Khám phá những thác nước đẹp

Ngoài mạng lưới sông, suối, ao hồ dày đặc, Bình Phước còn có hệ thống những thác nước hùng vĩ, là điểm nhấn tuyệt mỹ trong bức tranh thiên nhiên. Thời điểm này, nước ở các dòng suối bắt đầu xuống thấp và trong xanh, đây là thời điểm thích hợp cho những người thích xê dịch, khám phá thác nước đẹp trên những dòng suối.

Thác Keng - vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ

Ở huyện Đồng Phú, nói đến thác Keng có lẽ nhiều người vẫn chưa biết đến bởi nó nằm khá sâu ở ấp 3, xã Đồng Tâm, khu vực giáp ranh giữa huyện Đồng Phú và Bù Đăng. Cách ngã tư TP. Đồng Xoài khoảng 26km, đường đi khá thuận lợi nhưng 2km cuối vào thác là đường đất đỏ hơi hẹp, dốc và khó đi, chỉ có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ôtô gầm cao. Thác cao 12-13m, rộng khoảng 22m. Ở đây còn hoang sơ nên khách đến phải mang theo vật dụng và tự do khám phá. Khoảng từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, nước bắt đầu rút, người dân có thể đi theo nhóm hoặc đoàn cùng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm tại thác.

Vẻ đẹp của thác Keng ở ấp 3, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

Vẻ đẹp của thác Keng ở ấp 3, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

Lần đầu cùng gia đình đến thác nước, cùng trải nghiệm những hoạt động vui chơi tại đây vào dịp cuối tuần, ông Nguyễn Tấn Hùng ở phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài hào hứng: “Phong cảnh ở đây rất hữu tình, phù hợp cho những chuyến dã ngoại ngoài trời. Nghe bạn bè chia sẻ về thác nước này đã lâu nhưng nay gia đình tôi mới có dịp trải nghiệm. Tôi thích nhất là cảm giác đứng gần thác nước để lắng nghe tiếng ào ào của dòng nước mát lành. Thiên nhiên thật tuyệt vời!”.

Ngoài sức hấp dẫn của dòng thác, bên dưới là những cụm đá bàn khi nước cạn lộ ra những tạo hình nhấp nhô dài khoảng 200m. Khách du lịch có thể vừa tắm vừa check-in để ghi lại phong cảnh hữu tình nơi đây.

Thác Đứng - bản giao hưởng của đá

Thác Đứng thuộc xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng là một địa điểm hấp dẫn du khách, bởi đường đi khá dễ, từ thị trấn Đức Phong đến thác chỉ khoảng 7,3km. Ôtô có thể đi đến tận nơi. Tại vị trí chính của thác, thời điểm này nước đã rút xuống nhiều, chìa ra những trụ đá lớn, thẳng đứng, nước tuôn ầm ào tung bọt trắng xóa ngày đêm, mang lại cảm giác sảng khoái và thích thú cho du khách khi được ngâm mình trong làn nước mát từ trên cao đổ xuống. Phía trên và dưới thác có nhiều phiến đá lớn, nhỏ liền kề nhau, tạo thành một dòng suối đá khá dài và đẹp. Mỗi phiến đá như một nốt đàn, hòa cùng thanh âm vang vọng của thiên nhiên tạo nên một bản giao hưởng rất riêng của đá.

Toàn cảnh thác Đứng ở xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng

Toàn cảnh thác Đứng ở xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng

Chị Hoàng Thị Thủy ở xã Đoàn Kết chia sẻ: “Gia đình tôi sống gần thác nước này. Hằng năm, từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, người dân có thể đến tắm được vì mực nước không lớn lắm. Điểm đặc biệt của thác nước này là dọc hai bên suối có nhiều cây cổ thụ nên khách du lịch đến đây cảm thấy rất thoải mái vì được hít thở không khí trong lành”.

Thác Phèn - viên ngọc xanh giữa rừng

Hành trình đến với thác Phèn ở xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập có phần vất vả hơn. Đoạn cuối đường gần 2km để tiếp cận với thác gần như du khách phải di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ. Tuy là thác nước có địa hình khá hiểm trở nhưng thời gian gần đây, rất nhiều bạn trẻ hào hứng tìm đến trải nghiệm.

Thác có 3 tầng, tầng cuối như một cây cầu đá khổng lồ bắc qua dòng suối nhỏ bên dưới, xung quanh là đồi đất dựng đứng khá cheo leo. Chỗ nước thác đổ xuống tạo thành một cái hồ rộng. Mùa này nước trong xanh, nhìn từ trên cao, hồ nước như một viên ngọc lớn, đây cũng là nơi người dân tha hồ trải nghiệm tắm thác. Sát hồ là một khoảng hờm rộng và dài. Du khách có thể vào đây nghỉ ngơi, thư giãn. Ở góc nhìn này, thác nước như một bức rèm lớn giữa không gian hùng vĩ của thiên nhiên.

Thác Phèn yên bình như một dải lụa trắng giữa núi rừng Bù Gia Mập

Thác Phèn yên bình như một dải lụa trắng giữa núi rừng Bù Gia Mập

Bà Bùi Thị Hương, nhân viên Thủy điện Đắk Glun 2, xã Bù Gia Mập cho biết: “Thác Phèn có từ lâu nhưng khoảng 2-3 năm nay, cứ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ có nhiều đoàn khách từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương đến đây hỏi đường lên thác. Tôi đã nhiều lần đến thác rồi nên cũng biết đường và hướng dẫn giúp họ. Từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, thác nước trong và đẹp, mọi người có thể thoải mái vui chơi, ngắm cảnh, nếu muộn hơn thì khả năng thác không còn nước nữa”.

Chưa thể thống kê chính xác Bình Phước có bao nhiêu thác nước, vì ngoài những địa điểm được nhiều người biết đến, vẫn còn các thác nước ẩn mình trong những địa hình phức tạp, đồi, dốc, rừng cây hoang sơ. Điều này cũng rất hấp dẫn những người thích trải nghiệm, khám phá những điều mới mẻ và thú vị từ thiên thiên. Và mỗi thác nước được biết đến, có thể bổ sung thêm vào danh sách những địa chỉ thu hút du khách trên bản đồ du lịch trải nghiệm Bình Phước.

Bài: Ly Na - Ảnh: Từ Huy - Hữu Phúc

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/20/168900/kham-pha-nhung-thac-nuoc-dep
Zalo