Khắc họa sâu đậm hình ảnh người lính Biên phòng trên dải đất biên cương

Qua ống kính của những nghệ sĩ nhiếp ảnh trong Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia 'Tự hào một dải biên cương' lần thứ III, năm 2024, người xem không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của dải đất biên cương, mà còn hiểu rõ hơn về cuộc sống, chiến đấu và sản xuất của cán bộ, chiến sĩ BĐBP cùng người dân nơi biên giới. Từ những bước chân tuần tra giữa đại ngàn hùng vĩ, những giọt mồ hôi hòa cùng tiếng cười khi giúp dân lao động sản xuất, đến hình ảnh dung dị của người lính Biên phòng, tất cả được thể hiện đầy chân thực và xúc động qua từng bức ảnh. Qua đó, truyền tải thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và lời tri ân những người lính mang quân hàm xanh đang ngày đêm canh giữ biên cương. Báo Biên phòng giới thiệu một số hình ảnh của các tác giả trong cuộc thi này.

Bình minh nơi địa đầu Tổ quốc. Ảnh: Phan Ngọc Anh

Bình minh nơi địa đầu Tổ quốc. Ảnh: Phan Ngọc Anh

Trên đường tuần tra. Ảnh: Phùng Đức Dũng

Trên đường tuần tra. Ảnh: Phùng Đức Dũng

Ánh sáng vùng biên. Ảnh: Lê Vân

Ánh sáng vùng biên. Ảnh: Lê Vân

Sương sớm miền biên cương. Ảnh: Vũ Phi Long

Sương sớm miền biên cương. Ảnh: Vũ Phi Long

BĐBP Hà Tĩnh thăm, khám giúp người dân Lào. Ảnh: Trần Nhật Linh

BĐBP Hà Tĩnh thăm, khám giúp người dân Lào. Ảnh: Trần Nhật Linh

Thầy giáo quân hàm xanh. Ảnh: Nguyễn Hữu Phương

Thầy giáo quân hàm xanh. Ảnh: Nguyễn Hữu Phương

Chung sức. Ảnh: Trần Công

Chung sức. Ảnh: Trần Công

Mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” - Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao. Ảnh: Đinh Hải Ngọc

Mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” - Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao. Ảnh: Đinh Hải Ngọc

Tiếng khèn bên suối. Ảnh: Phan Trung Sơn

Tiếng khèn bên suối. Ảnh: Phan Trung Sơn

Ngọc Lâm (thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khac-hoa-sau-dam-hinh-anh-nguoi-linh-bien-phong-tren-dai-dat-bien-cuong-post485987.html
Zalo