Kết cục đáng tiếc khi con trai đến thăm mẹ lại ngủ trong ô tô vì sợ phiền
Đến thăm mẹ, con trai tử vong trong ô tô, hiện trường gây xót xa.

Bên trong chiếc ô tô này là một hiện trường ám ảnh và đầy xót xa.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra thuê ở huyện Mueang Chachoengsao, tỉnh Chachoengsao miền Trung Thái Lan. Cảnh sát và đội ngũ bác sĩ pháp y từ Bệnh viện Phutthasothon cùng các nhân viên cứu hộ đã được gọi đến hiện trường vào sáng thứ Hai, 10/3 vừa qua.
Tại hiện trường, người ta phát hiện nạn nhân là anh Chaisak, 46 tuổi đã tử vong khi ngồi ở ghế lái của chiếc xe bán tải Isuzu trong tình trạng chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Chiếc xe bán tải màu xám có biển số đăng ký ở Nakhon Phanom, được đỗ dưới một cây chuối với một chiếc ô lớn và giấy phủ lên kính chắn gió.
Trong xe, người ta thấy một chiếc quạt vẫn đang chạy, được cấp điện bởi một ổ điện có dây nối dài được kết nối từ căn phòng thuê của mẹ nạn nhân. Chiếc ổ điện này cũng được sử dụng để sạc điện thoại di động của nạn nhân.
Các cuộc kiểm tra ban đầu của bác sĩ cho thấy không có dấu hiệu bạo lực, nhưng nhiệt độ của cơ thể nạn nhân ở ngưỡng rất cao, là 39 độ C. Không khí bên trong xe đặc biệt ngột ngạt và nóng bức. Có thể nạn nhân đã tử vong do bị thiếu không khí và sốc nhiệt.
Sangwian, người mẹ 72 tuổi của anh Chaisak, cho biết con trai bà đã đi từ Nakhon Phanom đến thăm bà ở Chachoengsao, nơi bà đang sống với một đứa con khác. Khi đến nơi, người đàn ông thấy rằng phòng trọ của mẹ quá nóng nên đã chọn ngủ trong xe để tránh làm phiền mẹ. Ngoài ra, anh cũng không muốn đánh thức mẹ bằng cách sử dụng phòng tắm thường xuyên vào ban đêm.
Anh đã ngủ trong xe cả ngày lẫn đêm, chỉ vào phòng khi được gọi ăn. Tuy nhiên, khoảng 9 giờ sáng hôm 10/3, bà Sangwian đã cố gắng đánh thức con trai dậy để ăn sáng nhưng không nhận được phản hồi.
Nhận thấy có điều gì đó không ổn, bà Sangwian tiến lại gần chiếc xe, lắc con trai và thậm chí vỗ vào bụng anh nhưng người đàn ông vẫn không phản ứng. Bà kiểm tra xem con trai có thở không và khi thấy không có hơi thở, bà đã nhờ một đứa trẻ khác báo cảnh sát.
Theo anh Pichit, 56 tuổi, anh rể của Chaisak thì nạn nhân đã ở trong khu vực này kể từ ngày 7/3. Anh Chaisak đã ngủ trong xe, nói rằng ở đó mát hơn trong phòng trọ. Chaisak đã biết mình bị bệnh tim, nhưng không rõ liệu nhiệt độ có góp phần gây ra cái chết của anh hay không, KhaoSod đưa tin. Thi thể của Chaisak đã được đưa đến Bệnh viện Phutthasothon để khám nghiệm tử thi chi tiết nhằm xác định nguyên nhân chính xác gây tử vong trước khi được trả về cho gia đình để làm mai táng.
Tuy nhiên, vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo cho những chủ xe khác không nên ngủ ở trong ô tô để tránh các tình huống không hay xảy ra.