Lễ hội 'Sắc màu Thành phố Bác': Trang trọng, tự hào và tràn đầy niềm vui
19 giờ 30 phút ngày 19-4, trước trụ sở UBND TP HCM, diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao - công nghệ trình diễn 'Sắc màu Thành phố Bác'
Clip ghi nhận lúc 18 giờ tại đường Nguyễn Huệ. Clip: Giang Nam
Phóng viên Báo Người Lao động đang có mặt tại nơi diễn ra sự kiện ghi nhận dù mới 18 giờ nhưng lượng người dân và du khách đổ về khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ rất đông, các tuyến đường vào khu vực diễn ra sự kiện đã được chốt chặn.
Nổi bật trong đêm khai mạc là Lễ hội ánh sáng - trình diễn công nghệ 3D Mapping quốc tế với các đội từ Pháp, Bỉ, Singapore và Việt Nam. Kết hợp hòa nhạc giao hưởng, hợp xướng cùng trình diễn thị giác tạo nên sự giao thoa giữa nghệ thuật hàn lâm và đương đại.
Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Bạch Đằng là các hoạt động biểu diễn ca múa nhạc dân tộc, nghệ thuật đường phố, thể thao dưới nước, sân khấu nổi, đờn ca tài tử… Đặc biệt, trình diễn drone ánh sáng và pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố tạo điểm nhấn mãn nhãn.

Các diễn viên đang chuẩn bị các khâu cuối cùng cho buổi biểu diễn tối nay. Ảnh: Giang Nam
Ngoài nghệ thuật, chuỗi sự kiện còn có các triển lãm chuyên đề, chiếu phim công cộng, lan tỏa thông điệp về lòng yêu nước, lịch sử, biển đảo và thành tựu của Thành phố. Đêm 30-4 với chủ đề “Ngày hội thống nhất non sông” sẽ là đêm bùng nổ với nhạc kèn, diễu hành kỵ binh, nghệ thuật cộng đồng và màn trình diễn drone lập kỷ lục thế giới với 10.500 thiết bị.
Chương trình có sự tham gia của các nhà hát, trung tâm nghệ thuật - thể thao, hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên. Tổng đạo diễn: Nguyễn Tấn Kiệt; các đạo diễn: NSƯT Hoàng Vinh, Dương Thảo, Huy Nguyễn; chỉ huy dàn nhạc: TS. Lê Ha My, Trần Nhật Minh. “Sắc màu Thành phố Bác” là dịp để TP HCM giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo và giàu bản sắc đến bạn bè trong nước và quốc tế.