Khách Trung Quốc tử vong khi lặn tìm máy quay ở Indonesia
Một nữ du khách Trung Quốc thiệt mạng khi lặn tìm máy quay bị rơi tại đảo Kakaban (Indonesia) bất chấp cảnh báo về dòng chảy mạnh từ hướng dẫn viên.

Du khách Trung Quốc tử vong khi cố gắng lặn tìm máy quay bị rơi xuống biển. Ảnh: Sohu.
Zhang Xiaohan, 30 tuổi, được phát hiện đã tử vong ở độ sâu 87 m tại điểm lặn Kelapa Dua, gần đảo Kakaban, vào chiều ngày 3/5, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm của đội cứu hộ địa phương, theo báo cáo từ Antara News.
Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, Zhang tham gia chuyến lặn cùng 12 du khách và 3 hướng dẫn viên từ công ty Green Nirvana Resort. Nhóm đã lặn xuống độ sâu khoảng 30 m để ngắm san hô và sinh vật biển.
Sau khoảng 30 phút, khi đang nổi lên và cách mặt nước khoảng 5 m, nữ du khách làm rơi chiếc GoPro. Bất chấp cảnh báo từ hướng dẫn viên, cô đã quyết định lặn trở lại để tìm kiếm thiết bị.
Zhang đã bị dòng chảy mạnh cuốn đi, không thể quay trở lại mặt nước. Nhóm đã lặn xuống tìm cô nhưng không thấy, sau đó trình báo sự việc với cơ quan chức năng lúc 9h ngày 2/5.
Nhận tin báo, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia cùng quân đội đã triển khai nhiều đợt lặn để tìm kiếm nạn nhân. Thi thể của nữ du khách được tìm thấy lúc 14h55 ngày 3/5, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Abdul Rivai tại Berau để khám nghiệm và nhận dạng.
"Chúng tôi đã cử tất cả thợ lặn của đội tìm kiếm cứu nạn nhưng độ sâu quá lớn", nhà chức trách địa phương nói.
Đội tìm kiếm đã mất nhiều giờ lặn mới vớt được thi thể của nữ du khách Trung Quốc, nơi tìm thấy nạn nhân nằm trên tuyến lặn phổ biến nhất ở đảo Kakaban.

Zhang được cho là đã phớt lờ chỉ dẫn của hướng dẫn viên, gặp nạn khi quay lại tìm máy quay. Ảnh: Baidu.
Một số người dùng mạng cho biết Zhang là một thợ lặn có kinh nghiệm với chứng chỉ Divemaster (thể hiện cấp độ chuyên nghiệp). Trong khi đó, một người tự nhận là họ hàng của nạn nhân cho hay gia đình cô ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) rất đau buồn trước sự ra đi của nữ du khách.
Dù nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, các bãi biển ở Indonesia thường xuyên xuất hiện dòng chảy xiết và thủy triều bất thường, gây nguy hiểm cho những người bơi lội và lặn biển, đặc biệt những người thiếu kinh nghiệm.
Trước đó, Zhang đã đăng tải một video lên mạng xã hội, cho thấy một thợ lặn khác đang vật lộn với dòng chảy mạnh tại khu vực này.
Hồi tháng 8 năm ngoái, giáo sư đại học James Hou Fu Liu, 62 tuổi, đến từ New Zealand, tử vong khi lặn ống thở tại một bãi biển ở Indonesia.
Đến tháng 9, Colleen Monfore, 68 tuổi, đến từ South Dakota (Mỹ) bị cuốn trôi bởi dòng chảy mạnh quanh đảo Pulau Reong, ngoài khơi tỉnh Tây Nam Maluku, Indonesia. Bà được cho là đã bị cá mập tấn công trước khi thi thể được tìm thấy.
Theo một nghiên cứu năm 2019, Indonesia ghi nhận trung bình khoảng 4.500 ca tử vong do đuối nước mỗi năm. Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi quốc gia này thành lập một cơ quan chuyên trách để điều phối các nỗ lực phòng chống đuối nước, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp cụ thể nào được triển khai.