh, Nguyễn Văn Hạnh, Bùi Xuân Tiến... đã liên tục khiến khán giả ”dậy sóng” mỗi khi chứng kiến các pha đập ”cháy lưới” hay chắn bóng hiệu quả. Bên kia sân, đội bóng xứ sở chùa tháp cũng có những gương mặt nổi bật như Henry, Veasna, Bernal... Do đội Visakha là tập thể rất trẻ (tuổi trung bình của đội là 18, trẻ nhất giải) nên kinh nghiệm không sánh bằng đội bóng của thuyền trưởng Vũ Văn Duân. Đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau nên không biết nhiều về nhau.

Khán giả đến sân ngày càng đông hơn khiến cho cuộc so tài giữa Công an TPHCM và Visakha hào hứng, phấn chấn hơn trong tiếng reo hò không ngớt của các cổ động viên. Ngay từ đầu, đội chủ giải có được điểm số dẫn trước đối phương 5-2, rồi 8-4 tạo lợi thế cho mình. Đến giữa set 1, đội Công an TPHCM có số điểm gấp đôi đối phương 12-6. Giữ vững phong độ, đoàn quân của HLV Vũ Văn Duân tăng điểm lên 20-15 và nhanh chóng kết thúc set đầu tiên với điểm số ấn tượng 25-17. Trong hiệp đấu này, các vận động viên của Công an TPHCM chơi quá xuất sắc. Hiroshi (số 15) đã có một buổi tối xuất thần khi liên tục ghi điểm, bên cạnh đó Lâm Văn Sanh (14), Nguyễn Văn Hạnh(17)... cũng rất tuyệt vời.

Rất đông cổ động viên đến sân cổ vũ cuồng nhiệt cho các cầu thủ

Rất đông cổ động viên đến sân cổ vũ cuồng nhiệt cho các cầu thủ

Củng cố lại đội hình và tinh thần, set 2 đội khách chơi tốt hơn, dẫn điểm trước đội chủ nhà 9-7, nhưng rồi đội Công an TPHCM đuổi kịp lên 9-9 để bước vào thế giằng co từng điểm. Tuy nhiên, sau đó Henry Jose có những pha phát bóng hiểm ăn điểm (cải thiện so với những trận trước) trực tiếp đưa đội nhà lên dẫn 15-11 và tiếp tục tăng điểm kết thúc set thứ 2 với điểm số 25-22.

Như vậy, hai đội hòa nhau 1-1 đưa trận đấu trở lại thế cân bằng hứa hẹn sẽ hấp ở những set kế tiếp. Thế cân bằng được thiết lập ngay từ đầu set 3 khi hai đội cùng có điểm 7-7. Sau đó, Hiroshi và đồng đội nới rộng cách biệt lên 12-9, 17-12, 21-17. Dù dẫn trước đến 24-21 nhưng các vận động viên của Công an TPHCM để đội bạn cân bằng điểm số 24-24 và thắng 26-24. Bước vào set thứ 4, cuôc so tài được đẩy lên đỉnh điểm khi đội nào cũng muốn giành chiến thắng set này. Thế cân bằng được tạo ra bởi hai đội khi điểm số ở những phút đầu là 6-6, rồi 8-8,10-10. Sự xuất sắc của Hiroshi, Văn Sanh...giúp đội nhà dẫn điểm trước 16-12, 19-15. Rút kinh nghiệm set trước không để đối thủ lội ngược dòng, đội Công an TPHCM chơi cẩn trọng giành chiến thắng 25-22 đưa trận đấu vào set thứ 5.

Set cuối cùng sẽ quyết định đội nào vào chung kết nên hai đội chơi khá thận trọng. Từ đầu cho đến gần cuối set đấu, hai đội có điểm số bằng nhau 5-5, 7-7,10-10, 13-13, nhưng rồi đội Công an TPHCM xuất sắc ghi thêm hai điểm có trận thắng tuyệt vời vào đấu chung kết với đội bóng cùng thành phố vào tối 16-8.

Một pha bóng đẹp trong trận đấu:

GÓC NHÌN CỦA CHUYÊN GIA VÀ NGƯỜI HÂM MỘ

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng đoàn đội bóng Bến Tre: Đội Bến Tre set đầu chơi tốt nhưng sau đó sa sút dần. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi như Nguyễn Hoàng Kha (14), Nguyễn Hoàng Lam (9) nhưng không thể địch nổi với dàn cầu thủ phong độ cao, đồng đều của TPHCM. Đội bóng của HLV Huỳnh Văn Tuấn xứng đáng góp mặt ở trận đấu tranh cúp. Chúc các bạn giành được kết quả như mong muốn.

Qua giải đấu này, vận động viên của chúng tôi học hỏi được nhiều điều bổ ích, được cọ xát với những đội bóng mạnh để tích lũy kinh nghiệm, chuyên môn cho những các cuộc tranh tài sắp tới mà trước mắt là giai đoạn 2 giải hạng A tranh suất lên giải Vô địch quốc gia vào tháng 10 tới. Chia tay cùng giải thưởng đồng hạng Ba cũng là niềm khích lệ cho đội bóng chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong một ngày không xa.

Bạn L.Khemrakea (22 tuổi, sinh viên Campuchia, đang học tập tại TPHCM): Tôi đang học ở TPHCM, nghe tin có đội nhà sang thi đấu, tôi rủ bạn bè đến xem và cổ vũ. Không khí ở nhà thi đấu thật náo nhiệt, rất vui vẻ và mang lại năng lượng tích cực cho mọi người. Tôi thấy cổ động viên ở đây rất nhiệt tình. Theo dõi CLB Visakha từ đầu giải đến giờ, tôi thấy các cầu thủ thi đấu ngày càng hay hơn, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ nơi đây, tôi rất vui vì điều này.

Vào bán kết phải đối đầu với đội được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch nhưng các bạn đồng hương của tôi đã thi đấu rất kiên cường, bản lĩnh và sắc bén. Chứng kiến các trận đấu kịch tính nghẹt thở trên khán đài tôi hồi hộp nhưng thích thú vô cùng. Dù đội nhà không thể vào chung kết nhưng đây là kỷ niệm đáng nhớ của tôi.

QUANG VĨNH - THANH TUẤN - LÊ TUẤN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/hai-doi-cua-tphcm-vao-chung-ket-deu-rat-xung-dang_166035.html
Zalo