Khắc ghi, tri ân sự hy sinh cao cả vì Tổ quốc

Tại Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh chia sẻ, máu xương của các anh, các chị đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc; chiến công của các anh, các chị đã đi vào lịch sử dân tộc, trở thành những trang sử vàng chói lọi, để các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, khắc ghi.

Tối 27/7, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức “Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội với sự tham gia của gần 1.200 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang Thủ đô. Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; ông Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Thủ đô nhằm phát huy truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” và thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của tuổi trẻ Thủ đô nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Tại chương trình, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ công ơn các Mẹ Việt nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN (ở giữa) cùng các đại biểu thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN (ở giữa) cùng các đại biểu thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, chị Chu Hồng Minh – Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ và giữ bình yên cho Tổ quốc, đã có hơn 1 triệu cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh. Trong thời bình, nhiều người con ưu tú của quê hương ngã xuống để bảo vệ biên cương, biển đảo của tổ quốc, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

“Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã để lại một phần thân thể của mình nơi chiến trường và mang trên mình thương tật, nỗi đau tinh thần, nỗi đau thân thể suốt cuộc đời... Máu xương của các anh, các chị đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc; chiến công của các anh, các chị đã đi vào lịch sử dân tộc, trở thành những trang sử vàng chói lọi, để các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, khắc ghi”, chị Minh nói.

 Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Chị Minh khẳng định, thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi lòng, tạc dạ sự hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ. Với lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của mình, tuổi trẻ Thủ đô trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện lòng tự hào, nêu cao đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chị Minh cho biết, cùng với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và thực hiện các phần việc thanh niên, các cơ sở Đoàn trực thuộc cũng trang trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

 Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cùng các bạn trẻ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cùng các bạn trẻ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

“Bằng tất cả tấm lòng và sự biết ơn vô hạn, tuổi trẻ Thủ đô hôm nay xin nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc xứng đáng với các bậc tiền nhân, với những người đã hết lòng hy sinh vì dân, vì nước”, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nói.

Rưng rưng trao tặng 77 di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng

Tuổi trẻ Thủ đô cùng các đại biểu tham dự chương trình đã trao tặng 143 phần quà đến các gia đình chính sách, các bác thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng (mỗi suất bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng), tổng trị giá quà tặng tại chương trình gần 200 triệu đồng.

 Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trao tặng quà cho người có công

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trao tặng quà cho người có công

Các đại biểu và thanh niên Thủ đô đã thành kính thắp nến, dâng hương, hoa tại 2.195 mộ các Mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội.

 Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN và ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trao tặng di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng cho các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn TP Hà Nội.

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN và ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trao tặng di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng cho các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn TP Hà Nội.

Đặc biệt, tại chương trình, Ban Tổ chức trao tặng 77 di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng cho các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn TP Hà Nội.

Từ các bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, thậm chí, chỉ còn vài chi tiết, không còn nguyên vẹn, thông qua các công nghệ kỹ thuật tiên tiến, hình ảnh các liệt sĩ được tái hiện lại một cách chân thực, với đầy đủ chi tiết, sắc màu.

Thân nhân các liệt sĩ bật khóc khi nhận di ảnh phục dựng

Thân nhân các liệt sĩ bật khóc khi nhận di ảnh phục dựng

 Trao tặng các di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng cho các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn TP Hà Nội.

Trao tặng các di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng cho các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn TP Hà Nội.

Đây là hoạt động ý nghĩa thuộc dự án phục dựng ảnh liệt sĩ trên địa bàn Thành phố do Thành Đoàn Hà Nội triển khai. Thông qua dự án này, Thành Đoàn Hà Nội và các đơn vị đồng hành muốn gửi lời tri ân tới thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì nền độc lập, hòa bình của dân tộc ngày hôm nay.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khac-ghi-tri-an-su-hy-sinh-cao-ca-vi-to-quoc-post1658592.tpo
Zalo