Khách giả vờ mua sầu riêng 2 triệu rồi phóng xe bỏ chạy, nữ tiểu thương bất lực đứng nhìn

Vụ trộm sầu riêng ngay giữa ban ngày khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Mới đây, một vụ trộm táo tợn giữa ban ngày đang gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng Thái Lan sau khi fanpage "Buriram Delicious Share" đăng tải hình ảnh và câu chuyện về một người phụ nữ bán sầu riêng bị kẻ gian lấy mất hàng trị giá 3.000 baht (khoảng 2 triệu đồng) - tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, ngay trước mắt nạn nhân.

Vụ việc xảy ra trên đường Inchannarong, thuộc Tiểu khu Nai Mueang, Huyện Mueang, Tỉnh Buriram - nơi chị Nittaya, 33 tuổi, mưu sinh mỗi ngày bằng việc bán sầu riêng phía sau một chiếc xe ô tô. Hôm đó, như mọi ngày, chị bày hàng ở khúc cua quen thuộc thì một người đàn ông lạ mặt tiếp cận, giả vờ là khách mua hàng.

"Khi đó, anh ta nói muốn mua sầu riêng để tặng cha, chọn 6 quả lớn, giá tổng cộng là 3.000 baht. Tôi thấy anh ta ăn nói đàng hoàng, lịch sự nên cũng tin tưởng", chị Nittaya kể lại với vẻ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Gã đàn ông được mô tả khoảng 40 tuổi, cao, nước da trắng, điều khiển xe máy không biển số nói sẽ chuyển khoản thay vì trả tiền mặt. Tin lời, chị Nittaya gói hàng vào ba túi để anh ta "thử xem có treo được lên xe hay không". Nhưng chưa đầy vài giây sau, người đàn ông bất ngờ rồ ga, lao xe bỏ chạy, mang theo toàn bộ số sầu riêng chị vừa chuẩn bị.

"Lúc đó chân tôi muốn khuỵu xuống. Tôi chỉ biết đứng nhìn. Giá sầu riêng giờ đắt, lãi thì ít, vậy mà người ta vẫn nỡ lấy đi công sức của mình", chị nói, giọng nghẹn lại.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, hàng loạt người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự bức xúc. Nhiều người không chỉ thương cảm cho hoàn cảnh của chị Nittaya - người lao động chân chính, một mình xoay xở kiếm sống mà còn kêu gọi cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm.

Dù mất trắng 3.000 baht - số tiền tương đương gần một tuần thu nhập nhưng chị Nittaya vẫn giữ thái độ bình tĩnh và đầy nhân văn. "Tôi không mong gì nhiều. Nếu anh ta thấy sai và quay lại trả lại sầu riêng hoặc hoàn tiền, tôi sẽ không kiện cáo gì cả. Nhưng nếu không, tôi buộc phải trình báo với công an để bảo vệ bản thân và những người bán hàng như tôi".

Hiện tại, người dân địa phương và nhiều trang mạng xã hội đang chia sẻ rộng rãi đặc điểm nhận dạng của kẻ tình nghi, nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác điều tra.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/khach-gia-vo-mua-sau-rieng-roi-phong-xe-bo-chay-tieu-thuong-bat-luc-202505092310010735.html
Zalo