Khán giả Đồng Nai hãy đến sân!

Chiều nay 1-3, đồng thời sẽ diễn ra 2 trận 'chung kết' xuôi, ngược của lượt đi Giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025. 16h, trên sân nhà, gặp Hòa Bình FC, đội đang xếp áp chót, là cơ hội để Đồng Nai FC tìm được chiến thắng đầu tiên sau nửa mùa giải (10 trận). Còn để thoát khỏi vị trí chót bảng đã chôn chân từ đầu giải, Đồng Nai FC phải thắng tối thiểu với cách biệt 2 bàn để cùng có 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại -6 với Hòa Bình, nhưng sẽ hơn về chỉ số bàn thắng (thứ hạng lượt đi chưa tính kết quả đối đầu).

Mùa trước, Đồng Nai FC thua 0-1 ở Hòa Bình và hòa 0-0 trên sân nhà, đôi bên về đích với cùng 23 điểm. Mùa này, với sự trở lại của huấn luyện viên Lê Quốc Vượng nhưng đội bóng Tây Bắc cũng chỉ có chiến thắng duy nhất trước Huế 1-0 trên sân nhà, hàng công của họ thậm chí còn “cùn” hơn Đồng Nai FC với chỉ 3 bàn sau 9 trận. Không chơi tấn công, thắng đối thủ gần nhất chiều nay thì thắng ai, bao giờ?

Dù mở cửa tự do và có sức chứa trên lý thuyết lên đến 30 ngàn người, nhưng trong 4 trận trên sân nhà từ đầu giải thì 3 trận số khán giả đến sân Đồng Nai chỉ là 1 ngàn người, chỉ riêng trận gặp PVF-CAND mới đây là 1.500 người, chủ yếu nhờ sức hút từ đội khách. Điều này là một phần nguyên nhân khiến sân nhà không còn là lợi thế, pháo đài bất khả xâm phạm như mùa trước (đã nhận 2 thất bại). Do đó, trận “chung kết ngược” chiều nay, Đồng Nai FC rất cần sự tiếp sức từ “cầu thủ thứ 12”.

Với việc Ninh Bình đã bứt hẳn lên, cuộc đối đầu vào 18h giữa Bình Phước và PVF-CAND (cùng 20 điểm) sẽ là trận “chung kết” cho ngôi á quân và tấm vé đi play-off.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202502/khan-gia-dong-nai-hay-den-san-86d6c67/
Zalo