Tuyển Việt Nam không cần quá lo trước Malaysia

Trận 'đại chiến Bukit Jalil'giữa tuyển Việt Nam và chủ nhà Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 được truyền thông Malaysia liên tục hâm nóng.

Malaysia nhấn mạnh và khẳng định mục tiêu chiến thắng của họ trước "những chiến binh Sao vàng". Nhưng thật ra người Malaysia đang đi bài tâm lý, vì họ cũng rất lo chuỗi trận thua trước tuyển Việt Nam lại bị kéo dài.

Bóng đá là môn chơi tập thể

Về lý, Malaysia lần này có vẻ là phiên bản mạnh nhất lịch sử. Bởi chưa bao giờ họ quy tụ nhiều nhân sự gồm hàng loạt cầu thủ Mã kiều đến từ Bỉ, Anh, Úc, Scotland, Trung Quốc... và dàn cầu thủ nhập tịch gồm Endrick (CLB TPHCM), Paulo Josue (Brazil/Kuala Lumpur City) và Romel Morales (Colombia/Johor Darul Tazim).

Tuyển Việt Nam - nhà vô địch Đông Nam Á, hiện rất tự tin trong cuộc chạm trán với Malaysia ngày 10.6 tới

Tuyển Việt Nam - nhà vô địch Đông Nam Á, hiện rất tự tin trong cuộc chạm trán với Malaysia ngày 10.6 tới

Lực lượng này cộng với những cầu thủ nội được chọn lọc từ các CLB hàng đầu của giải Liga Super (MFL) như Johor Darul Tazim, Selangor, Penang, Kuala Lumpur City... tạo cho người hâm mộ Malaysia kỳ vọng rất cao. Tuy nhiên mọi thứ không hề đơn giản như mong muốn của chính họ, bởi bóng đá là môn chơi tập thể, lại phụ thuộc rất nhiều yếu tố.

Trước hết, về chất lượng cầu thủ, không phải cầu thủ nào được gọi lên tuyển Malaysia cũng đều có "trình" cao hơn mặt bằng chuyên môn của các cầu thủ Đông Nam Á, trong đó có các học trò ông Kim Sang-sik.

Thứ hai, những cầu thủ Mã kiều mà HLV Peter Cklamovski sử dụng cũng chỉ là "thường thường bậc trung". Những cái tên như Matthew Davies, Stuart Wilkin, Dion Cools, Fergus Tierne... đã được gọi lên tuyển từ trước khi ông Cklamovski tiếp thuyền trưởng "bầy hổ Harimau". Thực chất màn trình diễn của họ cũng không phải quá nổi bật so với nguồn lực cầu thủ nội địa Malaysia.

Tuyển Việt Nam (trái) không cần quá lo trước Malaysia

Tuyển Việt Nam (trái) không cần quá lo trước Malaysia

Thứ ba, sự hòa nhập và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ nhập tịch, kể cả cầu thủ Mã kiều dưới màu cờ sắc áo quốc gia luôn bị đặt dấu hỏi. Đây không phải là vấn đề mới, bởi dưới thời HLV Tan Cheng Hoe từng xảy ra tình huống tương tự. Đó là lý do khiến Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) bị "lưỡng lự" với chính sách nhập tịch hàng loạt cầu thủ - cho đến khi Indonesia và Việt Nam đạt được thành công bước đầu. Tuyển Indonesia đang cạnh tranh vé dự World Cup nhờ phiên bản "Hà Lan 2.0"; còn Việt Nam thành công với trường hợp Nguyễn Xuân Son.

Cơ hội chia đều cho cả hai

Malaysia đã xác định, trận này là "concert quốc gia" của họ. Thắng tuyển Việt Nam là khao khát lớn của bóng đá nước này vì 10 năm qua họ chưa có được cảm giác ấy. Trên nhiều diễn đàn, các cổ động viên Malaysia đều bày tỏ tự tin "Hổ Harimau" sẽ thắng "Rồng vàng". Trong khi đó, truyền thông Malaysia thì liên tục lặp lại các thuật ngữ "chiến thắng", "đánh bại", "quật ngã" nhà ĐKVĐ AFF Cup 2024, Việt Nam.

Tuy nhiên, ở Malaysia có một người, xem ra rất thực tế, đó là Thủ tướng Malaysia, Anwar Ibrahim. Trong một thông điệp vừa vui vẻ, vừa hữu nghị khi tiếp nhà lãnh đạo Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Anwar Ibrahim nói rằng, "Malaysia thắng thì tôi gọi điện cho ngài, còn thua thì tôi đi ngủ". Đây thật ra là kiểu nói, "cơ hội chiến thắng chia đều cho cả hai" chứ không phải thách đấu hay thách thức như cộng đồng mạng suy diễn. Điều này chứng tỏ, nhà lãnh đạo Malaysia không để cảm tính dẫn dắt, mặc dù ít ngày tới đội bóng nước ông làm chủ nhà với nhiều ưu thế về thiên thời, địa lợi trước Việt Nam.

Cơ hội chia đều cho cả hai đội Việt Nam (phải) và Malaysia

Cơ hội chia đều cho cả hai đội Việt Nam (phải) và Malaysia

Trong khi đó, người hâm mộ Việt Nam lại lo ngại đội tuyển không có nhiều thời gian tập cùng nhau vì HLV họ Kim và nhóm 4 cầu thủ Hoàng Đức, Hai Long, Duy Mạnh, Văn Vỹ phí phạm thời gian "làm chuyện thiên hạ" khi đội Asean All Stars chạm trán Manchester United. Tuy nhiên, có lẽ ông Kim đã có toan tính riêng. Việc ông đến "sào huyệt" Bukit Jalil để "tận mục sở thị" trước đại chiến sẽ giúp thu thập nhiều dữ liệu về địa điểm thi đấu, về đối thủ, kể cả các nhân tố Malaysia trong đội hình Asean All Stars.

Ngoài ra, Hoàng Đức, Hai Long, Duy Mạnh,Văn Vĩ được thi đấu trên sân Bukit Jalil cũng giúp họ làm quen mặt sân và không khí tại chảo lửa này. Được tiếp cận các cầu thủ thần tượng Manchester United để lấy cảm hứng chơi bóng, cùng trải nghiệm đáng quý giá tại Bukit Jalil mà vẫn không bị chấn thương là "phần lãi kép" mà các học trò thầy Kim thu nhận được.

Đúng là ông Kim Sang-sik gặp chút bất lợi khi không đủ quân số cùng lúc để tập luyện trước cuộc đối đầu này, nhưng phía Malaysia, HLV Peter Cklamovski cũng không khá hơn khi dàn cầu thủ mà ông triệu tập đến từ nhiều giải đấu khác nhau, từ Âu sang Á nên lực lượng cũng không thể tập trung đồng bộ.

Chưa vào trận thì những hình dung về sức mạnh của đội chủ nhà cũng chỉ nằm trên giấy. Đó cũng là cuộc chơi tâm lý mà truyền thông và người hâm mộ Malaysia đang tiếp sức cho cầu thủ của họ.

Tuyển Việt Nam, là nhà vô địch Đông Nam Á, lại có ưu thế về đối đầu ngay cả trên sân khách chúng ta hoàn toàn tự tin, đĩnh đạc trong mọi tình huống. Điều này sẽ đẩy áp lực ngược về phía chủ nhà Malaysia trong cuộc chạm trán ngày 10.6 tới.

Huỳnh Sang (Ảnh: QUỐC AN)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tuyen-viet-nam-khong-can-qua-lo-truoc-malaysia-196250530145234983.htm
Zalo