Khán giả phản ứng dữ dội với đội của Viktor Lê
Rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự tức giận với đội bóng của Viktor Lê.
CLB Hà Tĩnh thua 0-2 trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam FC, và dư chấn đến từ khán giả quê nhà còn lớn hơn tỷ số của trận đấu. Họ không trách cứ vì đội thua, mà thất vọng vì cảm thấy không được tôn trọng.
Trên trang chủ CLB Hà Tĩnh, bình luận của một người hâm mộ tên Mai Đức Hùng trở thành tiếng nói đại diện cho nỗi niềm chung: “Với 1 đội bóng còn nghèo như tỉnh ta thì người hâm mộ cũng không đòi hỏi gì quá nhiều, xếp ở vị trí bao nhiêu cũng không quan trọng, giành huy chương hay không cũng không quan trọng, nhưng làm ơn hãy tôn trọng những người hâm mộ 1 chút, đừng thi đấu tiêu cực như thế này nữa và đừng để khán giả phải quay lưng... Các bạn cứ đá với 1 tinh thần như vậy thì dần dần không sớm cũng muộn sân Hà Tĩnh sẽ thưa dần đi những nhịp kèn tiếng trống, những thứ mà các CĐV đang cố gắng tiếp sức cho các bạn hàng tuần. Trân trọng!”.

Rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự tức giận với đội bóng của Viktor Lê. Ảnh: VPF
Không chỉ riêng một bình luận. Hàng trăm lời than vãn, chỉ trích, thậm chí gay gắt hơn đã xuất hiện sau trận thua Quảng Nam. Một trận thua đầy bất ngờ nếu nhìn vào phong độ của Hà Tĩnh trước đó: bất bại 8 trận liên tiếp, cầm hòa cả những đối thủ sừng sỏ như Hà Nội, Viettel, CAHN. Nhưng rồi đột nhiên, họ “rụng” ngay tại sân nhà trước SLNA, rồi tiếp tục thua bạc nhược trước Quảng Nam - một đội bóng vừa mới để Đà Nẵng, đội bét bảng, đánh bại dù chơi hơn người cả trận.
Không ai tin nổi một đội bóng đang trên đà hưng phấn lại gục ngã với phong độ bị “bốc hơi”. Nỗi thất vọng càng nhân lên vì Hà Tĩnh đang nằm trong nhóm cạnh tranh huy chương. Vậy mà họ thi đấu thiếu sinh khí, thiếu quyết tâm, và theo cách người hâm mộ mô tả là khó chấp nhận.


Hàng trăm bình luận của khán giả phản ứng dành cho CLB Hà Tĩnh. Ảnh chụp màn hình
CĐV Hà Tĩnh có quyền buồn, có quyền thất vọng. Bởi họ là những người lên khán đài mỗi tuần, gõ trống, thổi kèn và cổ vũ không điều kiện. Với tình yêu ấy, họ có quyền tức giận khi nhìn thấy CLB Hà Tĩnh bỗng dưng sa sút trong giai đoạn quan trọng nhất, và thua trước các đội bóng cần điểm nhất để đua trụ hạng.
Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Công nói: “Trách móc hay khen ngợi là chuyện bình thường trong bóng đá. Tuy nhiên vào thời điểm này, nếu trách cầu thủ thì tôi không hài lòng, trách móc vào lúc này là không công bằng. CLB Hà Tĩnh không phải muốn thắng ai là thắng”.
Chuyện gì khiến CLB Hà Tĩnh chơi tệ thì không ai rõ. Nhưng chuyện bị nhiều người hâm mộ phản ứng thì rõ ràng không tốt cho đội Hà Tĩnh, và rất nhiều bình luận nghi ngờ thì có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cả giải đấu.