Hướng về miền Bắc thương đau – thơ HUỲNH DUY HIẾU

Một khi bão dữ qua rồi

Buồn giăng kín đất ngập trời xót thương

Bây giờ gồng gánh tai ương

Nỗi đau ngấn lệ còn vương mắt người

Cùng nhau thắp lại môi cười

Nhanh tay đùm bọc trọn lời sẻ chia

Nơi này đất lở đêm khuya

Mưa giăng lũ quét đằng kia bão bùng

Mênh mông nước vẫn bế bồng

Bánh chưng đưa vội ấm lòng cơm trao

Tình sâu nghĩa nặng đồng bào

Sẻ chia vơi bớt buồn đau chất chồng

Bao năm tích góp vun trồng

Đến nay xóa sạch theo dòng nước trôi

Ngậm ngùi làng Nủ tả tơi

Đồi rung đất lở hồn phơi bãi sầu

Hướng về miền Bắc thương đau

Chung tay vững bước qua cầu bão giông

“Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/320909/huong-ve-mien-bac-thuong-dau-%E2%80%93-tho-huynh-duy-hieu.html
Zalo