Hy hữu: Người mất thẻ tín dụng kêu gọi kẻ trộm trúng xổ số 'chia lộc'
Một người Pháp đang kêu gọi kẻ đánh cắp thẻ tín dụng của ông ra mặt vì bọn chúng dùng thẻ mua vé số trúng thưởng 500.000 euro và ông sẵn sàng chia đôi số tiền trúng thưởng đó.
Tình huống như một bộ phim hài giữa đời thực, sau khi đánh cắp một chiếc ba lô đựng thẻ tín dụng trong một chiếc xe hơi ở thành phố Toulouse của Pháp vào đầu tháng 2 này, hai tên trộm đã dùng nó để mua một tờ vé số cào. Và đoán xem? Tấm vé trúng giải 500.000 euro.
Ông Jean-David E, nạn nhân của vụ trộm đề nghị ngân hàng chặn thẻ nhưng biết rằng thẻ đã được 2 người đàn ông vô gia cư sử dụng để mua chiếc thẻ cào trúng thưởng.
Chuyện thú vị hơn nữa, thay về đòi công lý, chủ sở hữu ban đầu của tấm thẻ bị đánh cắp, ông Jean-David E., hiện đang đề nghị chia sẻ số tiền thắng cược với chính những tên trộm đã lấy thẻ của ông.
Pierre Debuisson, luật sư của ông Jean-David cho biết, thân chủ của mình sẵn sàng rút đơn khiếu nại với cảnh sát nếu những tên trộm đồng ý chia đôi số tiền thắng cược.
“Đó là một câu chuyện khó tin, nhưng tất cả đều là sự thật”, luật sư Debuisson tuyên bố, đồng thời gửi một thông điệp trực tiếp đến những tên trộm trúng số: “Không có gì rủi ro cả. Chúng tôi sẽ chia sẻ với các ông. Các ông sẽ có thể thay đổi cuộc sống của mình. Đừng chần chừ gì nữa”.