Hộp cháo yêu thương ấm lòng người bệnh

Hơn 2 năm qua, nhóm thiện nguyện “Bếp cháo yêu thương” đã trao hàng ngàn hộp cháo miễn phí đến các bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và những người lao động tự do. Hoạt động diễn ra 2 lần/tháng vào cuối tuần như một lời động viên đầy ấm áp của nhóm thiện nguyện gửi đến những hoàn cảnh khó khăn.

5 giờ 30 phút một sáng cuối tuần của tháng Tư, tại cổng số 3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh (đường Yersin, TP. Nha Trang), dòng người đứng xếp hàng ngay ngắn trên lề đường phía ngoài cổng bệnh viện, trong đó có không ít người là bệnh nhân. Đến gần 6 giờ, một chiếc xe tải nhỏ dừng lại, trên xe chở đầy những chiếc thùng đựng các hộp cháo nóng hổi. Gần 20 người trong đồng phục áo vàng in dòng chữ “Bếp cháo yêu thương” lui tới, không ai bảo ai mỗi người một việc, người xếp bàn, người chuẩn bị muỗng, túi ni-lông, người vận chuyển cháo xuống… 5 phút sau, các hộp cháo lần lượt được đặt ngay ngắn trên bàn để chuẩn bị phát cho bệnh nhân, người nhà của họ và những người lao động nghèo. Chưa đầy 1 giờ, hơn 800 hộp cháo đã được trao hết.

Những hộp cháo được các thành viên nhóm thiện nguyện chuẩn bị trao cho người dân.

Những hộp cháo được các thành viên nhóm thiện nguyện chuẩn bị trao cho người dân.

Cầm trên tay 2 hộp cháo vừa nhận, bà Nguyễn Thị Xuân Lương (52 tuổi, xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh) cho biết: “Tôi sống một mình, cũng không khá giả gì. Cách đây mấy năm, thương hai cháu nhỏ bị bỏ rơi nên tôi đã nhận nuôi nhưng không may cả 2 sức khỏe đều yếu, phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị thường xuyên. Vì vậy, tôi đã quen với hình ảnh sáng Chủ nhật, các cô, chú mặc áo vàng và thầy chùa phát cháo ở khu vực này nên chủ động ra xếp hàng sớm. Tuy là cháo chay nhưng nấu với nhiều loại củ quả, thơm ngon nên con tôi rất thích ăn”.

Bà Lê Thị Huệ (50 tuổi, trú phường Phước Long, Nha Trang) - người khởi xướng “Bếp cháo yêu thương” cho biết, năm 2023, một lần đi chùa, bà gặp sư thầy Thích Đức Phúc (chùa Huệ Năng, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh). Bà và sư thầy cùng chung ý tưởng muốn gieo duyên cho đời và “Bếp cháo yêu thương” ra đời từ đây. Mới đầu, bếp cháo chỉ có 2 người phát tâm nấu, mỗi lần khoảng 300 hộp; nhưng nhu cầu của các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động tự do ngày một nhiều nên bà Huệ đã đăng thông tin lên trang cá nhân, một số người bạn, người cùng cơ duyên đã ngỏ ý làm cùng. Đến nay, sau hơn 2 năm, bếp có 20 người tham gia thường xuyên; định kỳ mỗi tháng “Bếp cháo yêu thương” đỏ lửa 2 tuần/lần vào sáng Chủ nhật, từ chỗ 300 hộp cháo tăng lên 500 hộp và đến nay từ 800 đến 1.000 hộp cháo/lần.

Để có được những hộp cháo nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng trao tận tay người bệnh và người có hoàn cảnh khó khăn, một ngày trước đó, bà Huệ đã ra chợ để chọn mua các loại rau, củ tươi ngon. Sau đó, các thành viên trong nhóm tập trung tại nhà bà Huệ, mỗi người một việc, bắt đầu việc nấu cháo cho đến khuya. Đến 4 giờ sáng hôm sau, khi cháo được làm ấm lại, các thành viên múc cháo vào từng hộp, đóng gói cẩn thận, sắp vào thùng chất lên xe chở đến địa điểm phát.

Trong hành trình lan tỏa “Bếp cháo yêu thương” có không ít tấm lòng thầm lặng góp công, góp sức để những hộp cháo nóng hổi đến được tay người cần. Bà Nguyễn Thị Tố Loan (xã Vĩnh Thái) - thành viên gắn bó với bếp ngay từ những ngày đầu cho biết: “Mỗi lần trao những phần cháo đến tay người nhận, thấy họ vui vẻ, khen cháo ngon, lòng tôi ấm lắm khi phần nào động viên tinh thần, giúp người bệnh có thêm sự lạc quan chiến đấu bệnh tật. Tôi cũng có thêm động lực để tiếp tục gắn bó lâu dài với bếp trong hành trình thiện nguyện”.

Không chỉ dừng lại ở những hộp cháo, nhóm thiện nguyện “Bếp cháo yêu thương” còn thường xuyên tặng gạo, quà cho những người già neo đơn, người vô gia cư... trên địa bàn Nha Trang.

KỲ NHI

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/202504/ban-doc-viet-hop-chao-yeu-thuong-am-long-nguoi-benh-4a00dc2/
Zalo