Kết nối lòng nhân ái

Chương trình 'Tiếng gọi yêu thương' vừa được nhóm thiện nguyện Đak Đoa-Mang Yang tổ chức vào tối 17-5 tại Công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku) nhằm vận động nguồn lực, trao tiền hỗ trợ cho 7 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Số tiền trao tặng tuy không lớn nhưng đã thể hiện tấm lòng nhân ái, góp phần san sẻ yêu thương, động viên các em thiếu nhi vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Những hoàn cảnh éo le

Chương trình bắt đầu lúc 19 giờ nhưng các em nhỏ và người thân đã có mặt tại địa điểm tổ chức từ sớm. Những đứa trẻ lam lũ, gầy guộc, rụt rè nép mình bên người thân.

Theo chia sẻ của anh Lê Xuân Sáng-Trưởng nhóm thiện nguyện Đak Đoa-Mang Yang, trong 7 trường hợp được hỗ trợ có 6 em mồ côi bố hoặc mẹ; em còn lại thì mẹ đang điều trị chạy thận, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các trường hợp này được nhóm biết đến trong quá trình thực hiện chuyến thiện nguyện tại các làng vùng sâu của huyện Mang Yang và Đak Đoa.

 Anh Lê Xuân Sáng (ở giữa)-Trưởng nhóm thiện nguyện Đak Đoa-Mang Yang dành tình thương dành cho các em học sinh mồ côi bố mẹ. Ảnh: M.N

Anh Lê Xuân Sáng (ở giữa)-Trưởng nhóm thiện nguyện Đak Đoa-Mang Yang dành tình thương dành cho các em học sinh mồ côi bố mẹ. Ảnh: M.N

Hoàn cảnh của 7 thiếu nhi lần lượt được chia sẻ trên khoảng sân khấu nhỏ của chương trình. Mỗi em là một câu chuyện riêng, chất chứa những nỗi niềm không tên. Cô bé Hang-lớp 6A, Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đak Đoa được cô giáo dẫn đến địa điểm nhận hỗ trợ vì bố mẹ đã mất khi em mới 5 tuổi. Hang có 2 anh trai và 1 em gái đang sinh sống ở làng Kon Mahar (xã Hà Đông, huyện Đak Đoa).

Xa gia đình để theo học tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện, Hang luôn nỗ lực vươn lên trong học tập dưới sự động viên, hỗ trợ từ thầy-cô giáo. Ánh mắt đượm buồn khi nhắc tới gia đình, Hang tâm sự: “Em nhớ bố mẹ nhiều lắm. Thấy các bạn có bố, mẹ đón về nhà vào dịp cuối tuần, em thấy rất buồn. Tuy vậy, em vẫn cố gắng học tập thật tốt để có tri thức”.

Tương tự, em Khưm-lớp 5.5, Trường Tiểu học Hra số 2 (xã Hra, huyện Mang Yang) đến chương trình trong vòng tay của người mẹ gầy yếu. Mẹ của Khưm đã chạy thận suốt 2 năm, sức khỏe suy kiệt, không còn khả năng lao động. Khưm là con út trong gia đình có 5 anh chị em nhưng em luôn ngoan ngoãn và cố gắng đến lớp đầy đủ. Còn em Sit (làng Kon Chrak, xã Hra) và em Nêu (làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa) đều mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện sống nương nhờ người thân.

Riêng làng Bông Hyot (xã Hải Yang, huyện Đak Đoa) có đến 3 em được nhóm thiện nguyện hỗ trợ. Trong đó, em Sơm sống cùng bà ngoại sau khi mẹ qua đời, cha bỏ đi bặt vô âm tín; em Thanh thì mẹ mất sớm, bố chịu cảnh tù tội, sống cùng họ hàng nhưng hoàn cảnh cũng không mấy khá giả; còn em Tạo là đứa con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em, mẹ Tạo phải quần quật sớm hôm để nuôi đàn con khi cái nghèo đeo bám triền miên.

Kết nối, lan tỏa yêu thương

Chương trình “Tiếng gọi yêu thương” diễn ra trong không gian ấm áp với sự hiện diện của không chỉ các em nhỏ và gia đình, mà còn có lãnh đạo địa phương, đại diện doanh nghiệp, câu lạc bộ thiện nguyện cùng đông đảo người dân.

Chương trình được livestream trên các trang Facebook cá nhân của thành viên trong nhóm như một cách để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời tiếp tục vận động sự chung tay từ cộng đồng.

 Nhóm thiện nguyện Đak Đoa-Mang Yang cùng các nhà hảo tâm trao kinh phí hỗ trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại chương trình “Tiếng gọi yêu thương”. Ảnh: M.N

Nhóm thiện nguyện Đak Đoa-Mang Yang cùng các nhà hảo tâm trao kinh phí hỗ trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại chương trình “Tiếng gọi yêu thương”. Ảnh: M.N

Đồng cảm với các hoàn cảnh khó khăn, anh Tô Đình Tâm-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tâm An Bình (tổ 2, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) đã đóng góp 28 triệu đồng để ủng hộ các em nhỏ.

“Các trường hợp được hỗ trợ đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Vì vậy, tôi cũng muốn góp một phần nhỏ mong các em có thêm kinh phí trang trải sinh hoạt, học tập. Hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình như thế này để mọi người lan tỏa lòng nhân ái, chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn”-anh Tâm chia sẻ.

Nhờ sự đồng hành của các nhà hảo tâm, chương trình đã tiếp nhận được 84,3 triệu đồng. Mỗi em nhỏ được trao số tiền 12 triệu đồng-con số không quá lớn nhưng là món quà đầy ý nghĩa từ những trái tim ấm áp. Xúc động khi thấy con trai được gọi tên để nhận tiền hỗ trợ, bà Malem (mẹ Khưm) rơm rớm nước mắt: “Mình cảm ơn mọi người đã dành sự yêu thương cho Khưm, giúp gia đình vơi bớt phần nào khó khăn. Thương con, mình chỉ mong nó được học hành đầy đủ để sau này đỡ khổ”.

Chia sẻ về hành trình lan tỏa yêu thương, anh Lê Xuân Sáng cho biết: “Để có được nguồn lực hỗ trợ các em nhỏ, nhóm đã lên ý tưởng, kế hoạch tổ chức chương trình từ đầu tháng 4-2025. Thông qua chương trình, nhóm muốn gửi gắm thông điệp: sẻ chia không cần đợi đến khi giàu có và yêu thương không nhất thiết phải là điều gì to tát. Một món quà nhỏ, một bàn tay chìa ra đúng lúc đôi khi cũng đủ để làm thay đổi cả một tuổi thơ.

Chúng tôi biết mình không giúp được nhiều nhưng chỉ mong các em biết rằng mình không đơn độc. Sau mỗi lần sẻ chia, chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc và có động lực để tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa trong thời gian tới”.

MINH NHẬT

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ket-noi-long-nhan-ai-post323689.html
Zalo