Khám phá 'thành phố ma' bí ẩn dưới Nakhon Ratchasima qua ảnh vệ tinh

Dưới lòng TP Nakhon Ratchasima (Thái Lan), một điều bất ngờ vừa được phát hiện: không chỉ một mà có tới hai 'thành phố ma' đang ẩn mình dưới lớp đất, chồng chéo lên nhau qua nhiều thế kỷ.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) gần đây đã phân tích một bức ảnh vệ tinh từ những năm 1950, phát hiện ra những dấu vết của một thành phố cổ thứ hai nằm bên dưới khu vực trung tâm lịch sử của Nakhon Ratchasima. Điều này đã mở ra những câu hỏi thú vị về lịch sử phát triển đô thị của thành phố này.

Bên dưới TP Nakhon Ratchasima hiện đại ở Thái Lan là 2 "thành phố ma" chồng lấn lên nhau, một trong hai cái đã được biết đến từ lâu, cái còn lại vừa được nhận diện - Ảnh: ĐẠI HỌC CHULALONGKORN

Bên dưới TP Nakhon Ratchasima hiện đại ở Thái Lan là 2 "thành phố ma" chồng lấn lên nhau, một trong hai cái đã được biết đến từ lâu, cái còn lại vừa được nhận diện - Ảnh: ĐẠI HỌC CHULALONGKORN

Nakhon Ratchasima hiện nay được xây dựng trên nền tảng của một thành phố cổ cùng tên, có lịch sử kéo dài từ thời Vương quốc Ayutthaya (1351-1767), được xây dựng dưới triều đại của Vua Narai Đại đế. Sự chú ý của các nhà nghiên cứu đặc biệt tập trung vào Kênh đào Takhong, một công trình mang dấu ấn của Vua Narai, từng là mạch sống của thành phố cổ Nakhon Ratchasima.

Tuy nhiên, qua bức ảnh vệ tinh, các nhà khoa học phát hiện một bờ kè đất 4 mặt kéo dài về phía Bắc, Đông và Tây của Kênh đào Takhong. Điều kỳ lạ là bờ kè này vẫn còn tồn tại dưới những tàn tích của thành phố cổ, hé lộ rằng nó có thể đã được xây dựng trước cả Nakhon Ratchasima trong thời kỳ Vương quốc Ayutthaya.

Bức ảnh vệ tinh được chụp năm 1954 - Ảnh: - Ảnh: ĐẠI HỌC CHULALONGKORN

Bức ảnh vệ tinh được chụp năm 1954 - Ảnh: - Ảnh: ĐẠI HỌC CHULALONGKORN

Với diện tích ước tính lên tới 3,4 km², "thành phố ma" này lớn gấp đôi so với thành phố cổ Nakhon Ratchasima, và vượt trội về quy mô so với nhiều khu định cư đắp đất khác đã được phát hiện ở Thái Lan. Bức ảnh vệ tinh cũng cho thấy bờ kè cổ xưa này chạy theo một trục đường chính, có tên là đường Chompol, nối liền từ cổng Chumphon ở phía Tây đến cổng Phon Lan ở phía Đông của thành phố cổ.

Theo lời GS-TS Santi Pailoplee, tác giả chính của nghiên cứu, đê phía Nam của "thành phố ma" này có thể đã được chính quyền Vua Narai tận dụng, chuyển đổi thành một tuyến đường trung tâm trong đô thị cổ Nakhon Ratchasima.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những phát hiện sơ bộ. Để hiểu rõ hơn về quy mô cũng như các tàn tích ẩn giấu của "thành phố ma" này, các nhà khoa học sẽ tiến hành thêm các cuộc khảo sát thực địa trong tương lai gần.

Như Ý (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kham-pha-thanh-pho-ma-bi-an-duoi-nakhon-ratchasima-qua-anh-ve-tinh/20250417091103304
Zalo