Khách ngoại xếp hàng, nhích từng chút chờ đi thuyền ở Hội An

'Khi tôi tới đã thấy một hàng dài mấy chục người chờ đợi. Tôi phải mất nửa tiếng, nhích từng chút mới được xuống thuyền', chị Hyo-jin (Hàn Quốc) chia sẻ.

 Từ cuối chiều, bên bờ sông Hoài, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam nườm nượp du khách đổ về các bến thuyền để chờ đi dạo trên sông. Phần lớn là du khách quốc tế, đặc biệt khách Hàn Quốc. Du khách xếp hàng dài tại điểm bán vé để được xuống thuyền. Từ 16h, các thuyền chở khách bắt đầu hoạt động. Chỉ mở cửa được chừng nửa tiếng, lượng khách đã đổ về đông nghịt. Anh Tuấn Anh - hướng dẫn viên du lịch - cho hay sau một ngày dạo chơi, các đoàn khách thường chọn không gian thoáng đãng, dễ chịu để thư giãn. Hơn nữa, thời điểm chiều tối phố cổ lên đèn nên nhìn ngắm hai bên rất đẹp.

Từ cuối chiều, bên bờ sông Hoài, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam nườm nượp du khách đổ về các bến thuyền để chờ đi dạo trên sông. Phần lớn là du khách quốc tế, đặc biệt khách Hàn Quốc. Du khách xếp hàng dài tại điểm bán vé để được xuống thuyền. Từ 16h, các thuyền chở khách bắt đầu hoạt động. Chỉ mở cửa được chừng nửa tiếng, lượng khách đã đổ về đông nghịt. Anh Tuấn Anh - hướng dẫn viên du lịch - cho hay sau một ngày dạo chơi, các đoàn khách thường chọn không gian thoáng đãng, dễ chịu để thư giãn. Hơn nữa, thời điểm chiều tối phố cổ lên đèn nên nhìn ngắm hai bên rất đẹp.

 Du khách nước ngoài hào hứng chuẩn bị xuống thuyền sau một hồi lâu chờ đợi.

Du khách nước ngoài hào hứng chuẩn bị xuống thuyền sau một hồi lâu chờ đợi.

Những hàng dài nối tiếp nhau không ngớt. "Khi tôi tới đã thấy một hàng dài mấy chục người chờ đợi. Tôi phải mất nửa tiếng, nhích từng chút mới được xuống thuyền. Dù tốn thời gian nhưng bù lại cảm giác đi trên sông Hoài nhìn ngắm phố cổ thật tuyệt", chị Hyo-jin (Hàn Quốc) chia sẻ.

Những hàng dài nối tiếp nhau không ngớt. "Khi tôi tới đã thấy một hàng dài mấy chục người chờ đợi. Tôi phải mất nửa tiếng, nhích từng chút mới được xuống thuyền. Dù tốn thời gian nhưng bù lại cảm giác đi trên sông Hoài nhìn ngắm phố cổ thật tuyệt", chị Hyo-jin (Hàn Quốc) chia sẻ.

 Anh Như Nguyện - tổ bán vé số 1 - cho biết mỗi đêm bán khoảng 150 vé. Những tối cuối tuần, ngày rằm, ngày lễ khách rất đông. Hợp tác xã ghe bơi sông Hoài quy định chuyến từ 1-3 khách 170.000 đồng, 4-5 khách 220.000 đồng.

Anh Như Nguyện - tổ bán vé số 1 - cho biết mỗi đêm bán khoảng 150 vé. Những tối cuối tuần, ngày rằm, ngày lễ khách rất đông. Hợp tác xã ghe bơi sông Hoài quy định chuyến từ 1-3 khách 170.000 đồng, 4-5 khách 220.000 đồng.

 Từng nhóm khách sẽ được hỗ trợ xuống thuyền. Mỗi thuyền chỉ được chở không quá 5 khách, kể cả trẻ em.

Từng nhóm khách sẽ được hỗ trợ xuống thuyền. Mỗi thuyền chỉ được chở không quá 5 khách, kể cả trẻ em.

Sau khi ngồi ổn định, du khách sẽ được phát áo phao mang vào để đảm bảo an toàn. Mỗi chuyến dạo thuyền trên sông kéo dài 20 phút. Chị Yến Ly (tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ: "Thời gian xếp hàng của tôi gần gấp đôi thời gian đi thuyền, nhưng bù lại rất xứng đáng. Tôi được hưởng không khí mát mẻ giữa sông về đêm, nhìn ngắm phố cổ lên đèn lung linh, cảm giác thật thoải mái và an yên".

Sau khi ngồi ổn định, du khách sẽ được phát áo phao mang vào để đảm bảo an toàn. Mỗi chuyến dạo thuyền trên sông kéo dài 20 phút. Chị Yến Ly (tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ: "Thời gian xếp hàng của tôi gần gấp đôi thời gian đi thuyền, nhưng bù lại rất xứng đáng. Tôi được hưởng không khí mát mẻ giữa sông về đêm, nhìn ngắm phố cổ lên đèn lung linh, cảm giác thật thoải mái và an yên".

 Đây là trải nghiệm thu hút rất đông du khách Hàn Quốc. Chị Jang Mi cho hay ở Hội An có hai điểm đến mà chị không thể bỏ qua là rừng dừa bảy Mẫu và phố cổ về đêm. "Tôi tìm hiểu về Hội An trên mạng rất nhiều và khi đến tận đây thì đúng mọi thứ thật tuyệt. Dòng sông Hoài đông đúc nhưng không ồn ào, xô bồ. Tôi thích nhất là thả hoa đăng, tôi thấy mọi người còn cầu nguyện trước khi thả", chị kể.

Đây là trải nghiệm thu hút rất đông du khách Hàn Quốc. Chị Jang Mi cho hay ở Hội An có hai điểm đến mà chị không thể bỏ qua là rừng dừa bảy Mẫu và phố cổ về đêm. "Tôi tìm hiểu về Hội An trên mạng rất nhiều và khi đến tận đây thì đúng mọi thứ thật tuyệt. Dòng sông Hoài đông đúc nhưng không ồn ào, xô bồ. Tôi thích nhất là thả hoa đăng, tôi thấy mọi người còn cầu nguyện trước khi thả", chị kể.

Sông Hoài uốn lượn giữa lòng Hội An. Mỗi đêm, những chuyến thuyền đưa hàng nghìn du khách thưởng ngoạn phố cổ lung linh, yên bình.

Sông Hoài uốn lượn giữa lòng Hội An. Mỗi đêm, những chuyến thuyền đưa hàng nghìn du khách thưởng ngoạn phố cổ lung linh, yên bình.

 Dòng người kéo đến bến thuyền mỗi lúc một đông. Đến 21h30, các thuyền sẽ ngưng phục vụ chở du khách.

Dòng người kéo đến bến thuyền mỗi lúc một đông. Đến 21h30, các thuyền sẽ ngưng phục vụ chở du khách.

 Trước khi xuống thuyền, nhiều du khách còn chuẩn bị hoa đăng để thả xuống sông cùng lời nguyện ước.

Trước khi xuống thuyền, nhiều du khách còn chuẩn bị hoa đăng để thả xuống sông cùng lời nguyện ước.

 Anh Đậu Vĩnh Phương (Nam Định) cho hay chắc chắn sẽ đưa gia đình đến Hội An du lịch và trải nghiệm đi thuyền trên sông. "Dù Hội An có đông đến mấy, tôi vẫn cảm nhận được sự bình yên, hiền hòa của vùng đất và con người ở đây", anh nói.

Anh Đậu Vĩnh Phương (Nam Định) cho hay chắc chắn sẽ đưa gia đình đến Hội An du lịch và trải nghiệm đi thuyền trên sông. "Dù Hội An có đông đến mấy, tôi vẫn cảm nhận được sự bình yên, hiền hòa của vùng đất và con người ở đây", anh nói.

Thanh Hiền/ Tiền Phong

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/khach-ngoai-xep-hang-nhich-tung-chut-cho-di-thuyen-o-hoi-an-post1535757.html
Zalo