Huy động cả máy xúc mở đường chữa đám cháy lớn ở quận Nam Từ Liêm
Đám cháy bùng lên tại một xưởng sản xuất giấy, hóa chất trên đường Phúc Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), sau đó cháy lan sang công ty bên cạnh. Lực lượng chức năng phải huy động máy xúc để mở đường chữa cháy.
Theo ghi nhận của PV VietNamNet đến 20h30 ngày 13/5, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế đám cháy lớn tại khu vực đường Phúc Diễn (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm).
Hiện các cơ quan chức năng chưa thống kê được thiệt hại về người và tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.
Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, đám cháy bùng lên tại khu vực này, bao trùm khu nhà xưởng một tầng, dựng bằng khung sắt, lợp mái tôn. Cột khói đen kịt, bốc cao cả trăm mét, đứng cách xa cả cây số vẫn nhìn thấy.
Nhận tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ lực lượng PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ. Hai máy xúc cũng được huy động đến hiện trường phục vụ công tác chữa cháy.
Ngọn lửa gần như thiêu rụi hoàn toàn Công ty TNHH thương mại Sách Nhân Dân nằm cạnh xưởng sản xuất giấy, hóa chất.
Một lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ cho biết, thời điểm xảy ra cháy có nhiều công nhân đã kịp thoát ra ngoài. Cơ quan chức năng đang xác định danh tính chủ sở hữu của nhà xưởng bị cháy.

Đám cháy lan sang Công ty TNHH thương mại Sách Nhân Dân nằm cạnh xưởng sản xuất.
Bà Nguyễn Thị Ten (trú tại số nhà 852, đường Phúc Diễn) cho biết, căn nhà rộng gần 100m² của bà đang cho thuê chưa rõ mức độ thiệt hại. "Khi thấy khói đen bốc lên, tôi hoảng hốt chạy về nhưng không vào được trong. Chỉ biết là xưởng giấy và một xưởng cạnh đó đã cháy", bà Ten chia sẻ.

Lực lượng chức năng khẩn trương dập lửa
Còn ông Nguyễn Công Hải (trú tại số nhà 382, đường Phúc Diễn) cho hay, vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h, bắt nguồn từ một chiếc xe nâng hàng vô tình va vào đường dây điện.
"Sau một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng phát dữ dội, kéo theo khói đen dày đặc tại khu vực xưởng giấy rồi lan nhanh sang các nhà xưởng bên cạnh. Lúc đó bên trong vẫn có công nhân, không rõ họ có kịp thoát ra ngoài hay không", ông Hải lo lắng.

Anh Nguyễn Văn Bình, người dân sống gần hiện trường, cho biết vụ cháy xảy ra tại khu nhà xưởng đối diện nhà anh. Khi xảy ra sự việc, cả gia đình anh đều đi làm, nhà khóa cửa.

Xe cứu thương tới hiện trường vụ cháy.
“Tôi hoảng loạn chạy về nhưng chưa được vào nhà, nên không rõ có thiệt hại gì không. Theo tôi biết, dãy nhà xưởng này được xây dựng tạm bợ”, anh Bình cho hay.

Lưc lượng PCCC đến hiện trường dập lửa.

Hàng trăm mét nhà xưởng, công ty bị ngọn lửa thiêu rụi.

Hàng chục công nhân Công ty TNHH thương mại Sách Nhân Dân hốt hoảng chạy thoát thân ra ngoài.
Ông Nguyễn Trường Sơn (42 tuổi, nhân viên Công ty TNHH thương mại Sách Nhân Dân) cho biết, khi phát hiện xưởng bên cạnh cháy, hơn 40 nhân viên của công ty, không ai bảo ai chạy ra đường lánh nạn.

Ông Nguyễn Trường Sơn
"Khi xảy ra cháy, không có ai ở xưởng bên cạnh thông báo cho chúng tôi. May là công ty tôi có chuông báo cháy, không thì chưa biết chuyện gì xảy ra", ông Sơn chia sẻ.