Kẻ sát nhân máu lạnh trả giá sau gần nửa thế kỷ trốn nã
Sử dụng tên giả để tiếp cận, làm quen với một gia đình ở địa phương hòng nắm quy luật sinh hoạt của họ. Khi biết rõ gia đình chỉ toàn đàn bà, trẻ nhỏ và lợi dụng đêm tối khi chủ nhà đi vắng, đối tượng đã đột nhập sát hại 2 con nhỏ và mẹ già của chủ nhà để cướp 2 nhẫn vàng, 1 chiếc đồng hồ đeo tay cùng 220 đồng.

Với tội ác man rợ, bị cáo Nguyễn Trọng Cầm bị tuyên án tử hình.
Sau gần nửa thế kỷ trốn nã bằng tên giả, mới đây, kẻ sát nhân máu lạnh Nguyễn Trọng Cầm (1955, trú xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã phải trả giá cho tội ác tày trời mà y đã gây ra.
Ngày 29-5, TAND tỉnh Bình Định cho hay, đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Cầm về các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”. Nguyễn Trọng Cầm là hung thủ sát hại 3 người và cướp tài sản tại địa bàn xã Cát Hanh (huyện Phù Cát, Bình Định) vào năm 1978. Phiên tòa xét xử hung thủ diễn ra sau 46 năm xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối năm 1976, Cầm (khi đó 21 tuổi) nhiều lần đến nhà bà L.T.L. (1930, trú xã Cát Hanh) gửi xe đạp để đi tàu lửa. Khi đó, Cầm giới thiệu với gia đình bà L. mình tên là Cầm (thường gọi là Tân), làm y tá trong ngành lâm nghiệp.
Thời gian sau đó, Cầm thường xuyên đến nhà bà L., tỏ ra là người lễ phép nên được gia đình bà L. tin tưởng. Cầm nắm được nếp sinh hoạt của gia đình (chủ yếu có người già và trẻ con), nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản của gia đình bà L.
Đêm 26-4-1978, Cầm mang theo dao nhọn đến nhà bà L., lúc này chỉ có hai con bà L. và mẹ ruột bà L. ở nhà. Khi hai cháu mở cửa, Cầm liền dùng dao tấn công, đâm cháu N.T.H. (11 tuổi) 24 nhát, chết tại chỗ và cháu N.T.T.T. (6 tuổi) 27 nhát. Sau đó, Cầm tiếp tục vào trong buồng, đâm bà N.T.Tr. (77 tuổi, mẹ ruột bà L.) 8 nhát, chết tại chỗ. Gây án xong, Cầm lấy đi 2 nhẫn vàng, 1 đồng hồ nữ hiệu Seiko và 220 đồng, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Sau khi rời khỏi địa phương, Cầm sử dụng tên giả Nguyễn Văn Công để trốn truy nã. Trong suốt 46 năm, đối tượng liên tục thay tên, đổi họ, sống ở nhiều tỉnh, thành. Mãi đến ngày 12-7-2024, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bình Định mới bắt giữ được Cầm tại thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) theo lệnh truy nã đặc biệt phát hành từ năm 1980.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Cầm quanh co chối tội, đổ lỗi cho người khác. Tuy nhiên, HĐXX xác định hành vi của Nguyễn Trọng Cầm phạm tội “Giết người” với các tình tiết định khung “Giết 2 người trở lên”, “Giết người dưới 16 tuổi”, “Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”, “Thực hiện tội phạm một cách man rợ”, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa nhấn mạnh: “Việc bị cáo bỏ trốn trong thời gian dài không chỉ không làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mà còn là tình tiết tăng nặng thể hiện thái độ ngoan cố, không ăn năn hối cải”.
Chủ tọa phiên tòa nhận định: “Đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là người già và trẻ nhỏ. Bị cáo không còn khả năng cải tạo, cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội để đảm bảo tính răn đe chung”.
Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Nguyễn Trọng Cầm án tử hình về tội: “Giết người”, 7 năm tù về tội: “Cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt là tử hình. Phiên tòa một lần nữa khẳng định dù thời gian có trôi qua bao lâu, pháp luật vẫn nghiêm minh, công lý sẽ luôn được thực thi.