Hojlund làm lu mờ Ronaldo

Rạng sáng 21/3, Hojlund ghi bàn duy nhất giúp chủ nhà Đan Mạch đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 ở tứ kết lượt đi UEFA Nations League.

Phút 79, Đan Mạch ban bật đầy ấn tượng ở trung lộ. Đường chuyền ngang của Andreas Skov Olsen đặt Rasmus Hojlund vào vị trí thuận lợi. Tiền đạo sinh năm 2003 dứt điểm nắn nót bằng lòng trong chân phải, giúp chủ nhà vượt lên dẫn trước. Sau khi lập công, Hojlund còn bắt chước kiểu ăn mừng Siu mang thương hiệu của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Hojlund ghi bàn chỉ 10 phút sau khi được tung vào sân. Khoảnh khắc tỏa sáng của cựu cầu thủ cựu cầu thủ Atalanta giúp Đan Mạch giành chiến thắng đầu tiên trước Bồ Đào Nha sau 14 năm. Ở trận lượt về trên sân nhà vào ngày 24/3, Ronaldo cùng đồng đội phải thắng với cách biệt 2 bàn mới có thể vào bán kết.

Đan Mạch giành chiến thắng thuyết phục trước Bồ Đào Nha.

Đan Mạch giành chiến thắng thuyết phục trước Bồ Đào Nha.

Trên sân nhà, Đan Mạch thi đấu đầy tự tin và khiến Bồ Đào Nha gặp nhiều khó khăn. Trong hiệp đấu đầu tiên, "Những chú lính chì" tạo ra đến 13 cơ hội, gần gấp 3 lần so với đội khách. Chỉ có tài năng của thủ môn Diogo Costa và chút may mắn mới giúp "Seleccao" bảo toàn mành lưới.

Phút 24, Christian Eriksen kiếm được phạt đền sau cú sút trúng tay Renato Veiga. Tuy nhiên, từ cự ly 11 m, tiền vệ đang khoác áo MU lại không thể thắng Costa. Đến phút 36, Costa tiếp tục tỏa sáng với tình huống phản xạ để cản cú dứt điểm từ cự ly gần của Mika Biereth.

Khi thủ môn Costa đã bị đánh bại, đến lượt Diogo Dalot cứu Bồ Đào Nha khỏi bàn thua, sau tình huống chặn cú sút của Eriksen ngay trước vạch vôi.

Đan Mạch cầm bóng chỉ 46% nhưng có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) trong hiệp một lên đến 1,89, con số gấp nhiều lần so với Bồ Đào Nha (0,3). Cristiano Ronaldo trải qua 45 phút nhạt nhòa với một cú đánh đầu bị thủ môn Kasper Schmeichel dễ dàng bắt gọn.

Sang hiệp hai, HLV Roberto Martinez thực hiện một số sự điều chỉnh ở khu vực giữa sân nhưng không thể giúp Bồ Đào Nha cải thiện tình hình. Đại diện đến từ bán đảo Iberia tiếp tục thi đấu bế tắc và không tạo nổi một pha bóng nguy hiểm.

Ở chiều ngược lại, Đan Mạch cho thấy sự mạch lạc trong từng đợt triển khai tấn công. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, chủ nhà đã tìm được mành lưới của đội khách ở lần dứt điểm thứ 22.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/hojlund-lam-lu-mo-ronaldo-post1539676.html
Zalo